Bác nhờ Vũ Undertsker lấy giúp.Minh ở tuốt trên Bình Dương. Chạy xuống xa quá. Bác mua rồi thì báo e xem hàng đẹp ko nhé
Cuờng Nga mua đồ của Vũ mà.
Bác nhờ Vũ Undertsker lấy giúp.Minh ở tuốt trên Bình Dương. Chạy xuống xa quá. Bác mua rồi thì báo e xem hàng đẹp ko nhé
Bác nhờ Vũ Undertsker lấy giúp.
Cuờng Nga mua đồ của Vũ mà.
Cái này e biết nè, hôm bữa có lướt thử xe bác jamesle, công nhận bác cũng chịu chơi thật.Úi giời, cái kèn sò chỉ là chuyện vặt vãnh mà bác lăn tăn làm giề?
Vừa mua xe việc đầu tiên mình làm là thay ngay cái còi gin của hãng kêu bé như kèn xe Wave, bằng cặp Kèn sò (Thổ Nhĩ Kỳ sx), kêu vang xa và ấm áp như tình mẹ. Có thế mới đối phó từ xa được các thể loại Chí phèo ngoài đường.
Sao xe bác bị trộm hoài vậy ta...Các bác có biết cần gạc nước ở kính sau bán ở đâu k? Logo mitsubishi nửa. Em bị trộm 2 thứ đó.
bác đậu xe ở đâu vậy?Các bác có biết cần gạc nước ở kính sau bán ở đâu k? Logo mitsubishi nửa. Em bị trộm 2 thứ đó.
Dạ. Đậu gần chợ xóm chiếu quận 4. Kakakka. Chắc đậu xe thấy ghét nên phá thôibác đậu xe ở đâu vậy?
Lâu lắm mới thấy bác Tuấn xuất hiện. Bác có biết chổ nào bán cái logo k?Sao xe bác bị trộm hoài vậy ta...
Logo trước hay sau bác? Dạo này em đi thì trường nhiều nên không nhiều thời gian chém gió cùng Bác.hihiLâu lắm mới thấy bác Tuấn xuất hiện. Bác có biết chổ nào bán cái logo k?