lần sau anh có bị trường hợp tương tự thì tự mình bỏ tiền ra sửa cho nó đúng nha anh, đừng có ăn cắp của bảo hiểm.Bảo hiểm sẽ lo thôi. Tìm kiếm làm chi mất thời gian!
Nếu có thiện chí, thì ngay sau khi va quẹt họ đã xuống xe rồi bác ơi! Bỏ qua dc thì bỏ qua cho nhẹ đầu. K thì liên hệ với chỗ công an gần nhất. Cung cấp clip cho họ xem. Chứ ấm ức trong ng cũng chả dc j đâu.Tại bác không đọc kỹ bài, đuổi theo 1 đoạn bác tài ấy dừng lại trong cây xăng, mình xuống định noi chuyện thì bác tài lùi xe chạy mất. Nên mình không đuổi theo nữa, chuyện gì cũng còn pháp luật, nói chung là chạy trời không khỏi nắng đâu! Chuyện xe mình thì dĩ nhiên mình phải lo rồi, nhưng thiếu thiện chí như bác tài ấy nếu bác trong cuộc cũng ấm ức như mình thôi.
Chuyện tìm kiếm chiếc xe đó thì cũng không quá khó với mình nhưng mình đang tin vào thiện chí của bác tài ấy!
Tôi chả ăn cắp j bảo hiểm. Tôi báo là xe tôi bị va quẹt. Họ bỏ chạy. Cần thiết tôi cung cấp clip cho họ. Còn họ làm cách nào thì đó là chuyên môn nghiệp vụ của họ. Miễn sao xe tôi lại lành lặn như cũ là đc. Tôi bỏ tiền ra mua bảo hiểm để tránh rủi ro khi gặp fai. Tôi đéo ăn cắp của ai.lần sau anh có bị trường hợp tương tự thì tự mình bỏ tiền ra sửa cho nó đúng nha anh, đừng có ăn cắp của bảo hiểm.
bị 1 lần ở ql1a đoạn Bình Chánh, xe tải 1 tấn 9 trong hẻm chạy ra có đá đèn xin đường mình, nhưng xe mình đang có trớn thế nên mình k nhường cho nó ra, mình nghĩ cũng bình thường, vì đường nhỏ ra đường lớn bắt buộc phải nhường.
ai dè, đi được 1 đoạn tầm 400-500m, thằng tải nó ép, "chặt đầu" xe mình y như trong clip, làm thắng thấy mịe luôn, gặp trúng thằng tài tính đàn bà, haizz
ai dè, đi được 1 đoạn tầm 400-500m, thằng tải nó ép, "chặt đầu" xe mình y như trong clip, làm thắng thấy mịe luôn, gặp trúng thằng tài tính đàn bà, haizz
Mình chạy trên đường khi bạn đường đá đèn xin nhường thì có điều kiện nhường được mình nhường ngay. Khi họ đá đèn là khi họ cần ( hoặc ít nhất là tự họ nghĩ họ cần ) vạy tiếc gì vài giây mà ko nhường họ !!bị 1 lần ở ql1a đoạn Bình Chánh, xe tải 1 tấn 9 trong hẻm chạy ra có đá đèn xin đường mình, nhưng xe mình đang có trớn thế nên mình k nhường cho nó ra, mình nghĩ cũng bình thường, vì đường nhỏ ra đường lớn bắt buộc phải nhường.
ai dè, đi được 1 đoạn tầm 400-500m, thằng tải nó ép, "chặt đầu" xe mình y như trong clip, làm thắng thấy mịe luôn, gặp trúng thằng tài tính đàn bà, haizz
Báo cáo mấy bác là tình hình mấy bữa nay cứ thong thả nghỉ lễ chở con đi chơi...rồi nghỉ cuối tuần chở con đi chơi tiếp....Đã làm tường trình cho chú CA, chú ấy cũng nói là sẽ chuyển cho bên CSGT nhưng coi bộ lâu nha...nói chung là thong thả thôi...Con xe rớt mỏ trông cũng bực mình thiệt nhưng cức trâu nhìn lâu cũng đẹp mà
Cơ bản là còn có pháp luật và cho dù XH nhiễu nhương hay ai càn quấy sao sao sao thì cũng còn luật pháp....Tuy có chờ đợi lâu nhưng pháp luật vẫn là pháp luật...Cho dù hết thời hạn xử lý đi nữa thì cũng còn luật pháp của lương tâm!
Mỏ con xe rồi cũng phải sửa....Con xe rồi một ngày nào đó cũng phải đổi thôi nhưng hành vi ấy một khi chưa xử lý thì nó cứ còn hoài và đôi khi bác tài ấy đến một lúc nào đó cũng ước chi là xử lý từ đầu cho xong chuyện còn hơn là để dây dưa....
Chuyện mấy bác tài bật xi nhan là quẹo, đá đèn là vượt...Không phải người ta hiểm không cho mấy bác vượt hay quẹo, đơn giản là vì lúc đó người ta chưa thể xử lý để mấy bác vượt hay quẹo...Chạy chậm bác cũng hối, chạy nhanh bác cũng liếc...thật khó quá
Còn nhớ có lần đi bộ lững thững bên khu tiểu Ấn bên Sing, theo thói quen VN nên đi dưới lòng đường..., một con xe Toy hybrid chạy sau lưng, vì nó êm quá nên không nghe gì và tài xế đó cũng kiên nhẫn lẽo đẽo sau lưng gần 10-20m gì đó vẫn không hề bóp kèn...Bất chợt quay lại nhìn để sang đường thì mới thấy con xe đang lẽo đẽo sau lưng. Tấp lên vỉa hè rối rít xin lỗi bác tài vẫn từ tốn cười và nhẹ nhàng chạy qua....
Sau gần 1 tháng ở bên đó thì phát hiện ra 1 điều là tất cả các xe hơi của tụi Sing đều bị hư kèn vì thế quái nào mà cả tháng trời đi ngoài đường mà ko nghe 1 tiếng bóp kèn nào cả!
****Bonus con VIOS thần thánh bên Sing địa Tiểu Ấn khu E đi xúc hồ tiếp đây....
Cơ bản là còn có pháp luật và cho dù XH nhiễu nhương hay ai càn quấy sao sao sao thì cũng còn luật pháp....Tuy có chờ đợi lâu nhưng pháp luật vẫn là pháp luật...Cho dù hết thời hạn xử lý đi nữa thì cũng còn luật pháp của lương tâm!
Mỏ con xe rồi cũng phải sửa....Con xe rồi một ngày nào đó cũng phải đổi thôi nhưng hành vi ấy một khi chưa xử lý thì nó cứ còn hoài và đôi khi bác tài ấy đến một lúc nào đó cũng ước chi là xử lý từ đầu cho xong chuyện còn hơn là để dây dưa....
Chuyện mấy bác tài bật xi nhan là quẹo, đá đèn là vượt...Không phải người ta hiểm không cho mấy bác vượt hay quẹo, đơn giản là vì lúc đó người ta chưa thể xử lý để mấy bác vượt hay quẹo...Chạy chậm bác cũng hối, chạy nhanh bác cũng liếc...thật khó quá
Còn nhớ có lần đi bộ lững thững bên khu tiểu Ấn bên Sing, theo thói quen VN nên đi dưới lòng đường..., một con xe Toy hybrid chạy sau lưng, vì nó êm quá nên không nghe gì và tài xế đó cũng kiên nhẫn lẽo đẽo sau lưng gần 10-20m gì đó vẫn không hề bóp kèn...Bất chợt quay lại nhìn để sang đường thì mới thấy con xe đang lẽo đẽo sau lưng. Tấp lên vỉa hè rối rít xin lỗi bác tài vẫn từ tốn cười và nhẹ nhàng chạy qua....
Sau gần 1 tháng ở bên đó thì phát hiện ra 1 điều là tất cả các xe hơi của tụi Sing đều bị hư kèn vì thế quái nào mà cả tháng trời đi ngoài đường mà ko nghe 1 tiếng bóp kèn nào cả!
****Bonus con VIOS thần thánh bên Sing địa Tiểu Ấn khu E đi xúc hồ tiếp đây....
Attachments
-
122,5 KB Đọc: 14
Con Vios này bên Sing thì giá nó ngang con Camruy bên mềnhBáo cáo mấy bác là tình hình mấy bữa nay cứ thong thả nghỉ lễ chở con đi chơi...rồi nghỉ cuối tuần chở con đi chơi tiếp....Đã làm tường trình cho chú CA, chú ấy cũng nói là sẽ chuyển cho bên CSGT nhưng coi bộ lâu nha...nói chung là thong thả thôi...Con xe rớt mỏ trông cũng bực mình thiệt nhưng cức trâu nhìn lâu cũng đẹp mà
Cơ bản là còn có pháp luật và cho dù XH nhiễu nhương hay ai càn quấy sao sao sao thì cũng còn luật pháp....Tuy có chờ đợi lâu nhưng pháp luật vẫn là pháp luật...Cho dù hết thời hạn xử lý đi nữa thì cũng còn luật pháp của lương tâm!
Mỏ con xe rồi cũng phải sửa....Con xe rồi một ngày nào đó cũng phải đổi thôi nhưng hành vi ấy một khi chưa xử lý thì nó cứ còn hoài và đôi khi bác tài ấy đến một lúc nào đó cũng ước chi là xử lý từ đầu cho xong chuyện còn hơn là để dây dưa....
Chuyện mấy bác tài bật xi nhan là quẹo, đá đèn là vượt...Không phải người ta hiểm không cho mấy bác vượt hay quẹo, đơn giản là vì lúc đó người ta chưa thể xử lý để mấy bác vượt hay quẹo...Chạy chậm bác cũng hối, chạy nhanh bác cũng liếc...thật khó quá
Còn nhớ có lần đi bộ lững thững bên khu tiểu Ấn bên Sing, theo thói quen VN nên đi dưới lòng đường..., một con xe Toy hybrid chạy sau lưng, vì nó êm quá nên không nghe gì và tài xế đó cũng kiên nhẫn lẽo đẽo sau lưng gần 10-20m gì đó vẫn không hề bóp kèn...Bất chợt quay lại nhìn để sang đường thì mới thấy con xe đang lẽo đẽo sau lưng. Tấp lên vỉa hè rối rít xin lỗi bác tài vẫn từ tốn cười và nhẹ nhàng chạy qua....
Sau gần 1 tháng ở bên đó thì phát hiện ra 1 điều là tất cả các xe hơi của tụi Sing đều bị hư kèn vì thế quái nào mà cả tháng trời đi ngoài đường mà ko nghe 1 tiếng bóp kèn nào cả!
****Bonus con VIOS thần thánh bên Sing địa Tiểu Ấn khu E đi xúc hồ tiếp đây....
View attachment 1910421