Lộc Phát
2/9/17
1.407
23.903
113
35
Mùa hè này gia đình có vài việc quan trọng nên không vi vu nhiều được.....
Sắp đi học rồi nên làm chuyến mini cho đỡ ngứa chân...giờ rãnh rỗi ngồi chia sẻ, sắp tới mấy bác đi chơi lễ thì có gợi ý...hihi..

Chuyến đi Long An Tiền Giang, 2 tỉnh giáp SG..

Ba ơi mình đi đâu thế? Long An, Tiền Giang - chuyến đi gần, vui nhẹ nhàng.. Ghiền hủ tíu Mỹ Tho..


Ngày 1: Xuất phát thong thả 8h sáng...qua khỏi Bình Chánh, ngang khu Đa Phước, tới địa phận Long An . Mảng xanh cây cối, đường xá sạch sẽ ở Cần Giuộc tạo cảm giác khác biệt hẳn, mát mẻ, trong lành dễ chịu..
Ghé ăn sáng với món Bún Xiêm Lo , một đặc sản Long An, hương vị đậm đà, mùi nghệ nhiều ăn thơm , ngon..
GridArt_20240817_215611142.jpg

Ăn sáng xong , đến tổ đình Tôn Thạnh cầu bình an, một ngôi chùa có tuổi đời gần 200 năm, nơi nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã sống 2 năm và viết "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”.. Một nơi cổ kính và đầy an yên ...
GridArt_20240817_220233592.jpg

Rời khỏi Cần Giuộc qua Cần Đước thăm quan di tích nhà Trăm Cột, ngôi nhà hơn 120 năm tuổi bề thế, độc lạ ...
GridArt_20240817_220731896.jpg

Tiếp theo duy chuyển qua Gò Công Tiền Giang thăm quan lăng Hoàng Gia, cả nhà tới nơi gần 12h trưa, hết giờ mở cửa, nhưng may mắn gọi điện bác quản gia vẫn bắt máy, bác niềm nở ra đón và nhiều lần nhắc lại có duyên lắm mới vào lăng được giờ này...
Thăm quan khu lăng mộ hơn 100 năm tuổi giữa trưa, nghe kể về ông Phạm Đăng Hưng ( ông ngoại Vua Tự Đức ), cha của bà Thái hậu Từ Dụ (người lập nên bệnh viện Từ Dũ), sự tích tấm bia lưu lạc trên 140 năm.... đó là một trải nghiệm kì lạ và thú vị với gia đình em...
GridArt_20240817_222151225.jpg

Rời Lăng Hoàng Gia vào thành phố Gò Công, dạo vài vòng thăm quan, tới ao Thiếc ăn trưa với bún măng vịt và hủ tíu gà , 2 món nổi tiếng Gò Công nhưng vị ngọt quá, món nào cũng bỏ đường ....
GridArt_20240817_222549685.jpg

Ăn trưa xong quay lại cầu Sơn Qui ăn món chè Sơn Qui hơn 70 năm , nhìn dân giã đơn giản thôi nhưng ăn rất thơm ngon, vừa vặn thanh ngọt... Tới quán thì bắt đầu trời cũng mơ to như trút nước, tranh thủ nghỉ trưa....
20240826_105541.jpg
GridArt_20240817_223006220.jpg

Mưa mấy tiếng đồng hồ, tưởng vỡ kế hoạch cào nghêu ở biển Tân Thành, nhưng vừa đánh xe xuống tới biển thì mưa cũng bắt đầu tạnh....
20240817_223548.jpg

Vợ con hứng thú cào nghêu mấy tiếng đồng hồ...
GridArt_20240817_223824544.jpg


Và đây là thành quả, nhờ quán chế biến, thưởng thức chiến lợi phẩm ngay tại bàn luôn, nhưng quên dặn không bỏ đường...kkkk... người Gò Công hảo ngọt ghê...
GridArt_20240817_224310628.jpg

Ăn chơi xong thì trời mưa lại , lên xe về thành phố Mỹ Tho.....
Tới Mỹ Tho dứt ngay combo hủ tíu sa tế và nước mía đậu phộng ngay và luôn, quá ngon và hoàn hảo kkk
GridArt_20240823_192402453.jpg

Dạo vòng Mỹ Tho, tối mưa nên khá buồn tẻ...

Ngày 2:
Sáng dành thời gian thăm quan trại rắn Đồng Tâm ( rất nhiều loại rắn, cơ sở vật chất hơi chán ... )
GridArt_20240823_230051373.jpg

Thăm quan chùa Vĩnh Tràng nổi tiếng ở Tiền Giang ( chùa đẹp, hoàng tráng, Tây ghé thăm quan nhiều.... )
GridArt_20240823_230755512.jpg

Trưa đi ăn hủ tíu bò viên , công nhận hủ tíu Mỹ Tho ăn ghiền quá, 10 điểm không có nhưng, không lẽ mai mốt chạy xuống Mỹ Tho chỉ để ăn hủ tíu..kkk.. Chiều thì ghé ăn ốc chú Minh , đơn giản vài món ốc nhưng địa điểm khá thú vị, đồ ăn cũng tươi ngon, đến nơi đúng còn 1 bàn, nhiều cái duyên thiệt chớ....kkk..
GridArt_20240823_231115194.jpg


Chiều tối chia tay Mỹ Tho về Cái Bè...
Chỉ vì google Tiền Giang thấy hình ảnh này mà nhất định phải tới Cái Bè...
nhathocaibe5-1024x576.jpg

Giáo xứ Cái Bè có địa thế quá đẹp, kiến trúc tuyệt tác, màu thời gian gần 100 năm đã tạo nên một công trình ấn tượng thật sự, xứng đáng đến thăm quan một lần...
nhathocaibe4-1-1024x576.jpg

Đến nhà thờ vào khi chiều tối, một cảm giác thiêng liêng nhiều cảm xúc..tuyệt..
GridArt_20240823_231851135.jpg

Giới thiệu một quán cơm tấm ở Cái Bè , ăn kiểu tự phục vụ, chủ quán dễ thương, cơm tấm và đồ ăn rất ngon, sạch sẽ...
GridArt_20240823_231213335.jpg


Ngày 3:
Tham quan làng cổ Đông Hòa Hiệp, ngôi làng xưa bật nhất miền Tây , nổi tiếng nhất cả nước bên cạnh làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) và làng cổ Phước Tích (Huế)...
Ấn tượng nhất là nhà cổ Ông Kiệt với lịch sử hơn 150 năm...
GridArt_20240823_232458151.jpg

Theo dòng sông Tiền thăm quan làng nghề kẹo dừa, làm cốm, nuôi ong...
GridArt_20240824_103414839.jpg

Nghỉ ngơi trên 1 chiếc tàu, cũng là nhà mà người ta đã sống 60 năm trên đó, nghe câu chuyện mưu sinh trên sông, rồi đi ghe len lỏi vào các con rạch ở cù lao Tân Hưng, thăm quan nhà dân, hái vườn trái cây, nghe đờn ca tài tử...
GridArt_20240824_104439656.jpg

Thích thú nhất là đạp xe hơn 1 tiếng trên những con đường xanh mướt trên Cù Lao....ăn trưa trên Cù Lao, nghỉ ngơi..... chiều về lại Sài Gòn...
Một chuyến đi nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đủ vui vẻ , kỉ niệm và trải nghiệm..
GridArt_20240824_111954037.jpg

P/s: đường về em không lên cao tốc, mà đi ql1a để qua Tân An, Bến Lức cho biết, mà đường xá kẹt xe, bụi bặm, phức tạp..oải..
Chắc sẽ lâu nữa mới có chia sẻ bài viết tiếp theo ....hihi...
Chúc các bác sắp lễ có kì nghĩ thú vị bên gia đình..
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
6/4/13
571
830
93
shinary.com
Bác thớt cho hỏi là vụ cào nghêu là dịch vụ hay tự xuống cào thế bác? Nếu là dịch vụ thì bác cho xin ít thông tin với.
 
Hạng B2
13/3/09
251
109
43
Cám ơn Bác đã chia sẻ bài Viết! Tôi sống ở Cái Bè từ nhỏ đến khi tốt nghiệp phổ thông. Đến nay hơn 40 năm không sống ở Cái Bè nữa. Đọc bài của Bác làm tôi nhớ về tuổi thơ. Nhà thờ Cái Bè là nhà thờ đẹp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 
Lộc Phát
2/9/17
1.407
23.903
113
35
Cám ơn Bác đã chia sẻ bài Viết! Tôi sống ở Cái Bè từ nhỏ đến khi tốt nghiệp phổ thông. Đến nay hơn 40 năm không sống ở Cái Bè nữa. Đọc bài của Bác làm tôi nhớ về tuổi thơ. Nhà thờ Cái Bè là nhà thờ đẹp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Dạ. Quá ấn tượng. Là nhà thờ có tháp chuông cao nhất vùng...
Ba ơi mình đi đâu thế? Long An, Tiền Giang - chuyến đi gần, vui nhẹ nhàng.. Ghiền hủ tíu Mỹ Tho..
Ba ơi mình đi đâu thế? Long An, Tiền Giang - chuyến đi gần, vui nhẹ nhàng.. Ghiền hủ tíu Mỹ Tho..
Ba ơi mình đi đâu thế? Long An, Tiền Giang - chuyến đi gần, vui nhẹ nhàng.. Ghiền hủ tíu Mỹ Tho..
Ba ơi mình đi đâu thế? Long An, Tiền Giang - chuyến đi gần, vui nhẹ nhàng.. Ghiền hủ tíu Mỹ Tho..
Ba ơi mình đi đâu thế? Long An, Tiền Giang - chuyến đi gần, vui nhẹ nhàng.. Ghiền hủ tíu Mỹ Tho..