Mình còn non tay thì tìm xe đuợc được tý Bác. Nếu được thì bác nên tìm một em trên Diễn đàn này để nghiên cứu dần dần cho khỏi sốc. Quê hương khuyên thật lòng đấy :3danbanh:
Chào cả nhà 87-91, cho em tham gia hội cam còi với (cq em thường gọi vui là xe em là đầu camry đít cam ranh)
Em tên Tuấn, nick: xedo77
Phone: 0914123419
Đến từ: Quy Nhơn, Bình Định
Loại xe: Camry 1988
Trước đây, khi ý định mua con cam 88 này (giá thanh lý 45 chai) và có nhờ ông anh anh tên Tâm làm ở NH tư vấn, nên biết về Bác Đạt ở Quy Nhơn chuyên mua phụ tùng xe camry từ TN, nhưng em chưa có dịp liên hệ.
Đến nay, tổng thiệt hại dọn dẹp cho v2 gần 100 chai (nhưng chưa đâu vào đâu cả), thời gian sử dụng gần 2 năm v2 hành em cũng te tua luôn (dàn dây điện quá nát, đang đi thì xe bốc khói cháy hộp cầu chì vì quá tải role quạt tản nhiệt, nằm giữa Đèo Nhông từ 2 giờ đêm đến 8 giờ sáng cùng với v1 là lần hải nhất mỗi khi có xe lên xuống đèo, uống xăng như hạm hơn 11L/100km, và vô số lần hỏng hóc khác ).
Hôm trước, gặp Bác Đạt ở gara, bác xem xe và "phán" nhiều thứ, em về đọc 1 mạch 400 trang thớt cũ và chuyển qua được 150 trang thớt mới em ngộ ra rất nhiều điều...
Mong sự chỉ giáo của cả nhà.