Hạng B2
18/1/13
205
0
16
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY

dung_gialai nói:
phamhuyct nói:
Bác ấy đang trên đường tìm v2 mới mà. Lần này quyết tâm và nhẫn nại tìm dc v2 thật vừa ý mới dc
Chắc lão lên 98-2000 quá, chớ cọt của lão còn gì nữa đâu mà lăn tăn
Bác Dũng không biết chứ bác Huân đã tiễn bà 2 lên đường trước Tết roài... đang kiếm bà mới :D
 
Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY

Số là sáng nay, em đi tp...thức khuya dậy sớm nên trong mình kg được khoẻ lắm.
Em vừa chạy qua khỏi chợ An Đông, tới ngã tư Ng Tri Phương, em đá nhan quẹo trái..tự nhiên nhìn thấy có 3 anh xxx trẻ măng cùng quẹo thẹo, có 1 anh ngồi phía sau chỉ vào xe của em rồi nói gì với anh phía trước sau đó ảnh giơ cây gậy thần ngoắc em vào lề.
Đành tuân thủ thôi, em tấp vào lề...lúc này trong đầu em nhớ lại các bài post của các bác trong Os. Thằng em vợ ngồi kế bên than thở: rồi xong
Em mở cửa bước xuống:
Anh xxx trẻ chào em xong, em nói ngay:
- Xin hỏi em vi phạm điều gì ạ (em cố nói cứng nhưng trong lòng đang rung)
Anh xxx:
- Anh lấy giấy tờ xe đi rồi tôi chỉ lỗi cho anh
Em suy nghĩ 5 giây, nếu kg đưa giấy thì kg được thôi thì đành
3 anh xem giấy tờ của em xong, 1 anh cầm lấy bộ giấy lại gần em nói rằng:
- Anh vi phạm lổi vượt lấn tuyến và kg bật tín hiệu
Nghe xong, em nhớ lại ngay, lúc nãy ngay chợ Anh Đông có 1 khúc em chạy vượt 1 chiếc ta xi, nhưng lúc đó em nhớ là chiếc ta xi đã qua len khác. Và em cãi liền:
- Em kg vượt, em chạy len của em, em kg vượt xe nào hết
Anh xxx:
- Tôi nói anh kg hiểu hả, khi 2 xe chạy cùng len, anh muốn vượt thì phải bật tín hiệu, khi nào xe kia báo tín hiệu cho vượt và đủ đk anh toàn thì mới được vượt.
Em nói ngay:
_ Tôi hiểu, ý anh nói tôi vượt chiếc ta xi màu xanh ở gần chợ An Đông phải kg. lúc đó chiếc ta xi đã vào len khác, tôi chạy len của tôi nên kg cần phải bật tín hiệu và tôi cũng kg có lấn len, nếu kg tin anh kêu cái anh ta xi đó lại đối chất đi...hihihi
Lúc này, em giả bộ nóng lên, giơ tay giơ chân
Thấy tình hình hơi căng thẳng, 1 anh xxx khác bước lại cầm giấy phép lái xe của em và nói:
- Bằng lái mới thi chưa được 1 năm, nên kg nắm luật phải kg?
Lúc này em nóng thiệt:
- Đúng, bằng lái tôi mới thi được gần 1 năm, nhưng tôi học luật đàng hoàng nên mới đậu chứ
Anh xxx nói:
- Cho đi thi lại luật nhe, lập biên bản
Lúc này em hơi đuối, nói thầm trong bụng: thôi rồi, chết cha rồi thật xui xẻo, nhưng lở đâm lao phải theo lao, em chạy theo anh xxx:
- Anh ghi biên bản đi, tôi kg ký
Nghe tối nói vậy, mấy ảnh bèn nói nhỏ với nahu vài câu, sau đó 1 anh xxx cầm bộ giấy, đưa cho em và nói rằng:
- Chúng tôi nói cho anh biết, để anh rút kinh nghiệm, anh kg chịu nhận còn cãi lại. Nè thôi đi đi.
Lúc này em nghĩ nhanh, như vậy được rồi, làm quá cũng kỳ, mấy tiệm bánh gần đó nhìn chăm chăm...em cầm bộ giấy trên tay mà mừng như mở cờ, em nói:
-Ok, ghi nhận ý của anh..rồi em leo lên xe. Vậy đó, lần đầu tiên em dám cãi lại xxx mà th8a1ng. Trước giờ em gặp xxx la run bắn cả người rồi thật hên quá chời. Mấy bác cho xin ý kiến để em có kinh nghiệm lần sau ạ
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.225
113
Gialai
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY

truongnx2012. nói:
dung_gialai nói:
phamhuyct nói:
Bác ấy đang trên đường tìm v2 mới mà. Lần này quyết tâm và nhẫn nại tìm dc v2 thật vừa ý mới dc
Chắc lão lên 98-2000 quá, chớ cọt của lão còn gì nữa đâu mà lăn tăn
Bác Dũng không biết chứ bác Huân đã tiễn bà 2 lên đường trước Tết roài... đang kiếm bà mới :D
Em đang nói lão Châu mà bác, còn bác Già thì đã tiễn ẻm 90EX hôm trước tết, em có hỏi sao thế thì được nghe....phải tìm A6 hoặc Vờ tẹc mới chơi:D:D:D
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.225
113
Gialai
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY

Kêu mấy thằng đó ra đà nẵng mà học cách của anh Bá đi, không cần biết mô tê nhưng CA thành phố tháy biển số lạ là như mèo thấy mỡ, em cũng đã bị 1 lần rầu, ước gì...ở nơi văng vắng em phi vài cước cho nó bỏ bu:D:D:D
Đảm bảo chăm phần chăm thể nào 1 trong ba thằng nớ cũng nói với nhau....mịa mớ hàng mà gặp cục xương...khó gặm quớ
Le Nguyen nói:
Số là sáng nay, em đi tp...thức khuya dậy sớm nên trong mình kg được khoẻ lắm.
Em vừa chạy qua khỏi chợ An Đông, tới ngã tư Ng Tri Phương, em đá nhan quẹo trái..tự nhiên nhìn thấy có 3 anh xxx trẻ măng cùng quẹo thẹo, có 1 anh ngồi phía sau chỉ vào xe của em rồi nói gì với anh phía trước sau đó ảnh giơ cây gậy thần ngoắc em vào lề.
Đành tuân thủ thôi, em tấp vào lề...lúc này trong đầu em nhớ lại các bài post của các bác trong Os. Thằng em vợ ngồi kế bên than thở: rồi xong
Em mở cửa bước xuống:
Anh xxx trẻ chào em xong, em nói ngay:
- Xin hỏi em vi phạm điều gì ạ (em cố nói cứng nhưng trong lòng đang rung)
Anh xxx:
- Anh lấy giấy tờ xe đi rồi tôi chỉ lỗi cho anh
Em suy nghĩ 5 giây, nếu kg đưa giấy thì kg được thôi thì đành
3 anh xem giấy tờ của em xong, 1 anh cầm lấy bộ giấy lại gần em nói rằng:
- Anh vi phạm lổi vượt lấn tuyến và kg bật tín hiệu
Nghe xong, em nhớ lại ngay, lúc nãy ngay chợ Anh Đông có 1 khúc em chạy vượt 1 chiếc ta xi, nhưng lúc đó em nhớ là chiếc ta xi đã qua len khác. Và em cãi liền:
- Em kg vượt, em chạy len của em, em kg vượt xe nào hết
Anh xxx:
- Tôi nói anh kg hiểu hả, khi 2 xe chạy cùng len, anh muốn vượt thì phải bật tín hiệu, khi nào xe kia báo tín hiệu cho vượt và đủ đk anh toàn thì mới được vượt.
Em nói ngay:
_ Tôi hiểu, ý anh nói tôi vượt chiếc ta xi màu xanh ở gần chợ An Đông phải kg. lúc đó chiếc ta xi đã vào len khác, tôi chạy len của tôi nên kg cần phải bật tín hiệu và tôi cũng kg có lấn len, nếu kg tin anh kêu cái anh ta xi đó lại đối chất đi...hihihi
Lúc này, em giả bộ nóng lên, giơ tay giơ chân
Thấy tình hình hơi căng thẳng, 1 anh xxx khác bước lại cầm giấy phép lái xe của em và nói:
- Bằng lái mới thi chưa được 1 năm, nên kg nắm luật phải kg?
Lúc này em nóng thiệt:
- Đúng, bằng lái tôi mới thi được gần 1 năm, nhưng tôi học luật đàng hoàng nên mới đậu chứ
Anh xxx nói:
- Cho đi thi lại luật nhe, lập biên bản
Lúc này em hơi đuối, nói thầm trong bụng: thôi rồi, chết cha rồi thật xui xẻo, nhưng lở đâm lao phải theo lao, em chạy theo anh xxx:
- Anh ghi biên bản đi, tôi kg ký
Nghe tối nói vậy, mấy ảnh bèn nói nhỏ với nahu vài câu, sau đó 1 anh xxx cầm bộ giấy, đưa cho em và nói rằng:
- Chúng tôi nói cho anh biết, để anh rút kinh nghiệm, anh kg chịu nhận còn cãi lại. Nè thôi đi đi.
Lúc này em nghĩ nhanh, như vậy được rồi, làm quá cũng kỳ, mấy tiệm bánh gần đó nhìn chăm chăm...em cầm bộ giấy trên tay mà mừng như mở cờ, em nói:
-Ok, ghi nhận ý của anh..rồi em leo lên xe. Vậy đó, lần đầu tiên em dám cãi lại xxx mà th8a1ng. Trước giờ em gặp xxx la run bắn cả người rồi thật hên quá chời. Mấy bác cho xin ý kiến để em có kinh nghiệm lần sau ạ
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
29/8/07
8.005
26.846
113
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY

Hoan hô bác. Nếu mình chắc là mình đúng thì phang tới cùng, sợ gì bác.
Le Nguyen nói:
Số là sáng nay, em đi tp...thức khuya dậy sớm nên trong mình kg được khoẻ lắm.
Em vừa chạy qua khỏi chợ An Đông, tới ngã tư Ng Tri Phương, em đá nhan quẹo trái..tự nhiên nhìn thấy có 3 anh xxx trẻ măng cùng quẹo thẹo, có 1 anh ngồi phía sau chỉ vào xe của em rồi nói gì với anh phía trước sau đó ảnh giơ cây gậy thần ngoắc em vào lề.
Đành tuân thủ thôi, em tấp vào lề...lúc này trong đầu em nhớ lại các bài post của các bác trong Os. Thằng em vợ ngồi kế bên than thở: rồi xong
Em mở cửa bước xuống:
Anh xxx trẻ chào em xong, em nói ngay:
- Xin hỏi em vi phạm điều gì ạ (em cố nói cứng nhưng trong lòng đang rung)
Anh xxx:
- Anh lấy giấy tờ xe đi rồi tôi chỉ lỗi cho anh
Em suy nghĩ 5 giây, nếu kg đưa giấy thì kg được thôi thì đành
3 anh xem giấy tờ của em xong, 1 anh cầm lấy bộ giấy lại gần em nói rằng:
- Anh vi phạm lổi vượt lấn tuyến và kg bật tín hiệu
Nghe xong, em nhớ lại ngay, lúc nãy ngay chợ Anh Đông có 1 khúc em chạy vượt 1 chiếc ta xi, nhưng lúc đó em nhớ là chiếc ta xi đã qua len khác. Và em cãi liền:
- Em kg vượt, em chạy len của em, em kg vượt xe nào hết
Anh xxx:
- Tôi nói anh kg hiểu hả, khi 2 xe chạy cùng len, anh muốn vượt thì phải bật tín hiệu, khi nào xe kia báo tín hiệu cho vượt và đủ đk anh toàn thì mới được vượt.
Em nói ngay:
_ Tôi hiểu, ý anh nói tôi vượt chiếc ta xi màu xanh ở gần chợ An Đông phải kg. lúc đó chiếc ta xi đã vào len khác, tôi chạy len của tôi nên kg cần phải bật tín hiệu và tôi cũng kg có lấn len, nếu kg tin anh kêu cái anh ta xi đó lại đối chất đi...hihihi
Lúc này, em giả bộ nóng lên, giơ tay giơ chân
Thấy tình hình hơi căng thẳng, 1 anh xxx khác bước lại cầm giấy phép lái xe của em và nói:
- Bằng lái mới thi chưa được 1 năm, nên kg nắm luật phải kg?
Lúc này em nóng thiệt:
- Đúng, bằng lái tôi mới thi được gần 1 năm, nhưng tôi học luật đàng hoàng nên mới đậu chứ
Anh xxx nói:
- Cho đi thi lại luật nhe, lập biên bản
Lúc này em hơi đuối, nói thầm trong bụng: thôi rồi, chết cha rồi thật xui xẻo, nhưng lở đâm lao phải theo lao, em chạy theo anh xxx:
- Anh ghi biên bản đi, tôi kg ký
Nghe tối nói vậy, mấy ảnh bèn nói nhỏ với nahu vài câu, sau đó 1 anh xxx cầm bộ giấy, đưa cho em và nói rằng:
- Chúng tôi nói cho anh biết, để anh rút kinh nghiệm, anh kg chịu nhận còn cãi lại. Nè thôi đi đi.
Lúc này em nghĩ nhanh, như vậy được rồi, làm quá cũng kỳ, mấy tiệm bánh gần đó nhìn chăm chăm...em cầm bộ giấy trên tay mà mừng như mở cờ, em nói:
-Ok, ghi nhận ý của anh..rồi em leo lên xe. Vậy đó, lần đầu tiên em dám cãi lại xxx mà th8a1ng. Trước giờ em gặp xxx la run bắn cả người rồi thật hên quá chời. Mấy bác cho xin ý kiến để em có kinh nghiệm lần sau ạ
 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
47
TP Biên Hòa
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY

Bác Châu không nên đưa giấy tờ gì hết, nếu xxx chỉ muốn kiểm tra giấy tờ thì : Xác nhận một lần với xxx là chỉ xem giấy tờ thôi, nếu có người đi cùng thì kêu ra làm chứng đồng thời lấy điện thoại ra ghi âm lại " chỉ kiểm giấy tờ" sau đó mới đưa.
Khi đã đưa giấy tờ thì khó tranh luận đúng sai.
Vần đề của Châu cũng thường thôi. Lúc trước tôi cũng có hỏi xxx là bằng chứng đâu anh nói tui không bật xi nhan. Trước khi đưa giấy tờ nha ...
manchestervn nói:
Hoan hô bác. Nếu mình chắc là mình đúng thì phang tới cùng, sợ gì bác.
Le Nguyen nói:
Số là sáng nay, em đi tp...thức khuya dậy sớm nên trong mình kg được khoẻ lắm.
Em vừa chạy qua khỏi chợ An Đông, tới ngã tư Ng Tri Phương, em đá nhan quẹo trái..tự nhiên nhìn thấy có 3 anh xxx trẻ măng cùng quẹo thẹo, có 1 anh ngồi phía sau chỉ vào xe của em rồi nói gì với anh phía trước sau đó ảnh giơ cây gậy thần ngoắc em vào lề.
Đành tuân thủ thôi, em tấp vào lề...lúc này trong đầu em nhớ lại các bài post của các bác trong Os. Thằng em vợ ngồi kế bên than thở: rồi xong
Em mở cửa bước xuống:
Anh xxx trẻ chào em xong, em nói ngay:
- Xin hỏi em vi phạm điều gì ạ (em cố nói cứng nhưng trong lòng đang rung)
Anh xxx:
- Anh lấy giấy tờ xe đi rồi tôi chỉ lỗi cho anh
Em suy nghĩ 5 giây, nếu kg đưa giấy thì kg được thôi thì đành
3 anh xem giấy tờ của em xong, 1 anh cầm lấy bộ giấy lại gần em nói rằng:
- Anh vi phạm lổi vượt lấn tuyến và kg bật tín hiệu
Nghe xong, em nhớ lại ngay, lúc nãy ngay chợ Anh Đông có 1 khúc em chạy vượt 1 chiếc ta xi, nhưng lúc đó em nhớ là chiếc ta xi đã qua len khác. Và em cãi liền:
- Em kg vượt, em chạy len của em, em kg vượt xe nào hết
Anh xxx:
- Tôi nói anh kg hiểu hả, khi 2 xe chạy cùng len, anh muốn vượt thì phải bật tín hiệu, khi nào xe kia báo tín hiệu cho vượt và đủ đk anh toàn thì mới được vượt.
Em nói ngay:
_ Tôi hiểu, ý anh nói tôi vượt chiếc ta xi màu xanh ở gần chợ An Đông phải kg. lúc đó chiếc ta xi đã vào len khác, tôi chạy len của tôi nên kg cần phải bật tín hiệu và tôi cũng kg có lấn len, nếu kg tin anh kêu cái anh ta xi đó lại đối chất đi...hihihi
Lúc này, em giả bộ nóng lên, giơ tay giơ chân
Thấy tình hình hơi căng thẳng, 1 anh xxx khác bước lại cầm giấy phép lái xe của em và nói:
- Bằng lái mới thi chưa được 1 năm, nên kg nắm luật phải kg?
Lúc này em nóng thiệt:
- Đúng, bằng lái tôi mới thi được gần 1 năm, nhưng tôi học luật đàng hoàng nên mới đậu chứ
Anh xxx nói:
- Cho đi thi lại luật nhe, lập biên bản
Lúc này em hơi đuối, nói thầm trong bụng: thôi rồi, chết cha rồi thật xui xẻo, nhưng lở đâm lao phải theo lao, em chạy theo anh xxx:
- Anh ghi biên bản đi, tôi kg ký
Nghe tối nói vậy, mấy ảnh bèn nói nhỏ với nahu vài câu, sau đó 1 anh xxx cầm bộ giấy, đưa cho em và nói rằng:
- Chúng tôi nói cho anh biết, để anh rút kinh nghiệm, anh kg chịu nhận còn cãi lại. Nè thôi đi đi.
Lúc này em nghĩ nhanh, như vậy được rồi, làm quá cũng kỳ, mấy tiệm bánh gần đó nhìn chăm chăm...em cầm bộ giấy trên tay mà mừng như mở cờ, em nói:
-Ok, ghi nhận ý của anh..rồi em leo lên xe. Vậy đó, lần đầu tiên em dám cãi lại xxx mà th8a1ng. Trước giờ em gặp xxx la run bắn cả người rồi thật hên quá chời. Mấy bác cho xin ý kiến để em có kinh nghiệm lần sau ạ
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
49
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY

Nguyen_Acc nói:
<span style=""color: #ff0000;"">Bác Châu không nên đưa giấy tờ gì hết, nếu xxx chỉ muốn kiểm tra giấy tờ thì : Xác nhận một lần với xxx là chỉ xem giấy tờ thôi, nếu có người đi cùng thì kêu ra làm chứng đồng thời lấy điện thoại ra ghi âm lại " chỉ kiểm giấy tờ" sau đó mới đưa. </span>
Khi đã đưa giấy tờ thì khó tranh luận đúng sai.
Vần đề của Châu cũng thường thôi. Lúc trước tôi cũng có hỏi xxx là bằng chứng đâu anh nói tui không bật xi nhan. Trước khi đưa giấy tờ nha ...
manchestervn nói:
Hoan hô bác. Nếu mình chắc là mình đúng thì phang tới cùng, sợ gì bác.
Le Nguyen nói:
Số là sáng nay, em đi tp...thức khuya dậy sớm nên trong mình kg được khoẻ lắm.
Em vừa chạy qua khỏi chợ An Đông, tới ngã tư Ng Tri Phương, em đá nhan quẹo trái..tự nhiên nhìn thấy có 3 anh xxx trẻ măng cùng quẹo thẹo, có 1 anh ngồi phía sau chỉ vào xe của em rồi nói gì với anh phía trước sau đó ảnh giơ cây gậy thần ngoắc em vào lề.
Đành tuân thủ thôi, em tấp vào lề...lúc này trong đầu em nhớ lại các bài post của các bác trong Os. Thằng em vợ ngồi kế bên than thở: rồi xong
Em mở cửa bước xuống:
Anh xxx trẻ chào em xong, em nói ngay:
- Xin hỏi em vi phạm điều gì ạ (em cố nói cứng nhưng trong lòng đang rung)
Anh xxx:
- Anh lấy giấy tờ xe đi rồi tôi chỉ lỗi cho anh
Em suy nghĩ 5 giây, nếu kg đưa giấy thì kg được thôi thì đành
3 anh xem giấy tờ của em xong, 1 anh cầm lấy bộ giấy lại gần em nói rằng:
- Anh vi phạm lổi vượt lấn tuyến và kg bật tín hiệu
Nghe xong, em nhớ lại ngay, lúc nãy ngay chợ Anh Đông có 1 khúc em chạy vượt 1 chiếc ta xi, nhưng lúc đó em nhớ là chiếc ta xi đã qua len khác. Và em cãi liền:
- Em kg vượt, em chạy len của em, em kg vượt xe nào hết
Anh xxx:
- Tôi nói anh kg hiểu hả, khi 2 xe chạy cùng len, anh muốn vượt thì phải bật tín hiệu, khi nào xe kia báo tín hiệu cho vượt và đủ đk anh toàn thì mới được vượt.
Em nói ngay:
_ Tôi hiểu, ý anh nói tôi vượt chiếc ta xi màu xanh ở gần chợ An Đông phải kg. lúc đó chiếc ta xi đã vào len khác, tôi chạy len của tôi nên kg cần phải bật tín hiệu và tôi cũng kg có lấn len, nếu kg tin anh kêu cái anh ta xi đó lại đối chất đi...hihihi
Lúc này, em giả bộ nóng lên, giơ tay giơ chân
Thấy tình hình hơi căng thẳng, 1 anh xxx khác bước lại cầm giấy phép lái xe của em và nói:
- Bằng lái mới thi chưa được 1 năm, nên kg nắm luật phải kg?
Lúc này em nóng thiệt:
- Đúng, bằng lái tôi mới thi được gần 1 năm, nhưng tôi học luật đàng hoàng nên mới đậu chứ
Anh xxx nói:
- Cho đi thi lại luật nhe, lập biên bản
Lúc này em hơi đuối, nói thầm trong bụng: thôi rồi, chết cha rồi thật xui xẻo, nhưng lở đâm lao phải theo lao, em chạy theo anh xxx:
- Anh ghi biên bản đi, tôi kg ký
Nghe tối nói vậy, mấy ảnh bèn nói nhỏ với nahu vài câu, sau đó 1 anh xxx cầm bộ giấy, đưa cho em và nói rằng:
- Chúng tôi nói cho anh biết, để anh rút kinh nghiệm, anh kg chịu nhận còn cãi lại. Nè thôi đi đi.
Lúc này em nghĩ nhanh, như vậy được rồi, làm quá cũng kỳ, mấy tiệm bánh gần đó nhìn chăm chăm...em cầm bộ giấy trên tay mà mừng như mở cờ, em nói:
-Ok, ghi nhận ý của anh..rồi em leo lên xe. Vậy đó, lần đầu tiên em dám cãi lại xxx mà th8a1ng. Trước giờ em gặp xxx la run bắn cả người rồi thật hên quá chời. Mấy bác cho xin ý kiến để em có kinh nghiệm lần sau ạ
ok với bác Nguyên cái này :)
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.852
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY

Nếu thấy mình đúng....thì sung cho tới bến. Nếu mình sai....thì sụi cho nó lẹ....đỡ mất thời gian.