Căn cứ theo lời thằng trưởng ca thì dự mấy thằng taxi kiếm được chai rưỡi bằng cách chạy lên chạy xuống.
2/9 là quốc khánh sao anh chui vào hầmỞ đó dấy bác, hôm 2/9 em phải vào hầm. Còn ngày thường em để ở dưới đất.
Kinh nghiệm..Bác cứ đi sau 10h...lúc đó hầm mới mở...chơi nguyen ngày...de trên lầu...phơi nắng....ra xe như cái lò bánh mì....hehehe.E cũng thích để dưới hầm cho mát xe, vậy mà tụi bv cứ chỉ lên tầng thượng, e lại hay đi ban ngày nên hấp cái xe nóng thấy bà.
E cũng thích để dưới hầm cho mát xe, vậy mà tụi bv cứ chỉ lên tầng thượng, e lại hay đi ban ngày nên hấp cái xe nóng thấy bà.
Bảo nó tôi muốn xuống tầng hầm. Nó không chịu gọi cho quản lý là nó sợ ngay. Ban ngày em thấy người ta xuống hầm ầm ầm kìa có sao đâu, còn trống cả đống chỗ, kể cả cuối tuần.
Aeon Tân Phú có 2 cổng vào bãi xe, 1 cổng lên tầng thượng, 1 cổng vào bãi xe trệt + xuống hầm. Mà thường nó chỉ mở 1 trong 2 cổng. Nhiều khi mình cố tình quẹo vào cổng để xuống hầm nhưng nó đóng rồi, và lịch sự mời anh qua cổng phía bên kia dùm em, thắc mắc thì nó bảo là full. Biết sao giờ bác.Bảo nó tôi muốn xuống tầng hầm. Nó không chịu gọi cho quản lý là nó sợ ngay. Ban ngày em thấy người ta xuống hầm ầm ầm kìa có sao đâu, còn trống cả đống chỗ, kể cả cuối tuần.