Hạng B2
16/12/11
178
1
18
emyeuit.com
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

huynhnam63x nói:
tuanvu9371 nói:
chào các bác, em có cây Slavia 631 nhưng đã bị hư, piston không móc vào cò được nữa( do bị mòn), có ai biết chỗ nào sửa được, hoặc bán phụ kiện này thì chỉ giúp em. hoặc bác nào có slavia 631 hư thì chia lại cho em bộ lãy cò này. em cảm ơn nhiều.
Mong được các bác giúp đỡ, em rất iu em nó, giờ em nó bệnh rồi nghe buồn hết sức, không chữa bênh được chắc em nó chết mất... :(
bạn cần sửa em nó ah.bạn thích thay phụ tùng zin hay lô,theo bạn tả thì con chó cò 631 của bạn nó già wa nên quéo rồi,cần they em mới,chỗ mình có,zin 100%,nếu có thời gian mình dẫn bạn đi mua
em mua đồ về tự thay rồi bác, tông thiệt hại 350k nhưng không biết xài có dc lâu k, em thay piston với cái nhãy cò vì 2 cái đó bị mòn
 
Tập Lái
3/3/13
19
0
0
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

hả,bạn thay cả 2 món mà chỉ có 350 tiền ah, piston bạn thay hết bao nhiêu, riêng con chó cò thôi là ở chỗ mình nếu zin theo súng lấy ra thì giá tầm 150k-200k,còn chó cò mua ngoài tiệm hàng lô thì 50k thôi còn zin theo bây h là 150 tiền đó,còn piston zin là 500 tiền đó.nếu bạn thích mạnh hơn thì có thể khoan vài lỗ cỡ fi 8 hoặc 10 dọc theo piston để làm nhẹ piston và nếu có cát hoặc chất bẩn thì nó cũng theo đó mà thoát ra khỏi buồng hơi giúp buồng hơi bền hơn và piston nhẹ hơn,di chuyển nhanh hơn nên tăng lực bắn dc 1 chút,bạn cũng có thể ra thợ tiện chít một rãnh nhỏ trên đường kính ngoài piston rổi lắp cọng sin mỏng thôi để dẫn hướng cho piston trong lòng cylinder,từ đó xài rất bền,mình làm thử rồi,với 1 em 631 đời 86,thấy ngon hơn hẳn
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
2/3/13
5
0
0
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

Vậy thì theo các bạn tôi phải chọn con nào đây ? cannon 737, shap innova, apache, ace, tiger ? tiêu chí bền đẹp, mạnh, chính xác . Help...... thèm quá rùi ...
39.gif
 
Tập Lái
3/3/13
19
0
0
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

Già mà vui nói:
Hay làm luôn em 631- 634 ? :)
Nếu mún chơi 63x thì bạn nên chuẩn bị sẵn 15.600k cho thể loại 631( đẹp,khá mạnh,ko kén đạn,đất sét vê lại bắn vẫn tốt) hoặc 18500k-22000k cho thể loại 634 (đẹp,mạnh nhưng rất kén đạn) và từ 8000k-12000k cho thể loại 63x đã đập hộp theo tiêu chí mới từ 70-90%tiệp,đức thì ko có thể loại nào rẻ bền mà đẹp đâu,chỉ có mắc,đẹp và của bền tại người thôi,còn made in indones thì tùy chọn thôi,nếu có tầm 6tr thì nên chọn canon 737 hoặc shap inova.còn từ 7tr trở lên thì chọn apache hoặc "tay quơ",riêng về shap và canon thì theo mình nên chọn canon vì nòng nó ngắn hơn tí,báng gỗ nhìn báng thì rất gọn,cổ báng cứng cáp.inova thì báng nhựa(hoặc gỗ tùy loại,giá chênh nhau vài trăm k,canon cơ động hơn,dễ vận chuyển,dễ tháo lắp hơn inova,tầm bắn và sức mạnh thì ngang nhau,có vài lời nhận xét về mấy em nó,mong là giúp ích một chút cho bạn trong việc lựa chọn,chúc bạn tìm dc 1 em vừa hợp ý vừa hợp túi tiền
 
Tập Lái
2/3/13
5
0
0
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

Cốc Cốc Cốc..... Nhà cữa gì vắng hoe. Sao kg thấy ai hết vậy ? Đâu mất tiêu hết rùi....
39.gif
 
Tập Lái
2/3/13
5
0
0
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

Sao chỉ có 1-2 bác vậy ? vậy chắc em phải làm 1 con sharp tiger thôi! Các bác có biết chổ nào bán kg ? chỉ em với. Cần gấp!!!!!!!! yh: [email protected]
 
Tập Lái
22/9/09
33
1
8
46
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

Già mà vui nói:
Sao chỉ có 1-2 bác vậy ? vậy chắc em phải làm 1 con sharp tiger thôi! Các bác có biết chổ nào bán kg ? chỉ em với. Cần gấp!!!!!!!! yh:

Bem ở Long An bác sắm cây Tiger là chuẩn rồi, tới mùa bem cò dá quàng (vá quàng) nấu cháo cối nhậu rượu Gò Đen là đúng sách. Tuy nhiêu, nếu có điều kiện vẫn khuyên bác nên mua Condor hoặc Benjamin.

 
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.185
1.703
113
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

CN rồi có đi Long An ko southerner, hay là đi bỏ a đó?
A và Chính đi CC, 2 cây hơi thổi tới 14h được 24 em, gần 8kg!
Cây của a có kỷ lục mới 92m, condor của Chính cũng vậy: 105m!
 
Tập Lái
22/9/09
33
1
8
46
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

Không đi anh ơi, do không hẹn được.
Đồ anh ngày càng chuẩn, riết chắc tụi em đi nhặt chim cho anh luôn quá.
Sắp tới có chuyến hành xác, 1 đêm nửa ngày, anh có hứng thú không.
Mùa nầy điều chín rộ, sóc bông chạy rào rào trên đầu, gà gáy te te xa xa. Nghĩ tới sao thấy nôn nao, chân ngứa ngáy.