Có mấy vườn ở Bảo LộcThấy status rao từ 9/11
Rảnh rảnh chạy thẳng lên đó mua cho đã
Chỉnh sửa cuối:
Có mấy vườn ở Bảo LộcThấy status rao từ 9/11
Y chóc bố em, bảo để cho cây bonsai tự thích nghi với môi trường nên hạn chế tưới. Ở miền bắc, làm cái máng cho rễ ăn xuống dưới đất - thế là không phải tưới.Có nhiều quan điểm chăm lan. Và câu hỏi mà thường thấy lặp đi lại là trong rừng ai tưới, ai bón phân, ai phun thuốc mà sao cứ đến mùa là nở hoa khoe sắc, mầm gốc xanh tươi. Và những anh theo luồng tư tưởng đó cứ hăng hái, nhiệt thành phản biện khi có người đưa quan điểm khác.
Và, thử quan sát, sức khoẻ và tuổi thọ của người Việt hồi những năm 30, 50, 70, 90 và 2010 thì thế nào?
Thế sao mấy anh kia bảo ban đêm ngưng tưới để rễ nghỉ a?Y chóc bố em, bảo để cho cây bonsai tự thích nghi với môi trường nên hạn chế tưới. Ở miền bắc, làm cái máng cho rễ ăn xuống dưới đất - thế là không phải tưới.
Theo em:
Lan rừng nó ở môi trường mát hơn ở sân nhà mình / trong thành phố nhiều, nếu nó sống được là nhờ rễ ăn vào mạch nước hoặc hút ẩm ban đêm để bù. Cây trong chậu trưa sờ chậu nóng 70-80 độ, một ngày nắng không tưới đã gần chết rồi.
cho ăn nắng , P và K.Có cách nào chống ra kei ở giả hạc không các anh? Kei ra nhiều làm quặt quẹo cây mẹ quá.
Hút ẩm tự nhiên anh ạ, có tưới đâu mà đòi có nước.Thế sao mấy anh kia bảo ban đêm ngưng tưới để rễ nghỉ a?
Mà ko tưới thì sao hút ẩm được?
Nhớ làm cho rụng lá thì xổ hoa mới đẹp.Anh nào có Long tu xuân hay Di Linh xuân mà được 1 năm thì kích hoa đi nhé. Giả hạc cần đến 75 ngày mới có hoa đấy. Mai và mốt làm được rồi.
Thì ý anh đó là lan rừng.Hút ẩm tự nhiên anh ạ, có tưới đâu mà đòi có nước.