Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
FJ là chiếc xe tử tế bác nhé chỉ có mấy ông offroad không tử tế nên nó mới không tử tế heheh..samarine nói:Em mê mẩn con FJ lắm, nhưng sao thấy bị nằm đường, Bác chuyên gia cho Em biết vì sao ? thấy "nó" độ cũng tới lắm mà ? xin chỉ giáo ? thanks !
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Với 1 xe off-road thì Bạn có độ đỉnh đến cỡ nào đi nữa thì khả năng nằm đường là điều không bao giờ tránh khỏi...bạn có thể onroad 50.000km kg vấn đề gì,nhưng với đường off-road thì 20km chắc là hơn so với 50.000km.samarine nói:Em mê mẩn con FJ lắm, nhưng sao thấy bị nằm đường, Bác chuyên gia cho Em biết vì sao ? thấy "nó" độ cũng tới lắm mà ? xin chỉ giáo ? thanks !
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
wow đoàn offroad lần này hoành tráng quá ! cứ như đang phiêu du bên Úc Châu ấy ! đầy đủ bá Quan !
wow đoàn offroad lần này hoành tráng quá ! cứ như đang phiêu du bên Úc Châu ấy ! đầy đủ bá Quan !
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Em thấy đường thì được ủi bằng phẳng nhưng nhiều rủi ro do nhiều tảng đá chìm vẫn nằm rải rác trên đường nên chạy nhanh xe va vào thì xem như xong. Trường hợp của FJ là như thế
@Cherie : mợ post hình buổi tối tại thác Makala nhanh lên để em post hình chụp buổi sáng nhé
Em thấy đường thì được ủi bằng phẳng nhưng nhiều rủi ro do nhiều tảng đá chìm vẫn nằm rải rác trên đường nên chạy nhanh xe va vào thì xem như xong. Trường hợp của FJ là như thế
@Cherie : mợ post hình buổi tối tại thác Makala nhanh lên để em post hình chụp buổi sáng nhé
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Các chiến binh của đội cào cào thì ae ai nhìn cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng các bác ấy drift khiếp quá nên mới ra cớ sự như vậy. Chắc tại đường đẹp nên các bác ấy hơi chủ quan. Nguy cơ từ đá ngầm và các nhánh cây lòi ra khi xe ủi đi qua vẫn hiện hữu. Xe bác Lơ cũng bị dính 1 con rắn dài ngoằn quấn vào 2 bánh sau. Làm bác Toy phải rất chật vật và bác Mái dầu phải nằm xuống đất mới lôi nó ra dc.
@mợ Cherie: Mợ mau post hình đêm gala đi, các bác chờ hình kìa. Đêm đó em dùng máy mợ tác nghiệp cũng khá nhiều đó.
Các chiến binh của đội cào cào thì ae ai nhìn cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng các bác ấy drift khiếp quá nên mới ra cớ sự như vậy. Chắc tại đường đẹp nên các bác ấy hơi chủ quan. Nguy cơ từ đá ngầm và các nhánh cây lòi ra khi xe ủi đi qua vẫn hiện hữu. Xe bác Lơ cũng bị dính 1 con rắn dài ngoằn quấn vào 2 bánh sau. Làm bác Toy phải rất chật vật và bác Mái dầu phải nằm xuống đất mới lôi nó ra dc.
@mợ Cherie: Mợ mau post hình đêm gala đi, các bác chờ hình kìa. Đêm đó em dùng máy mợ tác nghiệp cũng khá nhiều đó.
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
vâng ah, e xong ngay đây
xe bác 12 Long duy nhất bị kẹt khi qua suối
Vĩnh Nam nói:Em thấy đường thì được ủi bằng phẳng nhưng nhiều rủi ro do nhiều tảng đá chìm vẫn nằm rải rác trên đường nên chạy nhanh xe va vào thì xem như xong. Trường hợp của FJ là như thế
@Cherie : mợ post hình buổi tối tại thác Makala nhanh lên để em post hình chụp buổi sáng nhé
b e l l nói:Mợ Cherie uống cafe hay đi ăn tối đấy? Lâu quá òi.
vâng ah, e xong ngay đây
xe bác 12 Long duy nhất bị kẹt khi qua suối