Người nhà em ở Mỹ, bảo "thèm" con MT, mà ra tịm kiếm hông ra. Vì ở bển bây giờ người ta hông dùng nữa, kể cả đi thi bằng lái cũng thi xe AT (chỉ được lái xe AT). Có lẽ chỉ có vài bác chơi xe mới thích MT để có cảm giác thôi. Đường xá bên Mỹ thì các bác cũng biết rồi đó.Mua CVT vợ lái được, và nhiều khi mình mệt, đi trong thành phố, khỏe ra.
Bây giờ mua cai hơn, mai mốt bán lại cũng cao hơn.
Em lúc trước cũng phân vân giữa MT và CVT.
Ngoài việc tiện lợi của CVT so với MT, tính ra Mirage CVT có nhiều đồ chơi hơn MT nhiều.
Cuối cùng quyết định CVT. Cho em chọn lại, em cũng chọn CVT.
Ngoài việc tiện lợi của CVT so với MT, tính ra Mirage CVT có nhiều đồ chơi hơn MT nhiều.
Cuối cùng quyết định CVT. Cho em chọn lại, em cũng chọn CVT.
Mirage đi Hà Nội còn được, xa cỡ Nha Trang thấm thía gì, vừa rồi mình đi NT bằng Mirage, nói chung là đáp ứng được hầu hết kỳ vọng về 1 chiếc xe hơi. Nên mua dòng CVT đi trong phố đỡ mỏi chân, ra đường trường như đi Nha Trang thì CVT cũng giống MT vì đâu phải trả số nhiều. Một so sánh nhỏ nếu đi 5 người bằng Mirage đến NT đi về tốn khoảng 1 triệu tiền xăng, trong khi 5 người đi tàu lửa tốn gần 4tr (vé tàu loại ngồi 400K/lượt) chưa kể tiền taxi từ nhà đến Ga.Chào các bác, em là mem mới, định mua mirage nhưng không biết đi đường xa cỡ Nha Trang có mệt ko mấy bác, nên lấy AT hay MT vì thấy chênh nhau tới 70tr. Các bác tư vấn dùm em nhé!
1K / km thôi chứ bác.À kì này đi đông 4 người lớn 3 em bé (2 em 3 tuổi, 1 em 5 tuổi) hành lý nêm cứng cốp mà xe chạy phà phà, xăng cộ thì như trên 10k/1km hihi
Đi nhiều người vậy ngồi có chật không bác, tại em thấy nó hơi nhỏ.À kì này đi đông 4 người lớn 3 em bé (2 em 3 tuổi, 1 em 5 tuổi) hành lý nêm cứng cốp mà xe chạy phà phà, xăng cộ thì như trên 10k/1km hihi
Cũng hơi chật, 2 người đàn ông ngồi trên. 2 bà mẹ và 3 em bé ngồi sau, nói chung cũng hơi chật nhưng không đến nổi, mấy nhóc vẫn chơi đùa vui vẻ ko mệt. Nhưng mà đi tầm 5 người là Oki hơn keke, do đông quân số quáĐi nhiều người vậy ngồi có chật không bác, tại em thấy nó hơi nhỏ.