Do ông bà em cũng có tuổi rồi và muốn phụ huynh qua ở những năm tháng cuối đời nên mới phải đi đường vòng như vậy.
Chứ với khoảng 1-2tr ở Việt Nam sống khoẻ mà.
1-2 triệu ở đó sống còn khỏe hơn!
Mong muốn phụ huynh như vậy là phải rồi, nhưng em nghĩ phải dẹp ngay cái màn 70k đô đó.
Đi kiểu đó cũng chỉ đổi từ cái khổ này qua cái khổ khác thôi.
Cứ mạnh dạn làm đủ triệu đô thì đi, rớt thì chịu. Đi triệu đô thì chính ngạch hẳn, còn đi 70k thì bị kiều bào chơi xấu, nó ghét người trong nước bỏ mẹ ấy, vì người trong nước giờ giàu hơn, nên nó cứ canh mà xạo để ăn tiền. Còn đi 70k với bọn Kazhakstan Romania này kia thì cũng rứa, nó cũng nghĩ nó tóc vàng thượng đẳng hơn, mình ngu hơn, nên cũng lừa!
Nói chung em phỉ vào cái món này, cứ triệu đô mà nói chuyện thôi.
Không thì Monaco bố cũng đéo thèm nữa là Mỹ quốc