Hè năm 2013 (lúc chưa có xe) em đi bụi 1 tuần ở Bangkok rồi đó bác. Người Thái nói tiếng Anh cũng tốt lắm. Em nghỉ mình tự đi 1 lần, chắc cũng "hốt" được đồ dùng cho vài năm. Hahahic, fai biết nói tiếng thái nữa bác ơi
hic, fai biết nói tiếng thái nữa bác ơi
tiếng thái mình giao tiếp xã giao được mà bận quá chưa có time đi
Cử 1-2 bác nào rành Thailand đi mua đồ, chi phí đi lại thì share.tiếng thái mình giao tiếp xã giao được mà bận quá chưa có time đi
Vậy thì chỉ cần bác @INNOVEK và một bác cao to, đẹp trai theo vác phụ là đủ (em cao 1m5 chắc bị loại rầu). HeheCử 1-2 bác nào rành Thailand đi mua đồ, chi phí đi lại thì share.
Đâu cần khuân vác gì đâu, mua xong kêu họ giao ra tới Khách sạn, mấy bác cứ ăn chơi cho đã đi rồi gọi taxi ra Sân bay về VN thôi, về tới TSN tụi em ra đón như Việt Kiều hồi hương vậy, rồi nhận hàng tại chỗ luôn...các bác thấy sao???Vậy thì chỉ cần bác @INNOVEK và một bác cao to, đẹp trai theo vác phụ là đủ (em cao 1m5 chắc bị loại rầu). Hehe![]()
Mình cũng bị, lỗi là do vừa đạp phanh vừa đạp ga nên nghe kêu tạch tạch.E đi đc 1500km có khoảng vài ba lần đạp phanh có tiếng cạch cạch . Nhả ra đạp lại thì hết bác nào bị như vậy chưa?
Đúng là ngồi cảm thấy thoải mái rộng hơn 1 chút so với fiesta các cụ ạ
Em ủng hộ việc cử 1 vài anh em đi mua đồ, về chi phí mình share, nhìn thấy đã quá các bác, em chạy con Attrage màu trắng.