Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về v

Hôm qua quất với Đà chủ TND 1 chập tơi bời......vẫn như cũ..vẫn cây đàn ghi ta và các tình khúc bất hủ. Lâu lâu lại nghe tiếng máy bay xèo xèo ngang qua. 4 anh em: bác Dũng 43, bác Hùng Nguyễn, chú Bộ Đội và em. Không có vây cá gân hươu, không có bử, mà sao vẫn thấy ấm lòng. Nhiều khi hạnh phúc thật đơn giản chỉ là 1 sự gặp gỡ, cụng 1 ly bia và cạn...và vẫn như cũ em lại phi về 150km chỉ 1 mình với con đường cao tốc. Về đến nhà đúng 23h30, và vợ 2 chỉ còn 1 mắt. XXX chạy theo, tét 1 cái đưa cây đũa thần ra...anh cho xem giấy, xe anh kg đủ đèn chiếu sáng....Dạ, anh thông cảm vì đường xa gió bụi, nên mắt chỉ còn 1 con...cũng may là gần nhà, em hỏi dạo này mấy anh có uống cà phê với anh Sỹ không thế là được tha bổng..hú hồn
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.852
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về v

Le Nguyen nói:
Hôm qua quất với Đà chủ TND 1 chập tơi bời......vẫn như cũ..vẫn cây đàn ghi ta và các tình khúc bất hủ. Lâu lâu lại nghe tiếng máy bay xèo xèo ngang qua. 4 anh em: bác Dũng 43, bác Hùng Nguyễn, chú Bộ Đội và em. Không có vây cá gân hươu, không có bử, mà sao vẫn thấy ấm lòng. Nhiều khi hạnh phúc thật đơn giản chỉ là 1 sự gặp gỡ, cụng 1 ly bia và cạn...và vẫn như cũ em lại phi về 150km chỉ 1 mình với con đường cao tốc. Về đến nhà đúng 23h30, và vợ 2 chỉ còn 1 mắt. XXX chạy theo, tét 1 cái đưa cây đũa thần ra...anh cho xem giấy, xe anh kg đủ đèn chiếu sáng....Dạ, anh thông cảm vì đường xa gió bụi, nên mắt chỉ còn 1 con...cũng may là gần nhà, em hỏi dạo này mấy anh có uống cà phê với anh Sỹ không thế là được tha bổng..hú hồn
anh Sỹ nào mà ngon vậy?
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
49
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về v

toyota cresta nói:
Le Nguyen nói:
Hôm qua quất với Đà chủ TND 1 chập tơi bời......vẫn như cũ..vẫn cây đàn ghi ta và các tình khúc bất hủ. Lâu lâu lại nghe tiếng máy bay xèo xèo ngang qua. 4 anh em: bác Dũng 43, bác Hùng Nguyễn, chú Bộ Đội và em. Không có vây cá gân hươu, không có bử, mà sao vẫn thấy ấm lòng. Nhiều khi hạnh phúc thật đơn giản chỉ là 1 sự gặp gỡ, cụng 1 ly bia và cạn...và vẫn như cũ em lại phi về 150km chỉ 1 mình với con đường cao tốc. Về đến nhà đúng 23h30, và vợ 2 chỉ còn 1 mắt. XXX chạy theo, tét 1 cái đưa cây đũa thần ra...anh cho xem giấy, xe anh kg đủ đèn chiếu sáng....Dạ, anh thông cảm vì đường xa gió bụi, nên mắt chỉ còn 1 con...cũng may là gần nhà, em hỏi dạo này mấy anh có uống cà phê với anh Sỹ không thế là được tha bổng..hú hồn
anh Sỹ nào mà ngon vậy?
hỏi đại trúng thằng nào thì trúng chứ gì............bác Châu này nhiều chiêu lắm
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về v

Chiêu này em cũng hay dùng...Hiệu quả phết! Bọn nó ít ra cũng biết...vuốt...chừa..cái mũi!:D
haiaccord nói:
toyota cresta nói:
Le Nguyen nói:
Hôm qua quất với Đà chủ TND 1 chập tơi bời......vẫn như cũ..vẫn cây đàn ghi ta và các tình khúc bất hủ. Lâu lâu lại nghe tiếng máy bay xèo xèo ngang qua. 4 anh em: bác Dũng 43, bác Hùng Nguyễn, chú Bộ Đội và em. Không có vây cá gân hươu, không có bử, mà sao vẫn thấy ấm lòng. Nhiều khi hạnh phúc thật đơn giản chỉ là 1 sự gặp gỡ, cụng 1 ly bia và cạn...và vẫn như cũ em lại phi về 150km chỉ 1 mình với con đường cao tốc. Về đến nhà đúng 23h30, và vợ 2 chỉ còn 1 mắt. XXX chạy theo, tét 1 cái đưa cây đũa thần ra...anh cho xem giấy, xe anh kg đủ đèn chiếu sáng....Dạ, anh thông cảm vì đường xa gió bụi, nên mắt chỉ còn 1 con...cũng may là gần nhà, em hỏi dạo này mấy anh có uống cà phê với anh Sỹ không thế là được tha bổng..hú hồn
anh Sỹ nào mà ngon vậy?
hỏi đại trúng thằng nào thì trúng chứ gì............bác Châu này nhiều chiêu lắm
 
Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về v

Chời ơi, em ở tỉnh nhỏ, thị xã nhỏ, thì quen biết là chuyện bình thường chỉ là 1 anh đội trưởng thôi bác ơi, bác Hải làm như em là Vi Tiểu Bảo kg bằng. Với lại bệnh của em nhẹ mà, 2 mắt còn 1 con.
À còn điều này nữa, hôm qua em đổ 600.000vnd, chạy được 238 mile, giá xăng 95 là 23200. Tính ra xe em chỉ uống có 6,8l hà chời, ghê vậy: 600.000/23200=25.8l*100/(238*1.6)=6,8l.....80% đường trường và 20% đường nội ô.
Tại vì em vừa chỉnh máy lại....kg ngờ sao mà tốt quá. Em vừa biết 1 gaga chuyên trị accord cực kỳ luôn và 1 chỗ chuyên rã xác accord(cái này hỏi bác Già) hehehe
 
Hạng B2
25/2/12
346
1
18
Nắng gió Sài Thành
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về v

Lãng tử mà bác
Le Nguyen nói:
Hôm qua quất với Đà chủ TND 1 chập tơi bời......vẫn như cũ..vẫn cây đàn ghi ta và các tình khúc bất hủ. Lâu lâu lại nghe tiếng máy bay xèo xèo ngang qua. 4 anh em: bác Dũng 43, bác Hùng Nguyễn, chú Bộ Đội và em. Không có vây cá gân hươu, không có bử, mà sao vẫn thấy ấm lòng. Nhiều khi hạnh phúc thật đơn giản chỉ là 1 sự gặp gỡ, cụng 1 ly bia và cạn...và vẫn như cũ em lại phi về 150km chỉ 1 mình với con đường cao tốc. Về đến nhà đúng 23h30, và vợ 2 chỉ còn 1 mắt. XXX chạy theo, tét 1 cái đưa cây đũa thần ra...anh cho xem giấy, xe anh kg đủ đèn chiếu sáng....Dạ, anh thông cảm vì đường xa gió bụi, nên mắt chỉ còn 1 con...cũng may là gần nhà, em hỏi dạo này mấy anh có uống cà phê với anh Sỹ không thế là được tha bổng..hú hồn
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
49
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về v

Le Nguyen nói:
Chời ơi, em ở tỉnh nhỏ, thị xã nhỏ, thì quen biết là chuyện bình thường chỉ là 1 anh đội trưởng thôi bác ơi, bác Hải làm như em là Vi Tiểu Bảo kg bằng. Với lại bệnh của em nhẹ mà, 2 mắt còn 1 con.
À còn điều này nữa, hôm qua em đổ 600.000vnd, chạy được 238 mile, giá xăng 95 là 23200. <span style=""color: #ff0000;"">Tính ra xe em chỉ uống có 6,8l hà chời</span>, ghê vậy: 600.000/23200=25.8l*100/(238*1.6)=6,8l.....80% đường trường và 20% đường nội ô.
Tại vì em vừa chỉnh máy lại....kg ngờ sao mà tốt quá. Em vừa biết 1 gaga chuyên trị accord cực kỳ luôn và 1 chỗ chuyên rã xác accord(cái này hỏi bác Già) hehehe
cái đỏ đỏ đừng đưa lên .....không ai tin đâu, mình bị rồi.....lão ốm 43 còn nói mình khùng nữa , còn cái rã xác accord này ngon à nha, định chiều nay đi cần thơ mời bác già nhậu để xin cái địa chỉ đây..............đi sai gon một chuyến nữa rồi
 
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về v

Le Nguyen nói:
Hôm qua quất với Đà chủ TND 1 chập tơi bời......vẫn như cũ..vẫn cây đàn ghi ta và các tình khúc bất hủ. Lâu lâu lại nghe <span style=""color: #ff0000;"">tiếng máy bay xèo xèo </span>ngang qua. 4 anh em: bác Dũng 43, bác Hùng Nguyễn, chú Bộ Đội và em. Không có vây cá gân hươu, không có bử, mà sao vẫn thấy ấm lòng. Nhiều khi hạnh phúc thật đơn giản chỉ là 1 sự gặp gỡ, cụng 1 ly bia và cạn...và vẫn như cũ em lại phi về 150km chỉ 1 mình với con đường cao tốc. Về đến nhà đúng 23h30, và vợ 2 chỉ còn 1 mắt. XXX chạy theo, tét 1 cái đưa cây đũa thần ra...anh cho xem giấy, xe anh kg đủ đèn chiếu sáng....Dạ, anh thông cảm vì đường xa gió bụi, nên mắt chỉ còn 1 con...cũng may là gần nhà, em hỏi dạo này mấy anh có uống cà phê với anh Sỹ không thế là được tha bổng..hú hồn
lão này tính tham gia "maybaysaigon.com"
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.852
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về v

chu_bo_doi nói:
Le Nguyen nói:
Hôm qua quất với Đà chủ TND 1 chập tơi bời......vẫn như cũ..vẫn cây đàn ghi ta và các tình khúc bất hủ. Lâu lâu lại nghe <span style=""color: #ff0000;"">tiếng máy bay xèo xèo </span>ngang qua. 4 anh em: bác Dũng 43, bác Hùng Nguyễn, chú Bộ Đội và em. Không có vây cá gân hươu, không có bử, mà sao vẫn thấy ấm lòng. Nhiều khi hạnh phúc thật đơn giản chỉ là 1 sự gặp gỡ, cụng 1 ly bia và cạn...và vẫn như cũ em lại phi về 150km chỉ 1 mình với con đường cao tốc. Về đến nhà đúng 23h30, và vợ 2 chỉ còn 1 mắt. XXX chạy theo, tét 1 cái đưa cây đũa thần ra...anh cho xem giấy, xe anh kg đủ đèn chiếu sáng....Dạ, anh thông cảm vì đường xa gió bụi, nên mắt chỉ còn 1 con...cũng may là gần nhà, em hỏi dạo này mấy anh có uống cà phê với anh Sỹ không thế là được tha bổng..hú hồn
lão này tính tham gia "maybaysaigon.com"
lâu lâu lên sì phố bị Sân bay TSN.......nó nhiễm tí.