Iem cực lực phản đối qua Cambodia ăn xin, vì người Cam và 1 số dân ta đang hành nghề bên đó rồi. Nói vui thôi, làm gì bi quan thế bác.trauvang49 nói:Thì ra mình phải còng lưng trả nợ cho ~ thằng lưu manh "cổ cồn trắng thắt cà vạt" làm nghèo đất nước
Chắc mình qua Cambodia làm nghề ăn xin mà sống, chứ ở VN nầy mọi người bị trấn lột kiểu nấy thì ai còn xèng mà cho mình
Iem cũng nghĩ là thu thêm 180k / xe 4-7 chỗ, dạng chia mức ra như kiểu bằng lái ấy mà.
Vui hả bác, mẹt cha nội đó người Canada sống ở Mỹ đó báclinh_allcar nói:e thấy avarta của bác đâu có chán ngán đâu,he heA New Level nói:Cuộc sống ở VN suốt ngày chỉ quanh quẩn mấy việc phí, thuế, giá, phụ thu, lạm thu, hoa hồng, bớt xén .v.v.v. quá chán ngán
Còn mẹt em lúc nào cũng vầy nè