Re:Bác Oser nào Hit and Run em chiều nay?
Xe bác chủ đẹp quá, chia buồn cùng bác!
Quẹt như vậy thủ phạm ngồi trong xe ko nghe cái bùm mới lạ.
Thủ phạm chắc cũng đang tự hứa sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, phê và tự phê quá.
Xe bác chủ đẹp quá, chia buồn cùng bác!
Quẹt như vậy thủ phạm ngồi trong xe ko nghe cái bùm mới lạ.
Thủ phạm chắc cũng đang tự hứa sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, phê và tự phê quá.
Re:Bác Oser nào Hit and Run em chiều nay?
@Moonriver : E thấy tối thứ 7 AE BMFC nhậu dử lém, MBFC cũng thế.
Hok chừng bác bị buổi tối, sáng mới nhìn thấy đấy , vì e đã bị một lần như thế , trưa mai mới phát hiện .
@Moonriver : E thấy tối thứ 7 AE BMFC nhậu dử lém, MBFC cũng thế.
Hok chừng bác bị buổi tối, sáng mới nhìn thấy đấy , vì e đã bị một lần như thế , trưa mai mới phát hiện .
Re:Bác Oser nào Hit and Run em chiều nay?
Ôi cái mũi bị sước! hôm đó em có xem nhưng không phải SG.
Ôi cái mũi bị sước! hôm đó em có xem nhưng không phải SG.
Re:Bác Oser nào Hit and Run em chiều nay?
hehehe. Cũng không phải em. Nói thật ra thì có lẽ bác ấy im rùi. Giờ có cách chạm cái gì ấy của bác ấy ( tự ái chẳng hạn) may ra mới lòi ra được. Và lý do thường sẽ là: xin lỗi bác, iem bữa đó gắp quá ( cha chết, mẹ sắp mất, ông nội die v.v...) hihhihi
Sorry, iem cũng chỉ bực giùm bác chủ và cái tội vô trách nhiệm của bác nào đó vô ý ( hữu ý) trầy mỏ vợ 2 bác. Gặp vợ 2 iem á, iem ...cho đi luôn vì cũng co bảo hiểm.
hehehe. Cũng không phải em. Nói thật ra thì có lẽ bác ấy im rùi. Giờ có cách chạm cái gì ấy của bác ấy ( tự ái chẳng hạn) may ra mới lòi ra được. Và lý do thường sẽ là: xin lỗi bác, iem bữa đó gắp quá ( cha chết, mẹ sắp mất, ông nội die v.v...) hihhihi
Sorry, iem cũng chỉ bực giùm bác chủ và cái tội vô trách nhiệm của bác nào đó vô ý ( hữu ý) trầy mỏ vợ 2 bác. Gặp vợ 2 iem á, iem ...cho đi luôn vì cũng co bảo hiểm.
