Trương Quốc Dung chứ không phải Đ. Dung bác uicamapsaigon nói:Thấy mới mở 1 cái to đoạch ở ngay ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Đặng Dung, Phú Nhuận.
Em ko hiểu nó buôn bán kiểu gì, lời lãi thế nào chứ dám mướn và trả tiền mặt bằng để duy trì chỗ đó là kinh rồi!
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác làm ơn gỡ giúp em cái avata nhé.51LD1758 nói:Trương Quốc Dung chứ không phải Đ. Dung bác uicamapsaigon nói:Thấy mới mở 1 cái to đoạch ở ngay ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Đặng Dung, Phú Nhuận.
Em ko hiểu nó buôn bán kiểu gì, lời lãi thế nào chứ dám mướn và trả tiền mặt bằng để duy trì chỗ đó là kinh rồi!
Mỗi lần nhìn vào là em ngứa con mắt bên trái, bực con mắt bên phải và rạo rực toàn thân đấy nhá.
nhiều bác phải dùng 2 nick để tám cnl và tám những nơi khác lắm đấy. Pác Phiu nhểMr Fil nói:Bác làm ơn gỡ giúp em cái avata nhé.
Mỗi lần nhìn vào là em ngứa con mắt bên trái, bực con mắt bên phải và rạo rực toàn thân đấy nhá.
Có mấy chữ ký mà nhìn vào em không hề thấy phù hợp khung cảnh FI, phản cảm phết, chán chẳng buồn nói.
không biết ăn ra sao nhưng thấy copy nguyên khuôn fast food của các hãng khác từ cái tên vietmac (McDonalds?) tới cách bài trí và phục vụ trong tiệm. chỉ khác thay bánh mì bằng cơm thôi.
chuyện định giá thương hiệu trên báo thì khó nói, bơm cho người viết bài báo 1 chút thì muốn mấy trẹo mà chả được
chuyện định giá thương hiệu trên báo thì khó nói, bơm cho người viết bài báo 1 chút thì muốn mấy trẹo mà chả được
Hôm qua em tính rủ 1 bạn cũng khoái bàn luận ghé lại ăn xem hôm trước mình có phải do đói quá mà bực không, thì xui xẻo là quán đóng cửa. Thấy nhân viên hùng hục lau kiếng thí mịa, em nghĩ bụng "Chết mịa, trong FI có nội gián. Sau này mềnh phải cẩn thận mồm mép kẻo bị oánh giữa đường vì tội bố láo quá huhu" ... dù sao thì cũng khen cho mấy bác chủ biết nhìn nhận góp ý của anh em.qha_vn nói:không biết ăn ra sao nhưng thấy copy nguyên khuôn fast food của các hãng khác từ cái tên vietmac (McDonalds?) tới cách bài trí và phục vụ trong tiệm. chỉ khác thay bánh mì bằng cơm thôi.
chuyện định giá thương hiệu trên báo thì khó nói, bơm cho người viết bài báo 1 chút thì muốn mấy trẹo mà chả được
<span style=""color: #ff0000;"">nội dung không ăn nhập với chủ đề!</span>
Last edited by a moderator:
<span style=""color: #ff0000;"">nội dung không ăn nhập với chủ đề!</span>
Last edited by a moderator:
Trước tiên, ủng hộ bác chủ cửa hàng cơm kẹp, đôi điều cần góp ý sau khi 2 lần ăn:
1> Mong bác thiết kế ít cơm, nhưng nhiếu nhân ( thịt, nước sốt,...), nếu nướng sao đó cho cắn 1 phát là phải đứt hết; quan trọng nhất là: làm giúp cái gì đó ( giống như vỏ bánh tiêu) bao bọc toàn bộ phần ăn lại, để thực khách có thế cầm cắn ăn như bánh tiêu, bánh dày gì đó. fastfood mà bắt buộc phải có da muỗng nĩa,... thì ko xong rồi.
2> Giá cả: nên lấy mức giá tầm 30k + khuyến mãi 1 loại nước (trà, sâm,....) với hương vị có thể gây nghiện . Đôi khi bác thành công từ những điều nhỏ nhặt đấy!
1> Mong bác thiết kế ít cơm, nhưng nhiếu nhân ( thịt, nước sốt,...), nếu nướng sao đó cho cắn 1 phát là phải đứt hết; quan trọng nhất là: làm giúp cái gì đó ( giống như vỏ bánh tiêu) bao bọc toàn bộ phần ăn lại, để thực khách có thế cầm cắn ăn như bánh tiêu, bánh dày gì đó. fastfood mà bắt buộc phải có da muỗng nĩa,... thì ko xong rồi.
2> Giá cả: nên lấy mức giá tầm 30k + khuyến mãi 1 loại nước (trà, sâm,....) với hương vị có thể gây nghiện . Đôi khi bác thành công từ những điều nhỏ nhặt đấy!
- Status
- Không mở trả lời sau này.