Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác nên xin cái hình thực tế là OK nhất! Vì đã giao nền luôn rồi!bravia nói:cho thêm cái thông tin đi bác, hình vẽ, vị trí gì đó xem nào
Với thông tin! Quá thơ mộng!
Với hình vẽ! Quá Art!
Với vị trí trên bản đồ! Quá tốt!
Với thực tế! Xem hình thực chuẩn hơn!
Ở Đalat ngoài những dự án cũ như đồi Huy Hoàng, Ngô quyền, khu Triệu Việt Vương nối dài không nói vì nó cũ! Những dự án quảng cáo tùm lum mà em biết như Dic-đồi An Sơn, Vinagolf Hàn Thuyên, Thái Lâm v.v..! Trời ơi, thực tế và quảng cáo là 1 trời 1 vực!
Ông Dic thì xa lắc, đi nản quá hổng thèm tới vì đường vô thấy ghê!
Ông Vinagolf hình vẽ đẹp lung linh, nhưng tới nơi hạ tầng nhìn thấy ớn, điện đóm lung tung, nhà xây chả theo mẫu gì cả, làm kho, làm nhà cấp 4 v.v...Nản!
Dự án Thái Lâm thì vị trí khá gần nhưng nói dự án cho dui chứ xẻ ra phân lô! Cái đường vô nó dốc kinh dị-hôm nào xỉn xỉn mà chả cần xỉn-quên thắng 1 chút là lào luôn xuống vực thẳm luôn! Ôi thật là Yomost!
Ông Dic thì xa lắc, đi nản quá hổng thèm tới vì đường vô thấy ghê!
Ông Vinagolf hình vẽ đẹp lung linh, nhưng tới nơi hạ tầng nhìn thấy ớn, điện đóm lung tung, nhà xây chả theo mẫu gì cả, làm kho, làm nhà cấp 4 v.v...Nản!
Dự án Thái Lâm thì vị trí khá gần nhưng nói dự án cho dui chứ xẻ ra phân lô! Cái đường vô nó dốc kinh dị-hôm nào xỉn xỉn mà chả cần xỉn-quên thắng 1 chút là lào luôn xuống vực thẳm luôn! Ôi thật là Yomost!
ủa, là sao mấy bác? quảng cáo cái nào cũng "ngay cạnh" hết mà. Vậy là thực tế khác hay sao? Em nghe quảng cáo thấy cũng xuôi tai vì định về già lên Dalat sống, Nhưng mà vị trí phải ngon ngon chứ nắm tuốt ở ngoài em thấy ớn lắm
Bài này 0 nói rõ. Nhưng mà em đóan chừng cái này là dự án của thằng Hưng Thịnh. Tại thấy quảng cáo lâu rồi. Thấy trên mạng ghi thì là kế bên đường Sương Nguyệt Anh. Vậy thì đúng là gần chứ không xa.
Bây giờ chỉ lăng tăng chuyện ví dụ xây biệt thự lên để đó thì có cho mướn nổi không? Chứ chả lẽ cử đế đất ở đó không làm gì thì phí quá
Bài này 0 nói rõ. Nhưng mà em đóan chừng cái này là dự án của thằng Hưng Thịnh. Tại thấy quảng cáo lâu rồi. Thấy trên mạng ghi thì là kế bên đường Sương Nguyệt Anh. Vậy thì đúng là gần chứ không xa.
Bây giờ chỉ lăng tăng chuyện ví dụ xây biệt thự lên để đó thì có cho mướn nổi không? Chứ chả lẽ cử đế đất ở đó không làm gì thì phí quá
Last edited by a moderator:
Nhưng thằng Trung Nam này có làm nổi không lại là chuyện lớn! Thấy rào lại lâu rồi mà có làm gì đâu!bravia nói:Đà Lạt hiện nay có khu của thằng Trung Nam chỗ Hồ Xuân Hương là vừa đẹp vừa gần.
Còn không thì kiếm chỗ hơi xa một tí thì làm quả biệt thự cũ cũ cũng được
Nếu đã ở nghỉ dưỡng thì xa xa một tí cũng đâu có sao bác Bravia à! Mà nếu ở Sì gòn quen rồi thì lên Đalat cách Hồ Xuân Hương 5km ở đó gọi là xa nhưng với em là quá gần! Đừng ở heo hút quá thôi! Già chắc em lên đây sống!
Tính em hổng có nhiêu lúa nhưng đi tới chỗ nào cũng thích! Đúng là Thích đủ thứ nên khổ-vợ chửi hoài! Hôm nay nói già xuống Vũng Tàu hay Phan Thiết ở, mai nói xuống Nhơn Trạch làm cái chòi, mốt nói lên Đalat làm cái nhà rông, rồi lại nói thôi nói đi nói lại chứ Ở Sì gòn cũng được bà ha!
Nhưng được cái mỗi lần nói...sướng cái miệng! Có cảm giác như ở đâu cũng có nhà của mình! Có cảm giác...đại da! Bà mẹ...toàn da...với lông!!!!!!!!!
Chúc mọi người ngủ ngon! Mai tiếp....ở Đà Nẵng!
chủ đầu tư có chương trình cho mướn hộ hay gì không bác? chứ đầu tư đất mà để không ở đó, em thật sự không hứng thú
Minhquan2008 nói:Nhưng thằng Trung Nam này có làm nổi không lại là chuyện lớn! Thấy rào lại lâu rồi mà có làm gì đâu!bravia nói:Đà Lạt hiện nay có khu của thằng Trung Nam chỗ Hồ Xuân Hương là vừa đẹp vừa gần.
Còn không thì kiếm chỗ hơi xa một tí thì làm quả biệt thự cũ cũ cũng được
Nếu đã ở nghỉ dưỡng thì xa xa một tí cũng đâu có sao bác Bravia à! Mà nếu ở Sì gòn quen rồi thì lên Đalat cách Hồ Xuân Hương 5km ở đó gọi là xa nhưng với em là quá gần! Đừng ở heo hút quá thôi! Già chắc em lên đây sống!
Tính em hổng có nhiêu lúa nhưng đi tới chỗ nào cũng thích! Đúng là Thích đủ thứ nên khổ-vợ chửi hoài! Hôm nay nói già xuống Vũng Tàu hay Phan Thiết ở, mai nói xuống Nhơn Trạch làm cái chòi, mốt nói lên Đalat làm cái nhà rông, rồi lại nói thôi nói đi nói lại chứ Ở Sì gòn cũng được bà ha!
Nhưng được cái mỗi lần nói...sướng cái miệng! Có cảm giác như ở đâu cũng có nhà của mình! Có cảm giác...đại da! Bà mẹ...toàn da...với lông!!!!!!!!!
Chúc mọi người ngủ ngon! Mai tiếp....ở Đà Nẵng!
Ước mơ nho nhỏ mà, ai nỡ đánh thuế giấc mơ đâu
Còn cái dự án này nhì vào là biết dân cư tự mua phân lô đất nông nghiệp ra bán rồi.
Có điều nó là khu xen kẹt vào khu dân cư nên nhu cầu về nghĩ dưỡng coi bộ là khó
Đúng là đã chấp nhận lên Đà Lạt nghỉ ngơi thì không ngại xa thiệt miễn là đừng bỏ vào mấy khu trong rừng Đơn Dương như dự án khỉ gió gì của thằng Pháp đã bỏ của chạy lấy người.
Địa thế cái này không hấp dẫn lắm vì cảnh quan xung quanh kém ( kém vì chả có gì cả). Có chăng khu này chỉ xẻ ra bán cho dân Đà Lạt tự xây nhà ở thì được.
Nói chung ông nào bây giờ có cái trang trại trồng hoa trồng cây gì đó trên Đà Lạt đang làm ăn tạm ổn, nay xẻ ra ít đất cho dân SG lên xây nhà rồi giao cho chủ quản lý, vừa nghỉ vừa chơi lại có chút hoa lợi coi bộ hợp lý hơn. Ngon Bổ Rẻ thì may ra mới hấp dẫn được. Chứ dân SG đã lên trên này mà còn bắt nó chui vào trong đó nữa thì chán lắm
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.