Hạng B2
24/4/08
147
52
28
Saigon
Mr.Thiet nói:
Linh tinh quá nhỉ. Xe mình khi chuyển vùng từ SG ra NT, xem hồ sơ thấy cũng có Giấy phép chuyển công năng, bản vẽ thiết kế,nghiệm thu. Xe được chuyển mục đích SD khi mới nhập về VN (tại cảng Quy nhơn). Hồi đó, chủ xe phải hao 20 "chai" cho chuyện này (có hoá đơn).
Về NT, 1 năm sau mình mới rút hồ sơ, chuyển vùng, đổi sổ đăng kiểm...Đâu có "lai thai" !!!
Mà hình như bác không ở SG ? (Nếu vậy),rút hồ sơ "về quê" đổi sổ cho rồi..!

Kính Bác Thiết,
Thông tin mà em tìm hiểu không biết là có chính xác chưa ? nhưng có sự trùng hợp về cách giải thích của bác B2MoiRaTruong, và trạm đăng kiểm 50-02S Lạc Long Quân,TP. HCM là : Xe ASIA nhập là xe tải (mà bản thân em nó thực sự cũng là xe tải từ bên Hàn quốc) nên có niên hạn sử dụng tối đa là 25 năm (cái vụ tải 25 năm này người quen đăng kiểm của em cũng xác nhận là đúng), còn các loại xe khách dưới 9 chổ, kể cả ASIA khách (giống như của bác Huynhchương) thì sẽ không có hết hạn. Vấn đề là em muốn cảnh báo đến các Bác, các anh em xóm mình đang chạy ASIA chuyển đổi từ tải sang khách tiếp tục theo dõi, xác minh tiếp vụ này và nếu có cơ sở pháp lý vững chắc thì hãy quyết định sớm.

Xe em bán xong rồi các bác, chỉ được 49 tr thui.

Em lại bắt đầu hành trình tìm vợ 2 mới chưa biết khi nào mới kết thúc, nhưng kỳ này em đã có chút đỉnh kiến thức và kinh nghiệm để tìm một em kha khá hơn. Sau đó dù là xe gì đi nữa thì em cũng xin cho em được ở lại làm thành viên của xóm mình nha các bác. Thân chào tất cả mọi người.

P/S: Àh bác Thiết, em ở Saigon bác à, còn xe thì gửi tại Dĩ An, Bình Dương(nhà vợ cả, cũng bị em chuyển hộ khẩu về SG rùi) cách nhà em 22km thui.

Em post SDK các bác tham khảo. Các SDK ASIA tải chuyển khách trang đầu tiên sổ mới 2009 sẽ ghi nguyên trạng là xe tải nên có niên hạn, em nghĩ cũng hợp lý. Trang sau(phần thay đổi đặc điểm xe) nó sẽ ghi chuyển khách 7 chổ (các bác ASIA đổi sổ mới 2009 màu xanh lá cây xem lại vì em không có cơ hội chụp trang sau rùi)

sieuthiNHANH200903106811nmy0yzjlnd123883.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.146
2.269
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Sổ đăng kiểm của mình là sổ mới thay ngay sau khi mua xe về.Mục niên hạn sử dụng cũng để trống như của bác Thiết.May quá,vô tư luôn!
Chúc mừng bác đã gả vợ 2 thành công nhé!Việc chọn vợ 2 mới của bác sẽ thế nào đây:mới toanh hay 2hand?[8|]
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/4/08
147
52
28
Saigon
Chào Bác Hcivic,
Cám ơn bác, em cũng không ngờ em bán được nhanh vậy, có 1 anh ở Vũng tàu mua xe em để chở hàng(thuốc) cho công ty dược của ảnh, nên cần xe này có mui kín đáo. Anh này cũng nói anh chỉ sử dụng vài năm rồi đổi xe lớn hơn, và có vẻ khá giả nên chỉ trả giá lấy lệ vì xe hợp ý ảnh rùi.

Vợ 2 mới sẽ là 2hand thui bác à chưa có tiền nhiều. Em đang ngắm nghía em JOLIE 2004 của ông anh họ xe còn cứng ngắt, rất ít đi, và đi rất kỷ, nếu đựơc em này thì rất là thích.

Àh em còn 3 bóng đèn H4 cho ASIA mới tinh. Hôm nào có dịp đi ngang GỐC PHỐ em gởi biếu bác để dành xơ-cua.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.146
2.269
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Mr.Loc nói:
Chào Bác Hcivic,
Cám ơn bác, em cũng không ngờ em bán được nhanh vậy, có 1 anh ở Vũng tàu mua xe em để chở hàng(thuốc) cho công ty dược của ảnh, nên cần xe này có mui kín đáo. Anh này cũng nói anh chỉ sử dụng vài năm rồi đổi xe lớn hơn, và có vẻ khá giả nên chỉ trả giá lấy lệ vì xe hợp ý ảnh rùi.

Vợ 2 mới sẽ là 2hand thui bác à chưa có tiền nhiều. Em đang ngắm nghía em JOLIE 2004 của ông anh họ xe còn cứng ngắt, rất ít đi, và đi rất kỷ, nếu đựơc em này thì rất là thích.

Àh em còn 3 bóng đèn H4 cho ASIA mới tinh. Hôm nào có dịp đi ngang GỐC PHỐ em gởi biếu bác để dành xơ-cua.
Xe này rất hiệu quả cho nhiều nhu cầu sử dụng bác nhể!Nhưng xem ra giá bán hơi bị hớ đó bác?Nhưng thôi kệ,mua nhanh bán nhanh cho nó suôn sẻ việc mình bây giờ và kể cả sau này.
Cảm ơn Mr.Loc về mấy bóng đèn... nha!:D
 
Tập Lái
6/6/09
8
0
0
Bac Thiết cho em xin địa chi liên lạc được ko a? Em cần bac giup do va tu van 1 so van de ve Asia (em moi mua) Cho em nhap hoi voi duoc ko a?
 
Hạng F
13/1/06
12.146
2.269
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
buikinh078 nói:
Bac Thiết cho em xin địa chi liên lạc được ko a? Em cần bac giup do va tu van 1 so van de ve Asia (em moi mua) Cho em nhap hoi voi duoc ko a?

Chào bác buikinh078 !Vậy là OS mất đi 2 em Asia thì nay lại có lại 2 em khác ,mời bác vào hội Asia Towner _XNL chơi cho vui nhé!Có lẽ bác Thiết hôm nay đưa gia đình đi chơi xa nên chưa hồi âm cho bác (cũng không thấy online).Ráng chờ đến chiều mai nha bác!
 
Tập Lái
6/6/09
8
0
0
hi cac bac

Ôi. Nhận được hồi âm của bác Hcivic em cảm động quá (cảm động thật đấy), bồi hồi cứ như nhận được thư trả lời thư tỏ tình vậy. Em vừa rồi khổ lám các bác ạ. Mấy năm vừa rồi bị ô tô vật lên vật xuống, Cô vợ sắp cưới của em thấy em khổ sở và tốn kém quá nên ra lệnh giới nghiêm, bắt đoạn tuyệt với giấc mơ ô tô. Vừa rồi chúng em chia tay nhau, vừa chia tay được 2 ngày thì em quay ra đi tìm xe mua chơi, tim toét mắt không được em nào ưng ý. Bỗng nhiên nảy ra ý định kiếm 1 em Asia để cưới về thay vợ. Đi tìm khắp nới, gọi điện thoại nóng máy, lên mạng tìm toét mắt không thấy. Thấy có tin tức ở đâu là lọ mọ tìm đên.. Cái tính em cứ máu lên là bất chấp. Em thấy 1 bác đăng tin bán Asia 30 triệu, em đến thì bác ấy vừa bán được 30 phút giá 28 triệu. Tiếc đứt ruột. Em tim đến 1 em khác cháo giá 50 triệu. Em đến buổi tối, chẳng nhìn rõ mầu gì, xe chẳng nổ được máy vì ko có ắc quy, điều hoà cũng ko, xe nát như tương. Em trả 44 triệu –không bán, trả 45 trệu không bán, 46 – cũng lắc. Em đành ngậm ngùi ra về mà hồn phách cứ ngẩn ngơ. Em bảo bác chủ xe (cũng là dân buôn): Bác lắp điều hoà đi rồi em trả bác đúng 50 triệu. Bác ấy đồng ý. Hôm sau bác ấy lắp điều hoà rồi gọi em ra, em chạy thử thấy xe nát quá nên thôi (may mà hôm trước máu thì bác ấy ko bán). Em lại chạy tìm loạn cả lên. Em còn vác xe máy ra đường đi lòng vòng, có bác nào chạy xe đó là em lại chạy theo gạ mua. Có 1 bác chạy 1 em biển Lạng sơn nát tươm, em hỏi bác ấy bảo 28 triệu, em rút tiền ra bảo bác ấy xuống đi taxi về, bác ấy tưởng em điên nên ngần ngừ rồi hẹn đến chiều gọi lại, chiều em gọi thì bác ấy tắt máy luôn L . Một bác dân buôn xe thấy em nhiệt tình quá nên đi tim hộ.
Một buổi chiều ngồi ở cơ quan sau giờ làm việc, lọ mọ thế nào lại vào forum của các bác nói về em Asia, em đọc mê mải cả mấy chục trang, tình yêu lục đó cháy ngùn ngụt. Đúng lúc đó thì bác buôn xe gọi điện bảo có 1 em 31 triệu, em vội vã lên đường. Đến nơi thì em biết là bác này cũng thòng em ít nhất là 5 triệu rồi, nhưng em máu quá nên ok luôn, mua xong còn biếu thêm bác ấy 1 triệu, bác ấy thẹn hay sao ấy, cầm tiền mà mặt cứ đỏ nhừ (hay tại buồn cười quá vì có thằng quá đần?).
Em chưa kể hết nhưng sợ các bác mắng em lắm lời nên tạm thời dừng lại ở đây đx các bác nhé. Em còn nhiều điều muốn chia sẻ với các bác quá.
 
Tập Lái
6/6/09
8
0
0
Em xin trình bày tiếp nỗi lòng của em các bác nhé.
Em đưa được nàng về dinh, hôm sau em chạy vào các gara quen để nhờ chúng nó xem hộ, nào ngờ, 1 thằng bé nhảy lên đề thử, đề được 2 phát thì chết luôn, em phải đẩy nổ rồi chạy ra chỗ khác, hôm sau thay cái đề mất 700k. Em vào XNL kêu cứu các bác ời ời mà chẳng bác nào trả lời em (có thể vì em chưa biết post bài – em chưa từng tham gia diễn đàn nào cả). Em ngồi đọc bài các bác viết mà lòng xúc động rưng rưng. Em mày mò tìm cách tham gia diễn đàn mà cứ đang post thì lại bị out, cũng chẳng biết là vào đâu để post lại, em ngu thậm tệ các bác ạ. Muốn hỏi các bác 1 chỗ ở Hà Nội chuyên về chăm sóc các em dòng dõi Asia mà ko được. Em phải loạy hoay mãi, may mà cái bác môi giới bán xe cho em chắc vì lấy của em nhiều quá nên cũng ngại, bác ấy giới thiệu sang chỗ quen tận bên Đông Anh (cách nhà em mấy chục km). bên Hà Nội gara nhận gò sơn toàn bộ xe 15 triệu, bên Đông Anh bác này nghe nói làm quen xe này rồi, bác ấy nhận 6 triệu, em ok luôn. Ông em của bác ấy lại làm điện lạnh, nhận lắp luôn điều hoá, dàn nóng, lạnh mới, tiô mới, lốc bãi.. là 4,5 triệu, em cũng ok rồi. Các bác ấy hẹn khoảng chục ngày thì xong. Hiện nay xe em nàm viện đã được 3 ngày (em đếm từng ngày, từng giờ, ngày nào em cũng gọi điện hỏi thăm em nó 2 lần - mới yêu mà nhớ thế).
Em có mấy nguyện vọng muốn thỉnh cầu, mong các bác, đặc biệt là bác Thiết và bác Hcivic giúp đỡ em ạ.
Xe em hiện nay đang làm sơn vỏ và điều hoà, em đi thì thấy có mấy đặc điểm như sau:
- Đồng hồ công tơmet vẫn chạy nhưng đồng hồ báo xăng, đồng hồ báo vòng tua, đồng hồ nhiệt đều đứng im ở vạch xuất phát.
- Gạt nước, còi ko hoạt động
- Công tắc đèn pha, đèn vàng đấu ra bảng điện (như bảng điện ở nhà ấy các bác ạ)
- Giảm xóc trước có vẻ như chết vì đi rất xóc, nhíp sau thẳng và cứng
- Khi khởi động máy khẹt rất to (tại đề hay tại máy ạ?)
- Khi tăng ga có khói xăng (em đoán là cắm sai chế), khi tắt khoá điện rồi máy vẫn rung giật khoảng 2 giây mới tắt hẳn
- Máy không được êm, hơi ồn, không bốc (bệnh gì ạ? có phải làm máy không ạ)
Trước mắt là có mấy vấn đề đó, các bác tư vấn giúp em bệnh gì có thể tự khắc phục được và khắc phục cách nào a? Nếu đưa đi sửa thì ở Hà Nội có bác nào cao tay không ạ?
Nếu có thể các bác hướng dẫn luôn cho em cách tham gia diễn đàn các bác nhé.
Em rất mong được các bác quan tâm dìu dắt em, cho em chút kinh nghiệm để chăm sóc vợ em, em biết ơn các bác lắm lắm ạ.
Em ở Hà Nội, có bác nào ở Hà Nội thì cho em diện kiến và học hỏi kinh nghiệm ạ. Em chẳng biết gì cả, chỉ biết yêu là yêu thôi ạ.
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Chào Buikinh078.
HN và các tỉnh ngoài Bắc cũng nhiều Asia, nhưng hình như họ không quý dòng xe này. Nhiều xe chạy tơi tả, bán 20-30t...Thật tội. Chẳng bù trong này, nhất là trong XNL, Asia được cưng không kém các loại xe xịn khác.
Bác đã mua cái xe không được "chỉnh chu" lắm, thì phải sửa sang dần cho tốt lên thôi. Phụ tùng Asia nhiều và rẻ. Những chuyện lặt vặt như còi,đèn, gạt nước,signal...thì đơn giản rồi.
Cái đề kêu to là do đầu nhông đề và nhông bánh đà mòn vẹt nên khi đề không khớp ngay. Cái mô tơ đề bác đã thay 700k? nên lấy cái cũ về, nó không hỏng đến mức phải bỏ đâu. (trước đó còn đề được mà!).
Cũng nên học tập nâng cao kiến thức xe cộ và tay nghề để đỡ bị "thuốc" ,(như cách gọi trong Nam).
Hồi đầu năm, ở Xuân mai có bán 1 xe Asia 7 chỗ,màu xanh, xe nghiêm, bán 50t. (xe này mình biết,nhưng bán rồi). Như vậy, quanh HN cũng có những Asia còn tốt.
Nhíp sau của Asia, hơi choãi nếu trước đó thường chở nặng. Có thể uốn lại thanh nhíp thứ 2 (cả 2 bên) , kiểm tra ống giảm xóc dầu, nếu còn tốt thì sẽ êm ngay. Cũng cần chú ý đừng bơm lốp quá căng. 2 Bánh trước có cảm giác không nhẹ nhàng như các loại 4B khác bởi trọng lượng mà chúng phải chịu gồm cả máy và 2 người phía trước.
Từ từ khắc phục dần các nhược điểm do chủ cũ thiếu chăm sóc. Chúc bác sớm có một "nàng" HQ dễ thương và hiệu suất cao như nó vẫn thế !
 
Hạng B2
15/6/07
298
11
18
54
Bác buikinh078
Về kỹ thuật xe Asia thì em không dám múa rìu qua mắt tiền bối Mr Thiết đâu, em chỉ nói vài cái đơn giản bác hỏi bên trên mà em biết thôi:

Vấn đề post bài: nếu bác muốn hỏi về cách dọn lại xe bác, bác nên vào link này - hồi trước Admin cũng bảo em vào link đó mới đúng. Link đay
[link]http://www.otosaigon.com/forum/f67.aspx[/link]
Bác tạo 1 chủ đề mới bằng cách nhấn vào thẻ "Đăng bài viết mới" rồi cứ thế mà làm theo.

Muốn post ảnh, bác xem link này
http://www.otosaigon.co...mp;high=post+%e1%ba%a3nh

Vụ gạt nuớc, kèn...bác khỏi lo vì dễ sửa, có thay cũng rẻ. VD : kèn chỉ 120k 1 cặp, loại rẻ thì chỉ 50k, giảm xóc cũng không đắt và cũng có thể phục hồi dùng tạm...
Quan trọng nhất là máy xe, vụ này bác cứ tiền bối Thiết mà kêu 
SMOKIN.GIF


Chúc bác mau thuần hóa em Asia của bác!