Hình như Anh giào mà,có nhà thuốc quành tá tràng,nghèo đâu mà nghèoBên ku bạn nó đé dám bao lời. Mà cũng đưa báo cáo tài chính, phương án kd gì gì nhìn cũng rõ ràng lắm, nói chung là mấy năm nay tụi nó làm có lời. Mà càng nói càng nghi, khơi khơi lời nó rủ mình vô chi ???
p/s: nhà giào đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, 1 tỉ của em mà đưa cho bọn nó đi cờ bạc chắc em .....cho ăn thua. Thôi bỏ vô bên vpp quận 4 êm hơn nhiều hé.
Nếu mỗi sáng thức dậy mà không lăn tăn 1 tỏi nó đang đi về đâu thì hãy hùn!Bạn em nó mở quán cơm ( mở lại, có cái quán đang bán ok mà bị lấy lại mb ), hỏi em hùn vô 1 góc.
Tình trạng là quán cơm tụi nó cũng ok ( mở lại mà ), có đồng ra đồng vô. Giờ tự nhiên khơi khơi nó hỏi em hùn, thấy ghê ghê ( tuy là bạn từ chơi hơn 20 năm ). Theo kinh nghiệm thì kèo này sao mấy anh ?
p/s: 1 góc (1/10) cái quán cơm đó cũng cỡ 1 tỏi, mà cái này bạn nó bắt hùn nên k có bao lời, nó bảo lỗ tháng nào bơm tiền thêm tháng đó. Nên em phân vân với kèo làm vpp bên q4.
Không thì lãi chưa thấy đâu, mà có ngày nhập viện vì cao huyết áp!
Cái anh mà mình đưa hạt quẹt, kiu ảnh dũng cảm lên phải hơm?Duy Anh biết nick này là ai hơm ?
Àh. Dzị là tình thương mến thương1tỏi là 1góc(1/10) bạn nó cho hùn.
Móa, Duy Anh ăn quán đó miết còn hỏi. Quán bự mà.
Xi nghĩ...xi nghĩ..
Ủa, mà có kèo vpp nữa hả. vậy kèo vpp, bảo hộ lao động, quán cơm.Bên ku bạn nó đé dám bao lời. Mà cũng đưa báo cáo tài chính, phương án kd gì gì nhìn cũng rõ ràng lắm, nói chung là mấy năm nay tụi nó làm có lời. Mà càng nói càng nghi, khơi khơi lời nó rủ mình vô chi ???
p/s: nhà giào đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, 1 tỉ của em mà đưa cho bọn nó đi cờ bạc chắc em .....cho ăn thua. Thôi bỏ vô bên vpp quận 4 êm hơn nhiều hé.
Chính hắn..Cái anh mà mình đưa hạt quẹt, kiu ảnh dũng cảm lên phải hơm?
Àh. Dzị là tình thương mến thương
Xi nghĩ...xi nghĩ..
à nhầm, chính ảnh
bác Cường lộn anh HoangTX rồi....Em dân văn phòng.Hình như Anh giào mà,có nhà thuốc quành tá tràng,nghèo đâu mà nghèo
vậy Anh Ban? nào hôm bữa bên Bắc Hải tặng mình cáp sạc ?bác Cường lộn anh HoangTX rồi....Em dân văn phòng.
Nghe có chữ "Tặng" là biết không phải em rồi....He he.vậy Anh Ban? nào hôm bữa bên Bắc Hải tặng mình cáp sạc ?
A Cường lộn anh BanTe chăng ?
Hóng đi.Hình như Anh giào mà,có nhà thuốc quành tá tràng,nghèo đâu mà nghèo
k
Anh này chỉ nhận đồ người ta tặng chứ hong có tặng đồ ngừ ta
Chắc hông phải anh nàyvậy Anh Ban? nào hôm bữa bên Bắc Hải tặng mình cáp sạc ?
Anh này chỉ nhận đồ người ta tặng chứ hong có tặng đồ ngừ ta