- Status
- Không mở trả lời sau này.
TốcHànhQL1 nói:Cái này em nói thẳng luôn là chẳng bao giờ xảy ra. Mà nếu có được như vậy thì đời mình chẳng có cơ may nhìn thấy.khle0102 nói:Ở trên đời này cái gì có cầu ắt có cung, có những thứ thấy rất nguy hại như ma túy, bài bạc, mại dâm, ...... chúng ta cũng đã cấm từ mấy chục năm nay nhưng kết quả thì ai cũng thấy như thế nào rồi. Trở lại G, có thể sử dụng chiêu cấm các tiệm vàng nhỏ lẻ nhưng ngân hàng và các Cty Kinh Doanh vàng bạc vẫn được cấp phép, vấn đề là phải XIN GIẤY PHÉP. Tóm lại trong giai đoạn hiện nay vẫn phải có G lưu thông, cho đến khi nào nền kinh tế của ta thực chất vững mạnh, ổn định thì tự nhiên thói quen tích trữ G trong dân sẽ giảm bớt.
Em nhất trí với bác, đời con e chắc cũng chưa thấy đâu may mắn lắm là đến đời cháu bởi vậy nên em phải cho con đi học NN và đừng nên về VN
Nhớ ngày xưa cán bộ nói là khi lên CNXH hay CNCS gì đó thì vàng không còn giá trị gì nữa rồi, chỉ dùng làm bàn cầu đi Toilet thôi, khi đó thì chẳng cấm cũng chẳng ai lượm vàng làm gì nữa
bác làm em liên tưởng tới hình ảnh : cầm cục đá (bằng vàng ) chọi vào con gà (cũng bằng vàng) ... mà thích quáHimlam nói:Khi nào "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" thì khỏi cần giữ vàng làm gì, vàng lúc đó như cục đá , cầm chọi gà cũng chẳng tiếc.
Trên tv đang chiếu boardwalk empire đó. Có cấm là có cơ hội cho một số người
Kế bên nhà em có ông thợ bạc, có gì thì em nhờ ổng nấu vàng miếng thành nhẫn xài như mấy năm 1980
Kế bên nhà em có ông thợ bạc, có gì thì em nhờ ổng nấu vàng miếng thành nhẫn xài như mấy năm 1980
- Status
- Không mở trả lời sau này.