Tối qua ghé Chợ Cũ - Quận 1 đón F1 lúc 18h30. Phát hiện ra một chỗ trống vừa cho 2 xe ngay trước tiệm Như lan đường Hàm Nghi, liền xi nhan tấp lề. Vừa lúc đó có một bác Fortuner chạy trước cũng tấp lề để đậu vào chỗ trống này. Mình liền đừng phía trước xi nhan đậu và đợi bác ấy vào đậu trước. Bác này cũng biết mình đang có ý định đậu chung chỗ. vậy mà bác ấy đậu chiếm gần hần khoảng trống, phía trên đầu xe bác ấy dư tới 1 mét, xong bác xuống bấm cửa và ...ung dung bỏ đi. Chỉ tội cho em và bác thu phí phải đánh vật vã cả mồ hội mới ghép xong xe với khoảng trống còn lại trên và sau xe em chỉ khoảng 20cm ! Lúc em đón F1 xong ra định bắt tay bác ấy làm quen thì bác đã đi xa mất rồi. may là lúc đầu em thấy bác ấy có dán sticker OS nên mạn phép chộp một phát. Nếu bác có xem tin này lần sau ghé chỗ cũ mình làm quen em mời bác ly cafe nghe.
Nhờ bác mà kỹ thuật ghép xe của em điêu luyện hơn đó bác.
sieuthiNHANH201202215108otvlytezyt34128.jpeg
 
Hạng C
14/1/11
886
40
28
Em biết bác cũng OS, kỹ thuật ghép xe thượng thừa nên không cần lo lắng. :D

Hẹn bác lần sau!
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.385
113
đúng ra bác kia phải để ý chút nhường cho người khác vài tấc cũng có mất mát gì đâu

em vote bác kia -1
 
Hạng F
11/1/10
6.129
65.636
113
Sao ko xóa bớt 1 số để cho ng ta cơ hội sửa chữa nhỉ? Mợ chủ cũng thẳng tay quá.
 
Hạng D
18/2/10
3.539
3.689
113
Bác TF này làm khó người khác quá, lỡ gặp bác nào tay lái yếu quẹt vào thì ... bác ấy dại quá đi thôi !
 
Hạng C
24/11/08
591
30
28
48
em thì khi đậu luôn xem trước xem sau để dành cho người khác ra vào cho dễ. Ôi phải như ai cũng biết nhường nhịn chút thì xa hội đẹp biết bao.