Vị trí tốt, giá cũng tốt, hình thực tế cũng khá là OK! Nhưng em nhớ không nhầm là hình này cách đây lâu rồi! Cách đây 3-4 tháng em có ghé thấy cỏ mọc um tùm! Hổng biết giờ OK không! Thật sự lúc đó đi cũng khá tối, chạy ngang tìm hoài chả thấy cái dự án hay rào của dự án ở đâu!
Chở bà xã (đi xe máy thuê) đi vòng tới vòng lui vì trên bản đồ em định vị kỹ lắm-thì ra cái hẻm đây! Vô thử xem! À có lẽ đây, con hẻm bêtông chạy lòng vòng sau lưng cái biệt thự trong ảnh ở trên, cỏ mọc um tùm! Tối thui, sợ quá vòng ra! Vì thật sự chỉ có những con hẻm nhỏ như hình và không có gì sót lại!
Có lẽ em đi tối quá mới vậy thôi, và do cỏ mọc um tùm nữa nên ấn tượng ban đầu hơi nản! Với lại lúc trước nghe đâu giá trên 10tr/m2 ...lầm bầm chửi!
Chứ giờ xem hình sau khi đã "cắt cỏ" (Có lẽ hình này lúc mới làm hạ tầng) và giá 7tr7 (không biết có thuế chưa) này thì em thấy cũng khá là hợp lí cho bác nào thích nghỉ dưỡng!
Em nói thiệt, có gì bác chủ đừng giận nha!
Chúc bác chủ tìm được khách vừa ý!
Sẵn cho em ké cái cảm nhận thật của em về Đalat không nói theo bất kỳ ai!
Có thể nói em đi Đà lạt trên dưới 10 lần! Mà 1 lần đi sau hình như là 1 lần thấy Đà Lạt phát triển hơn-thương mại hơn nhưng cái hồn của Đalat hình như càng ngày càng teo tóp! Mà cái hồn là gì...em hổng dám ba hoa nhưng là cảm nhận! Mà cảm nhận chỉ là cá nhân và tùy tâm trạng nữa nên nó chỉ là ý kiến cực kỳ cá nhân!
Và cá nhân em ví Đalạt xưa (của em) như 1 nàng thơ! Mà nàng thơ thì thu hút rất nhiều thi sĩ, nghệ sĩ (máu) đến! Và họ hòa quyện với nhau và hòa quyện với thiên nhiên xung quanh! Và con người Đàlạt xưa cũng một phần rất thơ-do thời tiết khí hậu nữa!
Nhưng nàng thơ không được nâng niu, chăm sóc mà khai thác như kiểu gái làng chơi nên cái thơ ngày càng mất đi! Em nói mạnh luôn vì bức xúc, tại sao xây dựng, cấp phép thương mại tùm lum còn gì cái đẹp của Đà Lạt nữa! Và còn nhiều nhiều nữa mà ai cũng biết!
Hãy dành cho Đà Lạt cái quản lý mềm của người nghệ sĩ chân chính hay là thành phố du lịch nghĩ dưỡng đúng nghĩa! Nó là nơi rất hiếm mà muốn tìm cái thứ 2 sẽ rất khó! Nó một phần cũng giống như con người ngoài phần xác còn có phần hồn! Và Đà Lạt một góc nào đó cũng giống như phần hồn! Hãy dành 1 nơi cho ai tìm kiếm sự tĩnh lặng, thanh thản! Cái mà càng ngày càng có giá trị-nó vẫn vậy nhưng do cái phần xác nó lấn át nên phần hồn bị "teo tóp" mà teo tóp nên nó cực kỳ có giá trị!
Tào lao...kí sự cá nhân một chút ngày chủ nhật! Chúc mọi người vui vẻ!
Chở bà xã (đi xe máy thuê) đi vòng tới vòng lui vì trên bản đồ em định vị kỹ lắm-thì ra cái hẻm đây! Vô thử xem! À có lẽ đây, con hẻm bêtông chạy lòng vòng sau lưng cái biệt thự trong ảnh ở trên, cỏ mọc um tùm! Tối thui, sợ quá vòng ra! Vì thật sự chỉ có những con hẻm nhỏ như hình và không có gì sót lại!
Có lẽ em đi tối quá mới vậy thôi, và do cỏ mọc um tùm nữa nên ấn tượng ban đầu hơi nản! Với lại lúc trước nghe đâu giá trên 10tr/m2 ...lầm bầm chửi!
Chứ giờ xem hình sau khi đã "cắt cỏ" (Có lẽ hình này lúc mới làm hạ tầng) và giá 7tr7 (không biết có thuế chưa) này thì em thấy cũng khá là hợp lí cho bác nào thích nghỉ dưỡng!
Em nói thiệt, có gì bác chủ đừng giận nha!
Chúc bác chủ tìm được khách vừa ý!
Sẵn cho em ké cái cảm nhận thật của em về Đalat không nói theo bất kỳ ai!
Có thể nói em đi Đà lạt trên dưới 10 lần! Mà 1 lần đi sau hình như là 1 lần thấy Đà Lạt phát triển hơn-thương mại hơn nhưng cái hồn của Đalat hình như càng ngày càng teo tóp! Mà cái hồn là gì...em hổng dám ba hoa nhưng là cảm nhận! Mà cảm nhận chỉ là cá nhân và tùy tâm trạng nữa nên nó chỉ là ý kiến cực kỳ cá nhân!
Và cá nhân em ví Đalạt xưa (của em) như 1 nàng thơ! Mà nàng thơ thì thu hút rất nhiều thi sĩ, nghệ sĩ (máu) đến! Và họ hòa quyện với nhau và hòa quyện với thiên nhiên xung quanh! Và con người Đàlạt xưa cũng một phần rất thơ-do thời tiết khí hậu nữa!
Nhưng nàng thơ không được nâng niu, chăm sóc mà khai thác như kiểu gái làng chơi nên cái thơ ngày càng mất đi! Em nói mạnh luôn vì bức xúc, tại sao xây dựng, cấp phép thương mại tùm lum còn gì cái đẹp của Đà Lạt nữa! Và còn nhiều nhiều nữa mà ai cũng biết!
Hãy dành cho Đà Lạt cái quản lý mềm của người nghệ sĩ chân chính hay là thành phố du lịch nghĩ dưỡng đúng nghĩa! Nó là nơi rất hiếm mà muốn tìm cái thứ 2 sẽ rất khó! Nó một phần cũng giống như con người ngoài phần xác còn có phần hồn! Và Đà Lạt một góc nào đó cũng giống như phần hồn! Hãy dành 1 nơi cho ai tìm kiếm sự tĩnh lặng, thanh thản! Cái mà càng ngày càng có giá trị-nó vẫn vậy nhưng do cái phần xác nó lấn át nên phần hồn bị "teo tóp" mà teo tóp nên nó cực kỳ có giá trị!
Tào lao...kí sự cá nhân một chút ngày chủ nhật! Chúc mọi người vui vẻ!