Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Các bác hội Asia chú ý: Đa số xe đã bỏ đường nước lên sưởi và thường bị nút đầu ống lại. Xe mình không nút mà dùng đoạn ống cao su cũ của nó dẫn nước quay lại đường về có sẵn,tạo nên vòng tuần hoàn phụ...có thể vì thế mà máy ít nóng hơn chăng?! (Xem hình:).

dscn0848pb7.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.146
2.269
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Em chưa hiểu ý bác,cái ống sưởi bác nói ý,ở xe em thì nó vẫn lơ lửng gần chỗ két nước không nút lại cũng chẳng gắn vào đâu cả.Phải chăng là vì thế mà nước trong két xe em cứ bị hụt đi sau vài ba tuần chạy đều đặn?
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Bác Hcivic xem lại đi: Có thể khi thay két nước ,đã bị bịt đường ống ở đâu rồi. Đường ống này sẽ chạy quanh chân bầu lọc nhớt và hòa vào hệ thống nước chung. Nhưng bác cũng cần chú ý,nếu cái nắp phụ chỗ ống dưới ghế tài không kín hoặc miệng nắp phía trong sần sùi,có thể cũng hao nước .(hình chụp dưới đầu xe, 2 ống lớn là nước vào và ra két nước. Ống kim loại nhỏ sẽ nối với ống cao su -chỗ để con đội- rồi dẫn tới ống sắt chạy vào chân bầu lọc nhớt)..!
Thật ra nước cũng có hụt sau khi đổ đầy nhóc (do nóng bị nở ,đẩy ra ngoài chừng 200cc) Sau đó thì không bị hụt tiếp nữa,vì đã đủ không gian giãn nở.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/2/07
781
11
18
54
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

@ bác hcivic : Lại có việc phải nhờ bác rồi đây. Bây giờ em lại chuyển sang thích ISUZU bác ạ.Tối thứ bảy, 15/12 tại sân vận động Quân khu 7, bác ra giúp em với . Nếu được, Bác cứ mạnh dạn trả bằng số tiền em có, maximum = 30 chai:D:D:D. Xong, em và bác, ta ỌP luôn cái, bác nhể ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/8/07
241
7
18
56
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Trích đoạn: hcivic

Thú thật với các bác là Vợ Hai của tui coi vậy chứ còn rụt rẻ lắm.Tui thì háo hức chinh chiến ngàn dặm xa nhưng "cô ấy" thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ chưa tỏ ra nhiệt tình đáp ứng.Để tui thu xếp một ngày rảnh rỗi sẽ mang "cô ấy" sang nhà bác Cẩm Mừng cho cậu Tèo kiểm tra lại tổng quát và phục hồi sinh lực cho "cô ấy" ngon lành rồi mới dám thực hiện chí nguyện OFFROAD cùng các anh em (đang vô cùng háo hức như tui) được.Vợ Hai của tui vẫn đang trong tình trạng chưa được mát mẻ cho lắm mỗi khi phải chở nặng từ 4 người lớn trở lên,đặc biệt là khi dùng AC thì ôi thôi ì ạch vô cùng các bác ạ.Không hiểu sao két nước của nàng ta vẫn bị hụt đi khoảng 6-700ml sau 3-4 tuần chạy đều đặn??? Mà tình trạng như vậy thì làm sao rượt nổi bác Kitty và bác CELEPEN đây?!Còn nữa,Vợ Hai của tui đã trải qua hơn 217000cây số dặm trường rồi,phải kiểm tra xem cái dây Curoa cam và dây cao áp thế nào,thay ống bơm xăng, chỉnh lại xăng lửa chứ hình như từ ngày ở bệnh viện Định Quốc về "cô ấy" có vẻ phàm uống hơn hồi mới về nhà chồng (?!) và còn phải kiểm tra nhiều thứ hơn nữa ...Các bác cứ chuẩn bị tinh thần trước và thu xếp công việc đi nhé,một ngày đẹp trời chúng ta sẽ lên đường vui vẻ.:)
HicHic.. Bác hcivic ui, bác cứ nghĩ là xe tui ngon làm tui xấu hổ chết. Thú thật với bác là từ hồi lấy xe về tui chưa hề dám chạy đến 80km/h vì hễ chạy đến cỡ 60km/h là tui có cảm giác rất không an tòan nên không dám dậm chân ga nữa. Chả bù khi tui chạy Corolla của thằng bạn, dậm lên đến gần 100km/m mà xe vẫn chỉ hơi rung. Tui thường chạy 1 mình nhưng hễ qua số 4 là bắt đầu nghe róc máy chứ không phải đợi chở 4 người mới kêu đâu bác...
Tui cũng chủ quan, chưa kiểm tra kỹ mức độ ăn uống của em nó thế nào. Chắc tui phải ghi sổ theo dõi xem.
Khi nào bác sắp xếp được lịch đi NT test xe thì thông báo trên này cho anh em biết với nhé, nếu tui thu xếp được thì cũng ra thăm bác Thiết 1 chuyến.
 
Hạng B2
23/7/07
272
419
63
HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Các bác ơi, ráng ráng làm 1 phát các bác nhỉ ! Em đăng ký chạy con lada ghẻ của em, em này em cũng chưa dám chạy trên 80, em cũng đang lo nếu tổ chức, em cũng kô đuổi kịp các bác :)
 
Hạng B2
22/8/07
241
7
18
56
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Hôm t4 tui đưa vợ 2 đi tân trang 1 chút vì mới lãnh lương... :)

Ở gara Cẩm Mừng:
- Thay curoa cam + công: 300k, cu Tèo trực tiếp làm và tính tiền. Cái dây cũ tuy có lủng 1 lỗ nhỏ nhưng còn ngon lắm, nếu ráng thì chắc còn chạy được khỏang 3-4 quý nữa.
- Thay 2 rơle đèn: 70k + công 40k (có cả công sửa bơm nước rửa kiếng): 110k. Tự nhiên hồi tối chạy về thì không sao, lúc vô nhà thì không bật pha cốt gì được hết. Cặp rơle này hỏi ở An Dương Vương thì giá chỉ 40k...
Hôm nay cu Tèo lại nói xe của bác haanh ngon hơn xe tui làm tui buồn mấy phút...[:'(]

Ở An Dương Vương:
- Miếng mica mặt đồng hồ: 100k (cắt lại chứ ko có đồ jin). Cái này mình nhìn thợ làm thấy quá đáng đồng tiền: Rất kỳ công, thợ làm rất kỹ lưỡng đến hơn 3 tiếng đồng hồ mới xong.
- Gắn đồng hồ tua: 500k. Chơi luôn vì nghe bác Thiết nói giá hợp lý... Đang test thử xem có đúng không.
- Dàn "văn hóa văn nghệ" second-hand hàng Tàu chất lượng cao: 950k... Sorry bác hcivic vì đã không đợi bác cho cái dàn của Asia zin, lâu nay đi trên xe mà không có gì để nghe thấy trống vắng quá... Dàn này 45Wx4, chống sốc tốt, không kén đĩa (nghe quảng cáo vậy), chơi được cả USB, thẻ nhớ SD/MMC, DVD...
- Gắn thêm 2 cái loa 160mm cho phía sau: 300k.
Tổng cộng tổn thất cho em nó: 2,26triệu. Đổ xăng 200k nữa là 2,46triệu thì cái bóp xẹp lép luôn...:mad:
Tui còn muốn thay luôn 2 sợi dây an tòan vì nó đã te tua tơi tả, mất khóa rồi nhưng hỏi ra thì giá chát quá: 600k/bộ, hàng 2nd thì 450k...

Máy chụp hình tui làm rớt nên bị hư không post hình cho các bác xem được, đem ra thợ không sửa vì "sửa xong chụp bị nhòe...". Để tui kiếm thợ khác, nếu cũng không chịu sửa thì tui tự làm thợ xem...[8|]
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Cần gì chạy trên 80...khỏi lo chuyện súng đạn! Cứ đều đều 60-75 là đi đâu cũng tới khỏe .
@ bác Celepen: Xe bác vào số 4 mà đã nghe róc thì chắc củi lửa chỉnh hơi sớm rồi. Dây curoa cam mà lủng lỗ thì tiếc gì nữa mà muốn chạy thêm vài quý. Thay là kịp thời đó. Bác lĩnh lương được nhiều xiền,giúp đỡ giai cấp công nhân cũng tốt..:)...
Cái đồng hồ mình nói hợp lý nếu nguyên cả bộ, nhưng chỉ 1 cái RPM thì cũng được vì thật sự,loại xe máy nhỏ rất dễ bị đạp ga quá vòng quay..!
 
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Bác Celepen chuẩn bị ăn tết hoành tráng nhỉ:D Asia chạy 80 thấy đảo là phải rồi bác, nó đâu thể bằng sedan lùn được. Hội này mà off 1 phát thì tuyệt vời.
 
Hạng F
13/1/06
12.146
2.269
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Bác Hcivic xem lại đi: Có thể khi thay két nước ,đã bị bịt đường ống ở đâu rồi. Đường ống này sẽ chạy quanh chân bầu lọc nhớt và hòa vào hệ thống nước chung. Nhưng bác cũng cần chú ý,nếu cái nắp phụ chỗ ống dưới ghế tài không kín hoặc miệng nắp phía trong sần sùi,có thể cũng hao nước...
Bác nói em mới nhớ lại cái nắp này hồi em mở ra để súc rửa két và thay nước làm mát thấy nó rất khó mở vì bị rỉ sét và bên trong cũng mục và rỗ sau khi cạo,chà rửa chất bẩn mãn bám cùng rỉ sét...Vậy,nguyên nhân hao hụt nước có thể là ở cái nắp này chăng?Mấy ngày nay chở Bà Cả và khách Việt Kiều đi công chuyện,toàn đi buổi trưa nắng gay gắt ,thấy "khách" có vẻ nóng nực (mặc dù vẫn cười vui rôm rả-càng rôm rả càng phát nhiệt hén?) nên mình toàn phải bật AC cho dễ chịu hơn.Khi ấy thì lại khốn khổ cho Vợ Hai phải chật vật chèo lái,kim đồng hồ nhiệt báo lên gần giữa,sức kéo yếu lắm và chỉ hơi lố chân ga tý là "lách cách lách cách"...xót cả ruột!Nhưng công nhận máy lạnh xe này còn rất ngon các bác ạ.Bây giờ chỉ cần làm sao cho nhiệt độ máy hạ xuống thật nhiều là mỹ mãn.
HicHic.. Bác hcivic ui, bác cứ nghĩ là xe tui ngon làm tui xấu hổ chết. Thú thật với bác là từ hồi lấy xe về tui chưa hề dám chạy đến 80km/h vì hễ chạy đến cỡ 60km/h là tui có cảm giác rất không an tòan nên không dám dậm chân ga nữa. Chả bù khi tui chạy Corolla của thằng bạn, dậm lên đến gần 100km/m mà xe vẫn chỉ hơi rung. Tui thường chạy 1 mình nhưng hễ qua số 4 là bắt đầu nghe róc máy chứ không phải đợi chở 4 người mới kêu đâu bác...
Bác CELEPEN:xe tui đã thử lên tốc độ 90 (số 5) khi chở theo 2 con trai lớn nhưng vẫn còn ga bác ạ.Lên nữa thì cũng chưa dám vì đã từng thấy trên cung đường cong của Đại lộ Điện Biên Phủ đã từng thấy mấy em bị lật nằm sõng soài rồi,tui bị "ám ảnh" lắm bác [8|]!Ra xa lộ đường xa xe yếu và cũ,giao thông lại phức tạp nên tui nghĩ anh em Asia mình cũng chỉ nên duy trì 50-60KM/H thôi,đây là tốc độ an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.Chỗ nào đường thật trống trải và êm ả thì mình mới kéo lên 80 cho nó đã cái cảm giác say mê tốc độ nhỉ?:DKhi xe chạy ở số 4 bác không nên đạp ga vội vàng dễ dẫn đến "ép ga",bác thử nhấn từ từ thôi có lẽ sẽ không bị róc đâu.:)Bác cũng nên lưu ý gợi ý của bác Thiết:"chắc củi lửa chỉnh hơi sớm rồi".Cần nghiên cứu kỹ trong "những kiến thức vụn vặt..." và bữa nào mượn cái TEAMMING LIGHT của bác Garaao nhỉ,hay là bác chế tiếp cái món "súng lửa"này đi?Bác Thiết cũng đã từng hướng dẫn cách làm súng căn lửa đó bác.Tui rất tiếc đã không tích cực hơn để bác phải buồn bã trên những "hành trình im lặng-trống vắng"!Bác sắm dàn DVD ấy thì cũng không thiệt hại nhiều nhưng điều đáng bàn ở đây là có thể bác sẽ không xài hết các chức năng của "bộ văn nghệ thông tin" này thôi.Để tiền đó sửa máy hình và thay bộ seat belt chắc chắn trước đã thì có lý hơn?(seat belt ra khu Nguyễn Công Trứ Q1 hình như có bán nhiều và rẻ hơn đấy bác?).Giờ lỡ sắm bộ DVD này rồi thì bác nên thửa một cái màn hình áp trần nữa để tận dụng chức năng DVD và cho các thành viên trên xe được giải trí đỡ buồn trong cái không gian khiêm tốn của Asia Towner bác nhỉ?:D Tui cũng đang xem xét việc ra chỗ bác Phú HP xin đổi đầu CD MP3 Clarion ( mới 100%) của mình lấy một đầu DVD _USB các thêm tiền,các bác thấy việc này có nên không?
P/S : Bác CELEPEN thử liên hệ số 08 9127957 hoặc 0903732123 (trạm BH sửa chữa chuyên nghiệp các hiệu máy ảnh nổi tiếng ) xem họ có nhận cái máy chụp hình của bác không,gặp anh Việt nhé.
@Phamtiensinh: Tui chưa hiểu ý bác,cái vụ 30 chai gì đó ở Quân Khu 7?Bác có thể nói rõ hơn được không?;)