Chia sẻ các bác chuyến đi cuối năm 2024 vừa rồi của gia đình em, vẫn là hành trình rong chơi như chính vùng đất miền Tây...nhẹ nhàng , dân giã và đáng nhớ...
Ngày 1: xuất phát từ Q1 về Sóc Trăng, sai lầm khi dậy sớm 4h, đi cao tốc, kẹt xe từa lưa, buồn ngủ, phải thay tài để vợ lái, lếch gần 5 tiếng mới tới Sóc Trăng. Ăn sáng bún Gỏi Dà địa phương, món này giống gỏi cuốn ở SG nhưng chang thêm nước lèo vào vậy đó, ngọt ngọt không có ngon..hic..
Tiếp theo qua chùa Som Rong Sóc Trăng, bất ngờ với vẻ đẹp và tráng lệ của ngôi chùa này.. thuê bộ đồ Khơ Mer cho gái, chụp hình siêu ảo...
Tham quan chùa xong rồi đi qua Bạc Liêu ăn trưa. Ghé nhà công tử Bạc Liêu thăm quan cho biết, vé khá mắc, cũng ko có gì đặc sắc...
Nhà hàng 63 nấu ăn rất ngon, gỏi bồn bồn, cá nâu kho trái giác, canh cá thác lác...
Ăn trưa xong, tính qua khu du lịch Nhà Mát lấy phòng nghỉ ngơi vui chơi tắm biển nhân tạo, mà vừa xuống bát nháo, chào kéo, xuống cấp, khách thì vắng teo... nên không thuê nữa.. Qua gần thăm quan Quan Âm Phật Đài , cũng bát nháo luôn, vé số bu quanh, vậy là vòng xe lại đi luôn. Bó tay thật..
May gỡ gạc được khu điện gió Bạc Liêu rất đẹp, chụp hình rất ảo.. Khu thăm quan tươm tất...
Tối nay ở Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, phòng ốc rộng rãi, nội thất hơi cũ nhưng đặc biệt cái phòng có view hồ quá thơ mộng vào lúc hoàng hôn và sáng sớm. Giá 600k okla...
Tối thăm thú thành phố Bạc Liêu nhộn nhịp , ăn món bún bò Cay Bạc Liêu và bún xào miền Tây, 2 món khá ngon, ấn tượng..
Ngày 2:
Từ Bạc Liêu hướng về Đất Mũi, thời gian duy chuyển tầm 4 tiếng. Trên đường đi ngang thành phố Cà Mau, dạo thăm quan một tí, làm ly đá đậu Ông Dú, một quán chè gần 50 năm, nằm ở khu chợ bên sông với cái vibe đầy hoài niệm...
Đường về Đất Mũi xấu, đi khá tệ, nên đi hơi lâu và mệt . Tới nơi hơn 1h trưa, Thuê 1 homestay nằm giữa rừng đước, miệt vườn hay ho....
Ăn những hải sản tươi nhất, được chế biến cực ngon... nhớ mãi món ốc len xào dừa béo đỉnh...
Hôm đó là chiều cuối năm, canh đến giờ sắp hoàng hôn, em thuê 1 chiếc vỏ lãi 800k để cả nhà ra bãi Bồi ngắm ..
Vỏ lãi đi xuyên rừng ngập mặt Cà Mau và nó đẹp như trong những bộ phim về đất rừng phương Nam vậy, bởi vì nơi đây được bảo tồn rất tốt, còn nguyên sinh lắm.. đi tầm 20 phút, xuyên qua rừng rậm, cây phủ tối thui, âm u ,ma mị ....
Rồi sau đó ra tới nơi cửa sông lớn đổ ra biển, bầu trời sáng rực, vỡ òa với vẻ đẹp mênh mông, hữu tình của Bãi Bồi, nơi cuối cùng của Tổ quốc. Một cảm xúc lâng lâng , rất đặc biệt vào ngày cuối năm, với ánh hoàng hôn rực rỡ...
Tối về lại homestay có tiết mục chèo suồng đi bắt ba khía , bắt cua cũng vui phếch...
Ngày 3: dậy thật sớm để hít hà, tận hưởng tất cả cái không khí trong lành nhất vũ trụ.... thật sự thì về tới Cà Mau mới thấy cái gọi là sinh thái đích thực luôn...kkk..
Ăn sáng xong đi thăm quan 7 biểu tượng Đất Mũi ... Chụp hình kỉ niệm với Cột cờ Hà Nội, Mốc tọa độ, đền thờ .....
Thăm quan Đất Mũi xong về lại thành phố Cà Mau ăn trưa món bánh Tầm Cay ngon, hương vị ấn tượng ghê..
Sau đó trên đường về Bạc Liêu ghé thăm nhà thờ Tắc Sậy, nhà hát Cao Văn Lầu.. ăn món bánh Củ cải đặc sản Bạc Liêu. Rồi ngang Sóc Trăng ghé công ty Tân Huê Viên mua bánh pía về làm quà...
Như vậy là gia đình em cũng khám phá đủ 13 tỉnh của miền Tây rồi, không biết mai mốt sát nhập thì miền Tây còn lại mấy tỉnh ha !?.... Sẽ còn lâu để trở lại miền Tây nhưng luôn nhớ những ngày lang thang tuyệt vời ấy... hihi..
Cảm ơn các bác xem bài viết của em..