Em thì chả bao giờ dán logo trên xe. Khỏi phải mất công gở nhỉ !!!huygb nói:Em cũng vừa lấy biển xong. Chắc lại đem xe về làng cất thôi.
Không dán logo thì sợ không nhận ra nhau, dán rời cứ bị me chụp hình suốt. Về gỡ mịa cái logo ra cho xong chuyện
- Tại sao lại gỡ ra. Đấy là chứng nhận tay lái chạy đúng luật, đúng tinh thần OS. Đề nghị cấp lôgo cũng phải xét kinh nghiệm tay lái.
Các bác ấy chê biển tỉnh đi chàng hảng, không xứng dán logo ô tô SÀI GÒN...
em là em gét phân biệt đối xử.ai cũng đc dán nếu thỏa mãn tiêu chí ko làm xấu hình ảnh của OS.
em là em gét phân biệt đối xử.ai cũng đc dán nếu thỏa mãn tiêu chí ko làm xấu hình ảnh của OS.
Xe chạy 2 hàng đeo biển Sè gòng xịn đấy bác. 51A 374.xxphucminh nói:Em ra đường ngại nhất là: phụ nữ cầm lái, biển số mới, biển số lạ (từ tỉnh vào TP và ngược lại).
Đâu phải OSer nào cũng biết, rành luật.
Em cũng biển tỉnh, các bác nhòm avatar thì biết liền.
Last edited by a moderator:
đâu phải ai cũng rành luật đâu, bản thân mình nhiều lúc cũng lơ đễnh không chú ý khi phát hiện ra thì không xoay trở kịp. em thì không ngai mấy bác này mà chỉ các bác xe tải vì bây giờ cho trộn làn.
Các bác phản đối ghê quá hic.., em bảng số tỉnh (60S) có dán sticke và cũng hay đi chàng hảng vì đường đông quá em lấp ló canh vượt phải tuy nhiên gặp bác nào phía sau nhào lên là em sợ em nép vô liền he he... mong các bác đại xá dân tỉnh