Bác TF chơi kg đẹp nhưng bác chủ kg sân si mà còn hẹn cafe nữa .Thật là khâm phục tính nhẫn của bác. Phải chi xã hội này ai cũng như bác thì tốt biết mấy .em mời bác cafe đây



em cũng chịu thua kiểu ghép này.quachbachlong nói:e chưa có ghép xe đc như bác hic hic!
bác í dành 1 mét cho bác í đi ra chứ, em nghĩ chổ gởi xe có thu phí họ lo việc hướng dẫn xe ra vào và đậu chứ, chừng nào bãi ko người giữ bác có ý kiến mới đúng chứ
Thường đậu ghép xe để đầu xe dư 1 mét như bác TF kia là để lúc bác ấy lấy xe ra cho dễ. Nếu đậu sát đít xe trước, xe sau sát đít xe mình là mình bị giam luôn, lấy xe ra rất khó. Nên ai đậu ghép đều để phòng trước đầu xe của mình 1 đoạn. Đúng không các bác?
Bác chủ xuống xe lấy dao rạch 1 đường cho em sau này sẽ biết theo lời ông bà dạy ăn coi nồi ngồi coi hướng
.
Kg nên
mà phải
như vậy mới đúng.

Kg nên


Quá đúng! Đó là nguyên nhân bác TF đậu cách hơi xa xe trước. Giá như bác chủ gọi bác ấy, bắt tay cái thì nó dễ thở cho nhau hơnxecatang nói:Thường đậu ghép xe để đầu xe dư 1 mét như bác TF kia là để lúc bác ấy lấy xe ra cho dễ. Nếu đậu sát đít xe trước, xe sau sát đít xe mình là mình bị giam luôn, lấy xe ra rất khó. Nên ai đậu ghép đều để phòng trước đầu xe của mình 1 đoạn. Đúng không các bác?

Last edited by a moderator:
"Anh nỡ vô tình đến thế sao ? Tim em tan nát tựa ...., muốn nói, mà sao vẫn ngại ngùng..."asiantiger nói:Bác này cũng biết mình đang có ý định đậu chung chỗ. <span style=""color: #ff0000;"">[style="color: #000000;"]vậy mà bác ấy đậu chiếm gần hần khoảng trống, phía trên đầu xe bác ấy dư tới 1 mét,</span>[/style]<span style=""color: #ff0000;""> xong bác xuống bấm cửa và ...ung dung bỏ đi.</span>
![]()
Đó là lời một bài hát, mà sao đúng tâm trạng của bác chủ nhỉ??? AE OS cũng nên rút kinh nghiệm để tương trợ lẫn nhau trong các trường hợp như vậy nhé!!!