e thấy avarta của bác đâu có chán ngán đâu,he heA New Level nói:Cuộc sống ở VN suốt ngày chỉ quanh quẩn mấy việc phí, thuế, giá, phụ thu, lạm thu, hoa hồng, bớt xén .v.v.v. quá chán ngán
Hậu quả nhãn tiền là OS sẽ đóng cửa Xóm nhà lá, CLB Jeep.... chắc còn lại Bim và Mẹc thôi. Hic ! Diệc lam thiên đường của thuế và phí !
bác Quỳnh nói đúng quá. "chúng nó" ngồi vặn vẹo bao lâu nay mà nghĩ mãi chẳng ra được giải pháp nào chống kẹt xe, nay lại xoay sang tìm đủ mọi cách moi tiền người dân. Làm ăn lương thiện thì 1 đồng cũng là "của đau con xót". Nhưng vấn đề cần phải làm rõ là: việc thu phí sẽ do các cơ quan đăng kiểm thực hiện nhằm bảo đảm thu phí không bỏ xót các phương tiện (nghĩa là "không cho chúng nó thoát"). Như vậy, người dân chắc chắn phải thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng sau đó bất cứ con đường nào bị giảm chất lượng thì "chúng nó" liệu có bảo đảm sẽ bảo trì bảo trệ con đường đó tốt lại như nguyên trạng ngay lập tức không (thu phí hàng tháng thì cũng phải bảo trì hàng tháng, thậm chí cho luôn từng năm một) hay cứ để dầm dề ra đó bao nhiêu năm để rồi người dân lại phải tốn thêm tiền bảo trì sửa chữa phương tiện của mình. Phải thật sự cho người dân thấy được ngay trước mặt tác dụng của cái Qũy này thì may ra mới nhận được sự ủng hộ, không thì còn nghe chửi dài dài. Thôi để em chửi luôn cho đỡ ấm ức: tả chô chúng mày ăn không ngồi rồi nghĩ ra đủ loại thuế má phí phiếc để "hãm tài" nhân dân.nquynh nói:Không tìm ra giải pháp giảm kẹt xe, cái đầu chỉ biết nghĩ tới làm sao thu thuế thật nhiều thôi
Chuyện thường thấy ở những Xã hội đươc gọi là Thiên đường mà BácA New Level nói:Cuộc sống ở VN suốt ngày chỉ quanh quẩn mấy việc phí, thuế, giá, phụ thu, lạm thu, hoa hồng, bớt xén .v.v.v. quá chán ngán
audible nói:Chuyện thường thấy ở những Xã hội đươc gọi là Thiên đường mà BácA New Level nói:Cuộc sống ở VN suốt ngày chỉ quanh quẩn mấy việc phí, thuế, giá, phụ thu, lạm thu, hoa hồng, bớt xén .v.v.v. quá chán ngán