Bác hao2564 đi rồi chưa ạ.
Bác có kinh nghiệm gì cho mọi người 1 cái review đi bác.
Cuối tuần cũng tính đưa cả nhà ra Hồ Cốc chơi cho biết.
Đường xá đi thoải mái, ak mà chiều tối về gần tới ngã 3 VT đg lm đường nên hay kẹt xe. Bữa đi và về luôn chỉ thấy 2 trạm CSGT. Đúng tốc độ, lane thì cứ thoải mái. Ở địa phận VT thì phân tốc độ theo lane, cứ lane sát con lươn xe con 70, các lane trong thì chỉ 60. Khi bác tới chỗ cổng chào Ba Rịa bác không quẹo vô hướng cổng chào nữa mà đi thăng luôn ạ, đường rộng rãi, chạy thoải mái hơn. Ở ngoài Hồ Cốc em tham khảo thì có resort Bốn Mùa và Hương Phong là cái nổi tiếng ngoài đó. Ngoài ra còn có Viễn Đông, nhưng không bằng 2 thằng kia. Cấp thấp hơn thì bãi tắm công cộng gần tới Hương Phong là thấy. Ở Bốn Mùa, em nghe nói là 150k/ng đã bao gồm vé vào, ghế ngồi, tắm nc ngọt. Nhưng hôm bữa em không tắm biển mà chủ yếu là đi chơi cho biết nên không ghé vào. Em ghé chỗ quán Rừng và Biển (qua Bốn Mùa luôn) chỗ mà ng ta hay chụp ảnh cưới, 50k/ 1 ng, cho đem đồ ăn vào đc, có cho thuê lò than 80k, than mua thêm 1kg là 30k, không thích thì lấy lò than nhà cũng đc, chỗ đó chụp choẹt các kiểu thì đẹp. Nếu bác siêng có thể chạy qua quán Rừng và Biển, chắc tầm 2 - 3km gì đó sẽ có đoạn sát biển, bác có thể dừng xe chụp hình cũng đẹp lắm.
Bản đồ đường đi của em.
Chỉnh sửa cuối: