Thậm chí có những thèmg ủi luôn csgt, có những con người không biết trật tự hay văn hoá gì hết đâu. Csgt đà lạt ấn tượng rất tốt với du khách
Phần kết luận " Tôi luôn ấn tượng với sự hoà nhã hiếu khách của người dân nơi đây" !? Bác hãy thử đặc sản miếng gà, cháo gà ngay bậc thang lên xuống chợ Đà Lạt hay vào thăm các vườn dâu, cơ sở trái cây sấy đảm bảo sẽ có những kỷ niệm để đờiDịp tết nguyên đán 2017 vừa qua, đến bây giờ tôi vẫn ấn tượng với câu nói của một đại úy CSGT Tp Đà Lạt. Ngay trước vườn hoa Tp Đà Lạt kẹt xe kéo dài, hàng loạt xe nối đuôi nhau nhích từng chút một thì một bác đi Camry mới cóng biển 60 vượt lấn làn ào ào lên, một đại úy ra tín hiệu dừng lại, bảo hạ kính xuống và chửi một câu nhẹ nhàng : " Anh nghĩ dân Đà Lạt ở đây không có văn hóa, giống như anh à ?!". Đồng chí ta buộc anh này lùi xe lại theo phía xa để sắp hàng vào, chẳng cần lập biên bản nhưng cảm thấy "thấm" với bác tài này. Nhiều lần lên đưa gia đình lên Đà Lạt nghĩ dưỡng, tôi luôn ấn tượng với sự hòa nhã hiếu khách của người dân nơi đây, không riêng gì trường hợp trên.
trước 2005 không có đâu bác Ngọt, dân gốc Đalat họ rất mến kháchPhần kết luận " Tôi luôn ấn tượng với sự hoà nhã hiếu khách của người dân nơi đây" !? Bác hãy thử đặc sản miếng gà, cháo gà ngay bậc thang lên xuống chợ Đà Lạt hay vào thăm các vườn dâu, cơ sở trái cây sấy đảm bảo sẽ có những kỷ niệm để đời![]()
Bác ấy bị chặn lại ngay xe mình, anh CSGT mồ hôi đẫm ướt nổi quạu quát to thế ai mà chẳng nghe thấy. Gây sự chú ý của mọi người, khi nghe câu nói ấy không nhìn biển số mới là lạ, có khi bác ấy cũng hay lên diễn đàn đọc nhớ lại chuyện xưa... Rút gọn, mình hiểu ý bạn, mình không phân biệt vùng miền đâu nhé, đừng gây hiểu lầm. Thân chào.Sao Bac chủ nghe dc vậy? Đường đông thế. Còn 60,61,70,72 thì khỏi nói.
CSGT Dalat thì em không biết, nhưng mấy anh áo xanh CATT thì bắt đầu học theo Saigon rồi nha mấy bác.em chưa thấy mấy anh csgt đà lạt ghi bb lần nao
Ở Đà Lạt quanh bờ hồ Xuân Hương gần Vườn hoa thành phố, bác không hạ kính ngắm cảnh , hít thở không khí trong lành à, đường bờ hồ nhỏ hẹp, bác CSGT bực mình la to vậy... mà thôi không cần phải giải thích. Đây là cảm nhận cá nhân, tôi ghi nhận và mong ước CSGT ở những nơi khác cũng có thể xử lý sự việc một cách đáng tôn trọng như vậy. Bản thân người vi phạm thấy hổ thẹn và tự giác nâng cao ý thức với hành vi của mình khi tham gia giao thông.Có cái gì đó sai sai. Đường kẹt xe, csgt nói chuyện với tài xế xe camry mà sao bác ngồi trên xe bác mà vẫn nghe csgt nói với tài xế xe camry những ji vậy? Em dự chắc bác là tài xế xe camry pk vậy?
Dù câu chuyện ko có thật nhưng cũng hay cho các bác tài ý thức hơn, chứ kẹt xe xếp hàng dài làm sao bác chủ chi tiết hết như vậy đc.
CSGT Dalat thì em không biết, nhưng mấy anh áo xanh CATT thì bắt đầu học theo Saigon rồi nha mấy bác.
E chứng kiến 2 lần. 1 lần các ảnh phạt chiếc civic đậu sát xe e nhưng leo lề đậu, e đậu dưới đường nên ko sao, và mới đay là phạt chiếc Q5 cũng đậu trên lề ngay chỗ vườn hoa tú cầu lề đường gần vòng xoay đầu tiên. Mà cũng lạ, đường rộng ko cấm, sao cứ phóng lên lề đậu.