Xe trầy riết thấy bình thường thoai bác ơi..nhiều khi tức trào máu họng luôn nhưng... bận tâm làm gì cứ vài tháng đẩy qua bảo hiểm lo, nhẹ đầu làm việc khác..... chiều nai mềnh đi mua đồ nghe thằng bán dụ nói cái hẻm chạy lọt thế là mềnh liều... kết quả cũng nhận đc vài vết xướt... bực lắm nhưng lòng tự nhủ ở VN thì phải cắn răn chịu thoai.... đường xá ở xứ thiên đường phần lớn ko đủ "trình độ" và tiêu chuẩn để phục vụ tốt cho 4b như của bọn giãy chết... chạy con 4b trên mấy đường ở xứ ta mà thấy xấu hổ cái gọi là đường....
Chắc do lần đầu bị rạch như vậy nên em thấy bực chứ với em ra đường cọ quẹt trầy xước là bình thường, cái đó là lỗi vô ý. Đằng này là có người cố ý. Haizzz. Phải chi người dân VN mình ai cũng có một chiếc xe đi thì em nghĩ "trò mèo" này cũng sẽ không còn.


Attachments
-
134,4 KB Đọc: 58
-
285 KB Đọc: 57