Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Xe bác Lơ lên đến bờ rồi không hiểu sao lại quay trở lại để rồi mắc cạn
Xe bác Lơ lên đến bờ rồi không hiểu sao lại quay trở lại để rồi mắc cạn
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Bác Huydmax nấu cơm điện bằng bình acqui giữa sông thế này
Bác Huydmax nấu cơm điện bằng bình acqui giữa sông thế này
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Cặp này tình thương mến thương ghê
Khổ qua dồn thịt và thịt kho tàu được chế biến giữa sông
Cặp này tình thương mến thương ghê
Khổ qua dồn thịt và thịt kho tàu được chế biến giữa sông
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Cảm ơn Cherie đã cố gắng ngồi post tất cả hình ảnh phóng sự về chuyến đi. Rất biết ơn mợ đã cho em rất nhiều kẹo suốt đường đi.cherie nói:Phù... thế là cũng xong, mỗi chuyến đi là một trãi nghiệm và cảm nhận riêng, có những chuyến thì kinh hoàng khủng khiếp vì phải luôn đối phó với muôn vàn khókhăn nhưng ...... lần này thì là những kỷ niệm rong chơi dã ngoại cuối tuần pha chút gay cấn mang âm hưởng offroad, 2 ngày qua chắc chắn sẽ đọng lại nhiều kỷ niệm khó quên trong lòng những bác tham gia chuyến này. Và cũng xem như là một chuyến tổng kết nhẹ nhàng vào cuối năm để mà lưu luyến, nhớ nhung và suy ngẫm cho 1 năm chiến đấu đã qua, hành trang cho năm mới như thế nào đây? chờ mùa mưa năm sau vậy.
Phóng sự của e đến đây đã hết, cám ơn tất cả các thành viên tham gia chuyến này, đặc biệt e cám ơn bác Huydmax và Lady offroad tặng cho ít thực phẩm ngon ngon khi e đang đói bụng trong lúc chờ đợi, cám ơn ổ bánh mì không của bác Đào, cám ơn bác Nghĩa đã phụ e chụp ảnh cho đêm Gala và một vài khoảnh khắc nữa, trên hết e xin gởi lời cám ơn bác Kvl đã cho e đi nhờ xe để e có thể cùng cảm nhận cái không khí offroad dã ngoại còn đọng lại vào cuối mùa mưa
Cám ơn tất cả các bác đã xem ảnh của e!
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Sao không thấy cảnh trao nhẫn đính hôn nhỉ?
Nhìn bác Máy dầu...Eo chang Hy
Sao không thấy cảnh trao nhẫn đính hôn nhỉ?
Nhìn bác Máy dầu...Eo chang Hy