Hạng D
1/4/15
1.307
2.384
113
Tên và hình minh hoạ của bác chủ có vẻ nên về đồng tháp, ăn gian thì mồi màn hợp hơn :)
 
Hạng F
28/8/19
6.862
11.782
113
Palm Beach, Florida, US
Cần Thơ, ST, CM mình đều sống qua, nhưng thuở ấy lâu lắm rồi.
Lần gần nhất là Cà Mau, đi làm Manager QL CT lắp đặt cho cái Camimex. Thuê 1 phòng nhà trọ ngay P8 ( Nó bước qua cầu Ghềnh), bên kia cầu là P1 P2 ngay TT.
Sống chỉ cơm hàng cháo bụi. Cà Mau khi đó nó bé xíu còn thua 1 Phường ở HCM. Lòng vòng chỉ ăn cơm bụi, bún nước lèo, bánh cống... nhậu thì có món " Thòi lòi nướng muối ớt", Cua Tôm, có nhậu Thịt Chó.
Nói chung sống cho qua ngày chứ chán bỏ mẹ!
 
Hạng D
1/4/15
1.307
2.384
113
Cần Thơ, ST, CM mình đều sống qua, nhưng thuở ấy lâu lắm rồi.
Lần gần nhất là Cà Mau, đi làm Manager QL CT lắp đặt cho cái Camimex. Thuê 1 phòng nhà trọ ngay P8 ( Nó bước qua cầu Ghềnh), bên kia cầu là P1 P2 ngay TT.
Sống chỉ cơm hàng cháo bụi. Cà Mau khi đó nó bé xíu còn thua 1 Phường ở HCM. Lòng vòng chỉ ăn cơm bụi, bún nước lèo, bánh cống... nhậu thì có món " Thòi lòi nướng muối ớt", Cua Tôm, có nhậu Thịt Chó.
Nói chung sống cho qua ngày chứ chán bỏ mẹ!
Mấy tỉnh miền tây dọc biển từ trà vinh, sóc trăng, bạc liêu, cà mau đúng chưa phát triển, đặc biệt là du lịch, 1 phần do giao thông thiếu kết nối, giờ thì cũng đỡ nhiều, còn lại là kinh tế ko dc ưu đãi nhiều, biển bồi nên dơ ko tắm dc, ko có núi phong cảnh đẹp như miền trung, lịch sử thì chỉ có bạc liêu dc vài cái như công tử, cha diệp hay cao văn lầu, trà vinh sóc trăng thì chỉ dc chùa miên, cà mau thì khai hoang sau này nhưng tính ra dc ưu đãi nhất, vị trí nó là trung tâm các huyện, muốn đi đâu đều qua nó, là đất mũi nên lại có điều kiện thu hút dân đến thăm cột mốc cho biết, công nghiệp có điện đạm, ngư nghiệp có cua cà mau trứ danh, ks có mườn thanh, mấy tỉnh kia đâu có, ăn uống cũng nhiều đồ ngon do bác chưa khám phá hết, mình xuống 1 ngày đã thử: sáng bánh tầm cay, trưa cua cà mua, tối má heo nướng. Chắc còn nhiều thứ nữa nhưng ko có thời gian, qua rừng u minh thượng hình như kiên gian ăn chim, rắn, cá cũng tẹc vời, thuê thuyền đi một vòng ngắm chim dc cái full vitamin Đen. Hi vọng sớm có đường ven biển từ sì gòn xuống tận cà mau để phát triển mấy tỉnh này.
 
Hạng F
28/8/19
6.862
11.782
113
Palm Beach, Florida, US
Mấy tỉnh miền tây dọc biển từ trà vinh, sóc trăng, bạc liêu, cà mau đúng chưa phát triển, đặc biệt là du lịch, 1 phần do giao thông thiếu kết nối, giờ thì cũng đỡ nhiều, còn lại là kinh tế ko dc ưu đãi nhiều, biển bồi nên dơ ko tắm dc, ko có núi phong cảnh đẹp như miền trung, lịch sử thì chỉ có bạc liêu dc vài cái như công tử, cha diệp hay cao văn lầu, trà vinh sóc trăng thì chỉ dc chùa miên, cà mau thì khai hoang sau này nhưng tính ra dc ưu đãi nhất, vị trí nó là trung tâm các huyện, muốn đi đâu đều qua nó, là đất mũi nên lại có điều kiện thu hút dân đến thăm cột mốc cho biết, công nghiệp có điện đạm, ngư nghiệp có cua cà mau trứ danh, ks có mườn thanh, mấy tỉnh kia đâu có, ăn uống cũng nhiều đồ ngon do bác chưa khám phá hết, mình xuống 1 ngày đã thử: sáng bánh tầm cay, trưa cua cà mua, tối má heo nướng. Chắc còn nhiều thứ nữa nhưng ko có thời gian, qua rừng u minh thượng hình như kiên gian ăn chim, rắn, cá cũng tẹc vời, thuê thuyền đi một vòng ngắm chim dc cái full vitamin Đen. Hi vọng sớm có đường ven biển từ sì gòn xuống tận cà mau để phát triển mấy tỉnh này.
Chúng Ta có bờ biển dài, đúng ra các tỉnh ven biển phải PT nhất. Xâm mặn ko trồng trọt thì PT du lịch.
Mình ở FL, nó chả khác bao nhiêu so với VN, xét về địa lý, khí hậu, ngay cả cái Map nó cũng giống. Tất cả các Countys và City ven biển đều PT nhờ du lịch, khu nghỉ dưỡng và cho Về hưu. Chúng Nó chả trồng, chả làm gì khác.... Có tiền thì nhập từ nơi khác. FL bây giờ gọi là "Retired State", nghĩa là dân Về Hưu, người Già dồn về ở, vì Nó Nóng ấm...
 
Hạng F
28/8/19
6.862
11.782
113
Palm Beach, Florida, US
Mấy tỉnh miền tây dọc biển từ trà vinh, sóc trăng, bạc liêu, cà mau đúng chưa phát triển, đặc biệt là du lịch, 1 phần do giao thông thiếu kết nối, giờ thì cũng đỡ nhiều, còn lại là kinh tế ko dc ưu đãi nhiều, biển bồi nên dơ ko tắm dc, ko có núi phong cảnh đẹp như miền trung, lịch sử thì chỉ có bạc liêu dc vài cái như công tử, cha diệp hay cao văn lầu, trà vinh sóc trăng thì chỉ dc chùa miên, cà mau thì khai hoang sau này nhưng tính ra dc ưu đãi nhất, vị trí nó là trung tâm các huyện, muốn đi đâu đều qua nó, là đất mũi nên lại có điều kiện thu hút dân đến thăm cột mốc cho biết, công nghiệp có điện đạm, ngư nghiệp có cua cà mau trứ danh, ks có mườn thanh, mấy tỉnh kia đâu có, ăn uống cũng nhiều đồ ngon do bác chưa khám phá hết, mình xuống 1 ngày đã thử: sáng bánh tầm cay, trưa cua cà mua, tối má heo nướng. Chắc còn nhiều thứ nữa nhưng ko có thời gian, qua rừng u minh thượng hình như kiên gian ăn chim, rắn, cá cũng tẹc vời, thuê thuyền đi một vòng ngắm chim dc cái full vitamin Đen. Hi vọng sớm có đường ven biển từ sì gòn xuống tận cà mau để phát triển mấy tỉnh này.
Mịa, oan cho tui quá mà!
Bi giờ 100% có cái để khám và phá chứ 25 năm trước lấy gì để khám đây Trời :(
Mà nói đúng!
Các tỉnh Miền Tây ôm dọc bờ biển trước hết phải có 1 con đường ôm sát biển, Nó to và Đẹp nhưng đừng đóng mác là Cao tốc và cho bọn Tải nặng nó đi.
Biển dơ do bồi lấp thì chỉ PT trang trại thủy sản + du lịch tham quan, mua sắm.
Kể thêm cho biết, là ở Mỹ có 2 tiểu bang với đk na ná như vậy là Mississippi và Louisiana. Họ là 2 tb xếp loại nghèo nhất nước Mỹ ( Tất nhiên theo chuẩn Mỹ)... Vì nằm ngay cửa sông Mississippi.
Bọn Ms là chuyên đánh cá ngoài khơi, người Việt theo nghề cá đông, về bờ 1 cái là 1 đống Casino trên bờ đợi sẵn, ăn chơi gái gú gì cũng có... Là PT du lịch tại bờ. Còn có Tour đi dọc sông Mississippi
Bọn LA (ko phải Los nha) thì chuyên trang trại nuôi thủy hải sản, cung cấp cho toàn bộ nước Mỹ ( Con tôm đất Crawfish là ví dụ).
 
Chỉnh sửa cuối: