Cách giết một ý tưởng nhanh nhất là đem ra bàn luận Em ở Hà Nội nhưng đây là lần đầu nghe đến cơm kẹp. Em thì luôn ủng hộ những ai có ý tưởng mới và dám làm. Có mười ý tưởng mà được 1 cái thành công là quý rồi. Chứ ai cũng sợ không dám xông pha thì xứ Vịt bao giờ mới khá lên được.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Thời bao cấp ngoài bắc rất ít hàng quán, mà cũng chẳng có tiền
Đi xuôi ngược xe khách không dừng đỗ chỗ nào có quán ăn, đi đâu sớm là tối hôm trước nấu cơm nhão tí, dùng khăn mùi xoa nhồi cho cơm nhuyễn ra gọi là cơm nắm. Hôm sau ăn chấm muối vừng.
Em đã ăn cái này nhiều, giờ đôi khi vẫn nhớ vị cơm nắm. Cái này bây giờ ở các bến xe hà nội vẫn bán, nhưng ăn kèm với giò chả, jambon. Cơm kẹp cũng là cái này thương mại hóa.
Có kèm 1 ly canh và một ly rau mà các bác.
Giá cả nó cũng không rẻ
Đi xuôi ngược xe khách không dừng đỗ chỗ nào có quán ăn, đi đâu sớm là tối hôm trước nấu cơm nhão tí, dùng khăn mùi xoa nhồi cho cơm nhuyễn ra gọi là cơm nắm. Hôm sau ăn chấm muối vừng.
Em đã ăn cái này nhiều, giờ đôi khi vẫn nhớ vị cơm nắm. Cái này bây giờ ở các bến xe hà nội vẫn bán, nhưng ăn kèm với giò chả, jambon. Cơm kẹp cũng là cái này thương mại hóa.
Có kèm 1 ly canh và một ly rau mà các bác.
Giá cả nó cũng không rẻ
Last edited by a moderator:
Chết cười với bác Lucsi, dưng mà em thích ăn phởM_U02 nói:Lê Duyênlucsi nói:Em thấy trong Sài Gòn có thương hiệu Bưởi Kẹp Xúc Xích Lê Duyên là đáng giá 2tr Obama thôi. Cơm Kẹp em đánh giá 2tr VNĐ.
Có bác nào cho e xin vài tấm hình ''Bưởi Kẹp Xúc Xích Lê Duyên'' gì đó để e được mở rộng tầm mắt...cái này e chưa hình dung ra...hehe.
qua cnl đi báccuongbodoi nói:Có bác nào cho e xin vài tấm hình ''Bưởi Kẹp Xúc Xích Lê Duyên'' gì đó để e được mở rộng tầm mắt...cái này e chưa hình dung ra...hehe.
- Status
- Không mở trả lời sau này.