Em thấy câu chuyện này làm cho chúng ta có nhiều suy nghĩ:
1. Có thể xem đây giống như một câu chuyện ma.
2. Như thể là bác chủ đang là một đạo diễn của một câu chuyện họ làm điều đó thế nào.
3. Cảnh giác cho các bác tài "hãy làm đúng chức năng tài xế thể khi ôm vô lăng, đừng mơ mộng".
4. Vẫn có nhiều bác tài coi thường tính mạng của mình và của người khác
5. Có khi việc vượt ẩu của xe tải có thể là có nguyên nhân nào đó từ bác chủ nên mới chạy kiểu như vậy cho bỏ ghét
1. Có thể xem đây giống như một câu chuyện ma.
2. Như thể là bác chủ đang là một đạo diễn của một câu chuyện họ làm điều đó thế nào.
3. Cảnh giác cho các bác tài "hãy làm đúng chức năng tài xế thể khi ôm vô lăng, đừng mơ mộng".
4. Vẫn có nhiều bác tài coi thường tính mạng của mình và của người khác
5. Có khi việc vượt ẩu của xe tải có thể là có nguyên nhân nào đó từ bác chủ nên mới chạy kiểu như vậy cho bỏ ghét