Hạng F
14/12/10
16.910
89.624
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Tội bác cò wa, mười ngày nay bệnh li bì, ho sù sụ ko bia bọt gì hết được, thèm wa
 
Hạng F
14/9/04
9.917
30.856
113
Q3
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

thanks các bác để e kêu ổng check lại , vì cũng ngại réo
chạy vọt lắm kg phát hiện gì bất thường ngoài cái hơi rốc nếu ép ga/ số

để e thay cái lọc bơm xăng phát , biết đâu nó hết
58.gif


mở ống đồng nối bơm xăng. đề nó phun phèo phèo cả m chắc bơm xăng còn ngon
 
Hạng F
14/9/04
9.917
30.856
113
Q3
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

abumap nói:
Tội bác cò wa, mười ngày nay bệnh li bì, ho sù sụ ko bia bọt gì hết được, thèm wa
tội bác quá , thân hộ pháp cả trăm kí cũng bịnh hỉ
 
Hạng F
14/12/10
16.910
89.624
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

E bi viêm họng, viêm mũi cấp, cả tuần nay sụt sùi bực bội vô cùng, bị giảm hết 5kg luôn rồi, cũng đỡ khỏi ăn kiên
 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Bác Trung lên Tây Thiên về tới nhà chưa nhỉ. Công nhận bác cũng chịu chơi thiệt, từ Hậu Giang 2 lần phi lên Tây Thiên. Lần đầu 6 chai, lần này 8 chai, lần sau lên thủ 10 chai nha bác
21.gif

 
Hạng F
15/5/13
19.106
101.542
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

phuongha nói:
camry1992 nói:
Bác Trung dạo này làm thơ nữa ta, hehe
vô sg chưa vậy H ????
@ct: mai lại phải đi công tác rồi không có duyên đón bác Trung hen khi khac vậy
@bác trung : khộng lấy xe lấy tiền được hôn......... già rồi đẩy không nổi moto đâu
Tặng xe để kỷ niệm, lấy t sài hết đâu có ý nghĩa gì bác phuongha.
Hôm nay đi tây thiên về oải quá, mai post vài bài nhờ các bác chỉ giáo thêm
 
Hạng F
15/5/13
19.106
101.542
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

abumap nói:
Tội bác cò wa, mười ngày nay bệnh li bì, ho sù sụ ko bia bọt gì hết được, thèm wa
Đó cũng là 1 cách giảm cân đó bác Vũ
 
Hạng F
15/5/13
19.106
101.542
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
Bác Trung lên Tây Thiên về tới nhà chưa nhỉ. Công nhận bác cũng chịu chơi thiệt, từ Hậu Giang 2 lần phi lên Tây Thiên. Lần đầu 6 chai, lần này 8 chai, lần sau lên thủ 10 chai nha bác
21.gif
Mới về tới lúc 18h30, đi chuyến này thấy thương con cam già quá, lúc đi đổ 700 nghìn xăng (28l hơn) đi về đến vị thanh cái đồng hồ báo xăng cũng vừa chớp đèn đỏ, chạy lại cây xăng đổ tiếp 700 nghìn. Như vậy đi 1 vòng 576km = 700 nghìn xăng, trưa nắng mở máy lạnh phà phà vậy mà kg thấy hao, sướng thiệt. Trước đây khi chưa thay cái lupe thì nó kg được tiết kiệm như vậy khoảng 7.5l = 100km. Nay thì cảm thấy hài lòng với cái vụ ăn uống của v2