Thảo Luận Chung Bài học đầu tiên

Hạng B2
19/9/06
218
1
0
RE: Bài học đầu tiên

Các bác dạy xe cho vợ cả nên nổi cáu cũng phải thôi. Chứ em biết nếu có cô nàng nào đó xinh xắn ngỏ lời dạy thì các bác có tức lên tận cổ cũng chẳng thốt lên lời mắng nào cũng nên. Em biết vì vợ cả em bảo rằng mấy chị ở cơ quan nói: Tập xe nên nhờ người khác chỉ, đừng nhờ chồng, lâu lên tay lắm.

Kinh nghiệm dạy cho các bà em thấy, cứ từ từ từng bước 1, không nên nhồi vào đầu tất cả các quy tắc một lúc. Nếu có sai nói nhẹ nhàng, rồi bắt thực hiện lại ngay. Tránh quát tháo các bà ấy mất tinh thần rồi chân tay loạn lên, gây hậu quả cho vợ 2 mình.

Trước hết chọn bãi đất rộng (đề phòng xe bị chồm) kiểm tra phanh tay sau đó mời nàng lên xe và bắt đầu: Lên xe, trước khi cho lăn bánh em hỏi lý thuyết tuần tự các bước mà khi mình chạy mình đã giảng giải. Nếu trả lời đúng, thì mình cho thực hiện và thực hiện một động tác nhiều lần liên tục (ví dụ vào, ra côn kết hợp lên số 1, cho xe lăn bánh) khi đã thành thạo thì cho thực hiện tiếp bài 2 tăng ga vào côn lên số 2. Cứ như vậy khoảng 20 lần liên tục, có thể chết máy 10 lần nhưng cần kiên nhẫn và nhẹ nhàng để các bà điều chỉnh theo. Khi thực hiện 3 lần liên tục vào đến số 3 mà cảm thấy yên tâm có thể thực hiện các bài tiếp theo là chạy đoạn đường dài tăng giảm ga, tăng giảm số, đánh lái vào cua, tất cả phải thực hiện trình tự lần lượt, sai cho thực hiện lại ngay trên quan điểm nhẹ nhàng. Khi tất cả các thao tác kỹ thuật thành thạo hãy bắt đầu cho ra đường với những con đường tương đối rộng để khỏi gây ảnh hưởng đến người khác. Sau đó mới cho hoà dần vào đường phố. Luôn chuyện trò vui vẻ cho tâm lý các nàng đỡ căng thẳng, nhắc nhở hít sâu, thở đều mà nếu có thể hãy để các nàng ngân nga một câu mà các nàng thích, Tâm lý thoải mái thì tất cả các động tác sẽ phối hợp nhịp nhàng.
Khi tập cần nhắc nhở nhưng với thái độ nhẹ nhàng quát mắng sẽ mang tâm lý "cà cuống" rất nguy hiểm cho bản thân mình.

Quy tắc cái vào cái ra tức Ga vào thì côn ra. Hoặc hai cái cùng vào tức Phanh vào thì côn vào, Nhìn gương trước khi đánh lái.... luôn có tác dụng.

Và quan trọng trong cả quá trình tập tay bạn không đựoc phép rời khỏi phanh tay, tránh những trường hợp bất ngờ. Nếu có thể thửa một cái gương chiếu hậu cầm tay cho riêng mình để nhắc nhở xử lý từ xa khi ra đường. Khi bạn có thể rời phanh tay, cất gương thì tức là lúc đó bạn có thể hưởng thành quả của mình là ngồi đọc báo. Và tất nhiên có thể gọi nàng đi taxi đến đón mình nếu mình có lỡ say xỉn.

Đây là kinh nghiệm thực tế dạy lái xe cho các nàng mà thành quả của em bây giờ đã là 4 cô nàng lái xe 1 tay nghe điện thoại. Mà tất cả khi mới lên xe các nàng hai gối có thể đập choanh choách vào nhau mà em nói vui Run như : "Chó ghẻ tắm xà phòng".
 
Tập Lái
11/12/05
6
0
6
41
RE: Bài học đầu tiên

Trích đoạn: Dongta

Thứ ba: Dzọt. Kiểm tra cần số ở vị trí N, Đề máy, xả thắng tay, bật xi nhan xin ra đường, đạp côn, vô số, dzọt...

Theo em thì "đề máy->đạp côn->vô số->xả thắng tay->bật xinhan->rùi mới dọt
033102smile_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
51
RE: Bài học đầu tiên

Trích đoạn: beginbyCIVIC

Mà tất cả khi mới lên xe các nàng hai gối có thể đập choanh choách vào nhau
[>:][>:][>:]
:DBác có lãnh hậu quả của 4 nàng để lại không, có mất cái gì quí nhất không?:D:D:D
 
Hạng D
3/7/04
2.051
826
113
Cù Lao Ông Chưởng
RE: Bài học đầu tiên

Điều Quan Trọng nhất sao không nghe ai nói vậy ta ==> trước khi nổ máy kiễm tra Cần Số đang ở vị trí nào ==> đưa về N, kiểm tra thắng tay. và theo em điều quan trọng nhất trước khi lên xe là đi 1 vòng quanh xe xem có bác say xin nào nằm ngủ dưới gầm xe ko? hi hi....
mở cửa, chân phải vào trước( xe gầm cao thì ngược lại), đặt mông vào ghế lái lết vô ngôì ngay ngắn, chỉnh ghế vừa chân côn và ga. kiểm tra cần số, thắng tay, kiếng chiếu hậu. nổ máy, quan sát kính chiếu hậu, vào số, mở xinhal, hạ thắng tay và .... ZỌT....
Vậy đó , trước khi ZOT nhiều cong đoạn lắm đó, ai bảo lái xe là dể....:D
 
Hạng B1
18/4/07
81
0
0
47
360.yahoo.com
RE: Bài học đầu tiên

Làm Thầy cho vợ cả nghe các bác nói em cung ớn lạnh vì mức độ công phu....hé hé hé
 
O.S.P.D
18/11/06
2.005
25
38
Ha noi
RE: Bài học đầu tiên

he he hôm em đi thi lúc làm bài kiểm tra Luật xong có một thằng cùng thi chân đi cà nhắc thế là bị giám thị gọi lại và mắng ko cho thi nữa, em nghĩ cứ kệ để nó thi về nó mua xe số tự động là cũng đi được hết nhể.
 
Hạng B2
22/3/07
253
1
16
RE: Bài học đầu tiên

có một thằng cùng thi chân đi cà nhắc thế là bị giám thị gọi lại và mắng ko cho thi nữa, em nghĩ cứ kệ để nó thi về nó mua xe số tự động là cũng đi được hết nhể.
Vậy sao hắn qua được khâu khám sức khỏe nhỉ?[8|]
 
Hạng D
23/11/06
1.911
31
48
RE: Bài học đầu tiên

Còn em lúc mới học chẳng nghe thầy dặn dò chỉ dẫn j hết ngoài việc chỉ côn,số,ga,phanh thôi.CHÁN!:mad::(
 
Hạng D
14/8/06
1.453
11
0
RE: Bài học đầu tiên

hôm qua em mới thi xong ỡ quận 12. sau bao nhiêu lo lắng, căng thẳng cuồi cùng em củng qua được kỳ thi. lúc tập xe cảm ứng, em lái bết lắm, có thấy bên cạnh mà còn dười 80 điễm, cao lắm là 85, thầy vừa ra khỏi xe, em rớt và có khi bị loại cái rụp ngay tại vacj xuất fát và tại dốc cầu . nói chung việc không đạt điểm là do áp lực tâm lý do cái máy vi tính chấm điễm gây nên. Lúc thi thiệt, em tập trung và xem như ko còn gỉ để mất.. em bình tỉnh, cặm cụi bò bò.. khi cần thì ngóc đầu ra ngoài quan sát để ko chẠM ống hơi .Em về đến đích đạt 95 /100, mấy thấy hướng dẫn em ai củng bất ngờ. Hôm qua trời nóng bức, mấy chục mạng ngồi chờ kêu tên trong ngôi nhà vách và nóc = le, có plafond , có máy lạnh, quạt nhưng ko mở... mồ hôi ko còn để ra nữa...

6 giơ sáng em đi đến Trung Tâm Quận 12, 2 giờ chiều em mới thi xong. Mệt lã nhưng cũng vui vì đây là thành quả thật sự của việc học. Em còn non tay lái lắm.. còn phãi học hõi kinh nghiệm lái xe trong TP và đường trường rất rất rất nhiều