Hạng B2
5/10/14
390
333
63
40
dạ chính xác là xe e, vô lăng nguyên bản, em chỉ gắn thêm mấy cái nút. Mà giờ thì chỉ để làm kiểng thôi, chưa có cái nào điều khiển được
em muốn mua cái volang như của bác mà không biết chỗ mua,bác chỉ cho em với
 
Hạng B2
11/10/14
100
42
28
Hanoi
www.facebook.com
hà nội e gặp vài e MR taxi hãng Ba sao mà mừng quá,
bánh sau xe chỗ chắn bùn nó hõm vào trong hay bị mắc đất đá và tụ nước, theo các bác có cái chắn bùn nào che được nó đi,hay lấy sơn sơn lên cho nó đỡ mọt vỏ xe ?
 
Hạng D
7/3/11
1.617
4.385
113
Sài Gòn
hà nội e gặp vài e MR taxi hãng Ba sao mà mừng quá,
bánh sau xe chỗ chắn bùn nó hõm vào trong hay bị mắc đất đá và tụ nước, theo các bác có cái chắn bùn nào che được nó đi,hay lấy sơn sơn lên cho nó đỡ mọt vỏ xe ?
Em hay thấy 1 số bác dán 1 lớp cao su non ở hốc bánh để chống ồn do đá dăm văng lên, nên em nghĩ bác lấy vỏ xe cũ cắt 1 miếng dán vào vị trí đó thôi. Chả ảnh hưởng gì đâu, dán khéo xíu chắc ko ai nhận ra đâu
 
  • Like
Reactions: camry89hanoi
1/4/07
21.905
16.717
113
0913168658
Bác ấy ở Vũng Tàu mà các bác. Nếu em ở VT chắc cũng làm con MT đi cho sướng. Trừ khi bác tính mai mốt cho bà cả cầm lái phụ thì AT tiện hơn. Ngoài ra, em nghĩ MT dễ sửa chữa hơn, nhất là ở VT, ít có đại lý chuyên xe Mit.

Mỗi người mỗi ý. Bác Ntc-Vungtau nên tự trải nghiệm thêm vậy. :)
Xe Mit trong 100.000km đầu, bác chỉ cần bảo dưỡng đủ, thay nhớt đúng, không độ xe sai cách thì không hư được.
Số CVT gala đã chứng tỏ rất bền, CVT MR chắc chắn tốt hơn.
Bác mua xe giá cao hơn, lái sướng và sau này bán lại cũng cao hơn..không thiệt mấy đâu bác.
 
Tập Lái
27/1/15
33
8
8
47
Nói thêm là e ở Bình Dương, thì MT ok ko vấn đề. Chỉ mỏi chân khi đi Sài Gòn bị kẹt xe ==> chán
Binh Duong thi giao luu voi em nhe bac, em o Thu Dau Mot, sdt inbox nha
 
Tập Lái
3/3/15
20
61
13
48
Hà Nội
Kính các cụ thớt Mirage!
Em âm thầm hóng các cụ một thời gian rồi và trước Tết mới đưa 1 em về dinh. Hôm nay mới lướt tới trang 161, dù mới kịp nhớ 1 số cụ tiêu biểu cụ Trường195, cụ Phương_Jolie06, cụ INNOVEX, cụ Alves, badmonkey...; cũng xin mạo muội các cụ cho phép tham gia thớt để được công khai hóng các cụ và còn được vỗ tay rôm rả!
Em tên Tùng. Trân trọng!