Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Chào buổi sáng dành cho tất cả những ai đã, đang và sắp mê món "máu nhiễm bùn" !
Ngủ 2 đêm sau 2 đêm ko ngủ để đi "về rừng", hiện giờ thì sức khỏe e đã hồi phục, hình e còn nhiều quá ...... lên đây thấy các bác post hình sắp xong rồi
thôi để e ráng tranh thủ vậy!
Lần nào cũng vậy, cứ nghe đến offroad là nao nao trong lòng
, tranh thủ ra điểm hẹn đúng giờ mà e chả thấy ai , ngồi chờ 5 phút thì xe bác Kvl đã có mặt đầu tiên
gặp nhau chào hỏi và chém gió chừng 15 phút sau thì đoàn xe khủng của hội cào cào đã xuất hiện
bác Toy và bạn hiền
Chào buổi sáng dành cho tất cả những ai đã, đang và sắp mê món "máu nhiễm bùn" !
Ngủ 2 đêm sau 2 đêm ko ngủ để đi "về rừng", hiện giờ thì sức khỏe e đã hồi phục, hình e còn nhiều quá ...... lên đây thấy các bác post hình sắp xong rồi
Lần nào cũng vậy, cứ nghe đến offroad là nao nao trong lòng
gặp nhau chào hỏi và chém gió chừng 15 phút sau thì đoàn xe khủng của hội cào cào đã xuất hiện
bác Toy và bạn hiền