Cái này e làm rồi bác, 50k tiền băng keo đen mờ
Thế xe mình màu xám dán kiểu gì nhỉ ??
W9v: Hôm qua em cũng vừa chạy Lê văn Lương. Công nhận là sần sật và tưng tưng như chạy bằng vành ý ạ.
). Có lúc em nghĩ hay có vấn đề? Nhưng tạt sang phải đường nhựa thì lại thấy êm, nên chả sao cả.
Báo cáo các bác em vừa đi 1 vòng SG - Long Hải - Vũng Tàu về. Hết khoảng 200K tiền xăng cho đi và về (trung bình 4.5l/100km như đồng hồ báo).
Em đi cao tốc LT - DD, với tốc độ tối đa ~110km/h, vòng tua máy chỉ nhích nhe trên 2000 chút xíu.
Phải nói là đường đi rất đã. Xe em phi như bay mà không có cảm giác tưng tưng, rần rần gì hết. Tay lái vững đến nỗi vợ em tưởng đang chạy chừng 80km/h. Có lẽ vì xe nào cũng chạy nhanh nên không có cảm giác mình đang đua.
Em đi theo cung đường đại lộ Đông Tây - Hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định - cao tốc - quốc lộ 51. Đi SG - VT khoảng 2h15p (em luôn chạy dưới tốc độ tối đa).
Em đi cao tốc LT - DD, với tốc độ tối đa ~110km/h, vòng tua máy chỉ nhích nhe trên 2000 chút xíu.
Phải nói là đường đi rất đã. Xe em phi như bay mà không có cảm giác tưng tưng, rần rần gì hết. Tay lái vững đến nỗi vợ em tưởng đang chạy chừng 80km/h. Có lẽ vì xe nào cũng chạy nhanh nên không có cảm giác mình đang đua.
Em đi theo cung đường đại lộ Đông Tây - Hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định - cao tốc - quốc lộ 51. Đi SG - VT khoảng 2h15p (em luôn chạy dưới tốc độ tối đa).
Ngày nào mình cũng chạy qua LVL vài lượt màW9v: Hôm qua em cũng vừa chạy Lê văn Lương. Công nhận là sần sật và tưng tưng như chạy bằng vành ý ạ.). Có lúc em nghĩ hay có vấn đề? Nhưng tạt sang phải đường nhựa thì lại thấy êm, nên chả sao cả.
F1 nhà mình còn bảo như đi tàu (hic hic)... ngoài ra nếu đi vào con lươn cũng sót ruột chẳng kém