Re:ACCORD CLUB: CON NGHIỆN BIÊN HÒA
Nhìn thấy tình cởm quá! Tấm này Anh Trị chụp khi nào vậy, em nhớ không ra?
Nhìn thấy tình cởm quá! Tấm này Anh Trị chụp khi nào vậy, em nhớ không ra?
Re:ACCORD CLUB: CON NGHIỆN BIÊN HÒA
Show hàng kiểu này nhìn tức lắm anh Vũ ơi! Lật nó lại, lột nó ra đi anh!vunguyenbui nói:Tiếp tục con đường ăn chơi các bác ơi
Re:ACCORD CLUB: CON NGHIỆN BIÊN HÒA
Em cảm ơn Anh Nguyên nhiều ạ ... Vậy là Anh nhận lời làm "Thầy" cho em rồi nhé ...hì hìNguyen_Acc nói:
Re:ACCORD CLUB: CON NGHIỆN BIÊN HÒA
Sao em cứ ngờ ngờ như câu nói : Khi yêu , Chàng nào cũng thích "...." , đến khi cưới , Chàng nào cũng đòi hỏi "..." ... Không biết , ở Vietnam có đủ Accords Nguyên bản cho Accord Club không nhỉ ? hì hì
Dạo này , vào Box , em cứ ngỡ như mình đi nhầm "nhà"...dung_gialai nói:huy812000 nói:Xe có xịt gầm chống gỉ nhìn thấy sạch.....còn không thì thấy vết rỉ sét gơ gơ quá!toyota cresta nói:
Ngày xưa con .....mắm ruốc.....lão Cà hụ....bị thầy chùa ...chích một phát.....cũng tốn hết cục xà bông tắm...chui xuống xem lúc nữa đêm....
Riêng em tuyệt đối đã mà sơm toàn bộ thì phải tháo tất, vệ sinh cho thật sạch và sơn cho OK thì nó mới giữ được theo năm tháng, em nghĩ là lão cận đã làm như rứa, còn ngược lại...cứ sơ sơ rồi phun lên....1 thời gian mới thấy được
Két iem hum xịt gầm, tuyệt đối em không đồng ý cho sơn mấy cái thanh giằng trừ cái sàn và những vùng không thế che được, nhưng nói gì thì nói, nó tuy bẩn theo năm tháng nhưng nó còn nguyên những dấu sơn zin....dân chơi đồ cỗ rất thít
Sao em cứ ngờ ngờ như câu nói : Khi yêu , Chàng nào cũng thích "...." , đến khi cưới , Chàng nào cũng đòi hỏi "..." ... Không biết , ở Vietnam có đủ Accords Nguyên bản cho Accord Club không nhỉ ? hì hì
Re:ACCORD CLUB: CON NGHIỆN BIÊN HÒA
Chúc mừng anh Vũ nhé ... Vợ hiền , con ngoan , cord mượt ...
Well , Gia đình hạnh phúc ... Ấn tượng nhất câu nói của anh Vũ : "Vợ Chồng nhà Bùi mời các bác ly coffee" ...toyota cresta nói:Tặng Lão Bùi nè
Chúc mừng anh Vũ nhé ... Vợ hiền , con ngoan , cord mượt ...
Re:ACCORD CLUB: CON NGHIỆN BIÊN HÒA
Dạ , đã phụ tình rồi ... sao không "phụ" cho trót ạ ... Làm vợ mới đôi khi liếc mắt " chạnh lòng " ...
Dạ , đã phụ tình rồi ... sao không "phụ" cho trót ạ ... Làm vợ mới đôi khi liếc mắt " chạnh lòng " ...
Re:ACCORD CLUB: CON NGHIỆN BIÊN HÒA
Không nguyên bản thì mình chơi cho nó nguyên bản,nếu không được thì cố hết sức để ..cũng tương đối, thế nó mới nghiện, mới vui, tụi tây nó cũng độ từa lưa đó thôi hì hì...
Không nguyên bản thì mình chơi cho nó nguyên bản,nếu không được thì cố hết sức để ..cũng tương đối, thế nó mới nghiện, mới vui, tụi tây nó cũng độ từa lưa đó thôi hì hì...
Bảo ABFinance nói:Dạo này , vào Box , em cứ ngỡ như mình đi nhầm "nhà"...dung_gialai nói:huy812000 nói:Xe có xịt gầm chống gỉ nhìn thấy sạch.....còn không thì thấy vết rỉ sét gơ gơ quá!toyota cresta nói:
Ngày xưa con .....mắm ruốc.....lão Cà hụ....bị thầy chùa ...chích một phát.....cũng tốn hết cục xà bông tắm...chui xuống xem lúc nữa đêm....
Riêng em tuyệt đối đã mà sơm toàn bộ thì phải tháo tất, vệ sinh cho thật sạch và sơn cho OK thì nó mới giữ được theo năm tháng, em nghĩ là lão cận đã làm như rứa, còn ngược lại...cứ sơ sơ rồi phun lên....1 thời gian mới thấy được
Két iem hum xịt gầm, tuyệt đối em không đồng ý cho sơn mấy cái thanh giằng trừ cái sàn và những vùng không thế che được, nhưng nói gì thì nói, nó tuy bẩn theo năm tháng nhưng nó còn nguyên những dấu sơn zin....dân chơi đồ cỗ rất thít
Sao em cứ ngờ ngờ như câu nói : Khi yêu , Chàng nào cũng thích "...." , đến khi cưới , Chàng nào cũng đòi hỏi "..." ... Không biết , ở Vietnam có đủ Accords Nguyên bản cho Accord Club không nhỉ ? hì hì