Có đôi vợ chồng nọ suốt ngày chỉ cãi nhau.Một hôm, người chồng không thể chịu được, tức giận quát :
-"Sao tao nói câu nào mày cũng cãi lại tao? Mày là mẹ tao hay mày là vợ tao?".
Người vợ đáp lại :
-"Tao không biết, tao chỉ biết đứa nào bú tao đứa đấy là con tao".
Thằng con đứng đấy thấy buồn cười quá cứ cười sằng sặc, người chồng bực quá hét :
-"Mày cười cái gì? Mày là bố tao hay mày là con tao?".
Thằng con thấy vậy bèn đáp :
-"Dạ con không biết, con chỉ biết đứa nào cai sữa sau con đứa đó là em của con"
-"Sao tao nói câu nào mày cũng cãi lại tao? Mày là mẹ tao hay mày là vợ tao?".
Người vợ đáp lại :
-"Tao không biết, tao chỉ biết đứa nào bú tao đứa đấy là con tao".
Thằng con đứng đấy thấy buồn cười quá cứ cười sằng sặc, người chồng bực quá hét :
-"Mày cười cái gì? Mày là bố tao hay mày là con tao?".
Thằng con thấy vậy bèn đáp :
-"Dạ con không biết, con chỉ biết đứa nào cai sữa sau con đứa đó là em của con"