Thớt này được mở ở chỗ nào đó... các bác í tranh luận khí thế... sau khi moved qua đây thì mất điện hết rồi...
.
F1 là kỹ thuật, mà kỹ thuật thì khô khan, khó khăn và đòi hỏi thông tin phải chuẩn (Bác nào là dân kỹ thuật cũng rứa... trừ bác kebab
). Nhưng khổ nỗi, người biết kỹ thuật rồi đến với F1 thì ít, chiều ngược lại thì nhiều. Đôi khi người ta thích F1 từ những lý do đơn giản như: thích coi tai nạn, thích tay đua nào đó (như em)
, hay thích cái lốp xe (như bác gì đó trên đây)...
Nếu thích F1 và muốn tìm hiểu về kỹ thuật thì không khó (dĩ nhiên các bác phải có kiến thức nền tảng), trong box này có nhiều bài, với bác nào biết Sinh Ngữ thì còn dễ dàng hơn với nhiều nguồn thông tin trên internet. Tuy nhiên e muốn nói rõ là việc một người có khả năng hấp thụ các kỹ thuật, kiến thức về F1 so với việc họ có sẵn sàng bỏ thời gian tìm hiều về nó ko là 2 chuyện khác nhau…
Em cho rằng để tạo không khí vui vẻ, cứ để các bác comment thoải mái theo hiểu biết của các bác í (miễn không vi phạm nội quy diễn đàn), các bác rành về F1 nên “nhẹ nhàng” chỉnh sửa nếu có ai đó hiểu sai về kiến thức… e hết ạ.
P/s: bác nào tranh luận với bác kebab mà nói không lại thì cứ tạm thời block nick của bác í lại để khỏi phải xem comment của bác í ạ. Thường lão í comment ít, muốn hiểu đc nhiều khi đau hết cả đầu
… hiểu ra còn đau hơn …