qu.accord nói:
Bây giờ nó tàn tạ rồi vì phơi nắng lũ trẻ con nhảy lên chơi. em chỉ tặng thôi. lúc nào đó đi ngang qua buồn buồn cho em chạy vài ngày là được.
Em đăng ký nhận món quà của bác nhé. Tuy nhiên em sẽ tặng lại bác món quà khác. Người ta bảo có qua có lại mới toại lòng nhau là vậy. Sau tết em sẽ bay vào, ở chơi với bác vài ngày và tranh thủ chỉnh chọt làm chuyến Ai xuôi vạn lý về miền Trung. Bác có điều kiện đến Đn thì em nó vẫn là của bác. Em hứa sau này em cũng sẽ tặng lại cho 1 thành viên khác nếu thành viên đó thực sự cần.
Bác sẽ yên tâm khi em nó về với em.