Nếu đường cùng, tìm không ra tài xe, thì thôi nhờ Sin tìm chắc sẽ ra....Loại này không nhân nhượng được.
Nếu xe bác có bảo hiểm, bác có thích người khác tạt đầu bác gây hư hỏng rồi bỏ chạy như vậy không?Bảo hiểm sẽ lo thôi. Tìm kiếm làm chi mất thời gian!
Chẳng ai thích bị va quẹt nhé! Nhưng lỡ va mà nó chạy thì thôi. Tìm kiếm hay rượt theo nó. Rồi xảy ra to tiếng, thậm chí đâm chém nhau. Thì thiệt thân mình trước. Bỏ qua cho lành!Nếu xe bác có bảo hiểm, bác có thích người khác tạt đầu bác gây hư hỏng rồi bỏ chạy như vậy không?
Tại bác không đọc kỹ bài, đuổi theo 1 đoạn bác tài ấy dừng lại trong cây xăng, mình xuống định noi chuyện thì bác tài lùi xe chạy mất. Nên mình không đuổi theo nữa, chuyện gì cũng còn pháp luật, nói chung là chạy trời không khỏi nắng đâu! Chuyện xe mình thì dĩ nhiên mình phải lo rồi, nhưng thiếu thiện chí như bác tài ấy nếu bác trong cuộc cũng ấm ức như mình thôi.Chẳng ai thích bị va quẹt nhé! Nhưng lỡ va mà nó chạy thì thôi. Tìm kiếm hay rượt theo nó. Rồi xảy ra to tiếng, thậm chí đâm chém nhau. Thì thiệt thân mình trước. Bỏ qua cho lành!
Chuyện tìm kiếm chiếc xe đó thì cũng không quá khó với mình nhưng mình đang tin vào thiện chí của bác tài ấy!