Hạng C
3/2/07
781
11
18
54
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Bác Densau1nguoi cũng máu xe quá rồi đấy nhỉ ? Giống em quá:D
Báo cáo các bác, cái em NV em post hôm nọ, em nó đang ở Bờ Biển Ngà chứ không phải Lăng Cô. Em sạch sẽ ngon lành thế lại ngay sát nách, có mà em múc từ lâu rồi:D
Mạn phép các bác, em post mấy cái ảnh cho các bác ngắm chơi !
2000769410868112416_rs.jpg

2000761554022356546_rs.jpg

2000710012265919783_rs.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.146
2.269
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Em NV trên Bờ Biển Ngà trông kháu nhỉ!Bác PTS này xem ra vẫn còn day dứt khôn nguôi với nàng NiVa?Theo tui bác cứ cưới một em Asia ngoài HN trước đi vì ngoài đó giá khá rẻ,bác cố lên một tý là cưới được em này.Sau này nếu tìm được NV thì ly dị Asia cưới Niva cũng tầm tầm lo được.Làm cách này thì bác không phải thèm lái quá lâu bứt rứt khổ lém!Mấy bữa nay bận quá,đi long nhong công việc và tham quan với bà cô Việt Kiều Pháp suốt không online thường xuyên được,đêm về 2 con mắt trĩu nặng,đành turn off.Còn các bác ở nhà thì vẫn hì hục đổ thêm tấm,xây thêm lầu nhanh quá.Công nhận có một chiếc 4B rất tiện các bác ạ.Đặc biệt như là chiếc Asia Towner của tui và bác Thiết,các bác khác...đi suốt cũng ổn định lắm,có lúc đi cả 7 người thật thong dong,có lúc chở hẳn một cái tủ lạnh 120L cùng quá trời đồ đạc lỉnh kỉnh khác.Đường phố nội đô ngày càng đông đúc chật chội nhưng em này len lỏi khá thoải mái.Tui cũng đã sắm một em 2B tay ga loại tốt hiệu Suzuki Hayate yên dài chở cả 5 người nhà tui vẫn được và sắm đủ mấy cái nón BH để mỗi khi có việc gấp gáp là leo lên phóng...Vậy chứ tình hình kẹt xe hoặc ùn tắc trong nội thị khiến cho việc đi xe 2B cũng hết còn thoải mái nữa rồi.Nào là mũ nón vướng víu nóng nực,nào là chen chúc không nhúc nhích giữa cái bầu không khí khói bụi ngột ngạt ,rồi cọ quẹt vào bảng số của nhau trầy xe xót cả ruột,rồi khổ nhất là mình -người cầm lái phải gồng hai tay giữ vững cho khỏi ngã đổ và lo vọt mỗi khi khoảng trống xuất hiện giữa dòng người...Trong khi đó nếu ngồi trên 4B mới thấy được ung dung và sung sướng làm sao!Thỉnh thoảng gặp chỗ đông xe 4B xếp hàng nhích từng đoạn là tui vô len trong đi luôn,đến chỗ nào có thể được là xin đường vào lại len 4B du lịch.Các bác tài xe khác rất sẵn sàng nhường lối cho "người đẹp mi ni" này chen vào trước mặt. Chắc là thấy xe mình nhỏ xinh nên không nỡ chèn ép làm gì,thú vị ghê!
Hôm qua xe bị cán 2 cây đinh-vít ở bánh sau ,thaó bánh đem đi vá xong mới phát hiện chỗ trái thơm ở cầu sau có dấu hiệu uơt nhớt,bác Thiết xem hình và định bệnh sơ sơ dùm em với nhé,xe thì chạy vẫn tốt và ngon lắm:
2002113198309750207_rs.jpg


2002160587768673049_rs.jpg


@Densau1nguoi:Véo cằm bác đến với ngôi nhà của chúng ta nhé!Chúc bác sớm cưới được 1nàng kiều dễ thương nhé!

@Walklone: Bác cũng máu đi xa quá nhỉ,vui lòng chờ xem thông tin nhé!
 
Last edited by a moderator:
HAC
Hạng C
31/3/07
706
16
0
54
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Kính bác Phamtiensinh: chiều nay em vừa thấy một con NIVA đang nam gần công ty em, để mai em lân la sang hỏi biết đâu... người ta bán thì sao, còn không bác chịu khó đi thăm em nhé!
 
Hạng C
3/2/07
781
11
18
54
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

@ bác HAC : Thanks bác trước ! Gì chứ VT thì em nhờ bác xem xe, nếu OK e ĐT cho người nhà vác xiền đến múc liền. Em vừa lân la xem lại bài của bác về em P404. Bác gả em đó phí quá.
@bác Hcivic : Em cũng đang dự định thế. Thực ra nếu mua xe ở HN thì em có điều kiện hơn các nơi khác, vì "cơ sở" nhiều. Nhưng em ít thổ lộ, vì mấy lần trước, vừa nghe em trút bầu tâm sự về Niva là tất cả "cơ sở" đều cười ồ, thậm chí là châm chọc, hỏi "mua về làm chuồng gà à ?". Em Akay lắm nhưng bụng bảo dạ " nói chuyện với mấy bố này, vạch đầu gối mà nói còn hơn":D. Nếu mua ở đó, có khi em còn có thể dọn dẹp ngon lành rồi mới chạy vào, chứ em hãi quả "5 ngày 4 đêm" như bác HAC lắm...
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
16/12/07
35
0
0
54
VIET NAM
DIEN DAN XE HOI
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Gửi Bác Hcivic : Cám o'n bác hcivic rất nhiều, và em cũng chúc tất cả các bác ai có vợ sẽ luôn hạnh phúc bên vợ, ai chưa có sẽ có được vợ xinh trong 1 ngày gần nhất nhé, dĩ nhiên là trong đó sẽ có em nữa ...hihihi ... (con ba má em nên khôn ra phết các bác nhỉ?) .. ;)

@Bác Phamtiensinh: Chiếc niva dù gì đời nó cũng không cỗ lắm, nếu bác nguyentiensinh lỡ lậm qúa rồi thì tìm đại 1 em như bác Hcivic nói mà tìm hiểu, em nghĩ bác hcivic nói chí lý lắm đó còn hơn ngồi mơ hòai khó chịu lắm bác à. cứ nhìn thiên hạ hạnh phúc bên người yêu vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ tết trái tim bác co thắt đến bệnh mất, em đang trong thời kỳ đó nhưng vì chưa thể sờ được tận tay, thấy được tận mắt người tình trong mộng của em nên em không thể làm gì hơn được. Nếu hông thì em cũng sẽ liều 1 phen vì tình yêu @ của em cho xem.

àh nhân Tiện em cũng xin làm phiền các bác 1 tí nhé, em thì có ý với honda n360 vì từ hồi dạo bước vô đây em đã được Bác Thiết truyền lữa cho em về con n360 nhiều quá, mà em phải công nhận rằng Bác Thiết kể rất chi tiết và sống động nên em quá ấn tượng em nó rùi, nhưng chắc hông có duyên gặp gỡ, hiện tại bác Hac đang rao 1 em daihatsu 360, cái này bác nguyentiensinh cũng đã biết, giờ em đang giao lưu với bác ấy về em nó, nhưng chưa biết chừng nào bác ấy mới cho em diện kiến em nó. Nên sẵn đây em xin hỏi các bác thấy em nó có dễ dùng không vậy? và em có thể cưới em đó về với gía khỏang bao nhiêu ạ? nếu em muốn chung thủy với em ấy thì theo kinh nghiệm các bác khi cưới về em phải chăm sóc và o bế em ấy ra sao? tuổi thọ em ấy có được hơn 3 năm nếu như em là 1 thư sinh nho nhã vậy?

vì em cũng muốn các Bác tư vấn hộ em điểm này. Em thật sự rất thành tâm, nhưng mà bác Hac huyền bí qúa..khó có thể lại gần em nó được. em chưa từng đi kiếm tình yêu kiểu @ thế này nên thật lòng rất bối rối .... vì không biết tình yêu đích thực của em là ai???
honda n360 hay Daihatsu 360 ???
mà không biết dốt như em đi tìm vợ có khổ nhiêu không nữa .... nên đành nhờ các tiền bối như các bác giúp đỡ và can thiệp vậy. Rất mong câu góp ý chân tình của các bác.
 
Last edited by a moderator:
HAC
Hạng C
31/3/07
706
16
0
54
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Trời ạ, huyền bí là seo?????? em hơi buồn khi nghe bác nói vậy. Qua tâm sự của bác em thấu hiểu nỗi niềm, nhưng sao bác không cho em cái phone nhỉ, em sẽ vận dụng hết cái đầu củ chuối của mình để gặp bác!
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Mình thì thèm xe, lên bãi xe thanh lý của Mai Linh thì xe nó để cả trăm chiếc ngoài mưa gió, cửa kính không thèm kéo lên....mưa nắng, nhìn thấy tội lám các bác ah, mà nhìn e nó còn sáng sủa lám, chỉ tội đến thời điểm thanh lý, đa số bán với giá 35-45 chai.

Xe thì có City Van 7 chỗ, Fiat, Matiz (giá e này thì hoi cao)....đặc biệt mấy e van thì còn khá lám, chỉ vì để ngoài trời nên xuống nhanh, các bác xem thử xem có chơi được không.

@hcivic: Tham gia ofline với các bác, e xin tình nguyện bọc hậu đoàn xe, hứa không để rơi rớt bác nào....trừ xe e :D
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

@ Bác Hcivic: Chỗ bộ vi sai cầu sau,phía trên có 1 lỗ thông hơi,có nắp được thiết kế đậy lỏng,xem lại chân nó đã vặn chặt chưa.Chắc nhớt cầu tràn ra từ đó,theo mình thì không quan trọng gì. Bác lau sạch và theo rõi thêm,có thể sẽ không tràn nữa.Nếu vẫn tràn thì tháo ốc châm nhớt cầu bằng cle 24 (tháo ốc cho nhớt tự do chảy ra, khi nào ngừng chảy thì vặn ốc vào-xem hình). Nhìn cái ống po của xe bác còn gin,thấy đã quá..!

2003734369951643301_rs.jpg
 
Hạng C
3/2/07
781
11
18
54
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Trích : Bác Densau1nguoi :
@Bác Nguyentiensinh: Chiếc niva dù gì đời nó cũng không cỗ lắm, nếu bác nguyentiensinh lỡ lậm qúa rồi thì tìm đại 1 em như bác Hcivic nói mà tìm hiểu, em nghĩ bác hcivic nói chí lý lắm đó còn hơn ngồi mơ hòai khó chịu lắm bác à. cứ nhìn thiên hạ hạnh phúc bên người yêu vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ tết trái tim bác co thắt đến bệnh mất, em đang trong thời kỳ đó nhưng vì chưa thể sờ được tận tay, thấy được tận mắt người tình trong mộng của em nên em không thể làm gì hơn được. Nếu hông thì em cũng sẽ liều 1 phen vì tình yêu @ của em cho xem.
E hèm...Em họ Phạm bác ui...
Bác bây giờ chỉ thèm xe, xe gì cũng được, miễn là nhìn thấy thích. Vậy nên mua cũng dễ. Chứ như em, tính khí có phần hơi hâm hâm, khổ lắm. Trong thời buổi anh em đi mua xe chỉ để ý những em nào gọn gàng, ăn ít xăng để khỏi lục tốn. Mình ít tiền, lại bày đặt làm sang, đòi mua xe otô cho khỏi nắng mưa bụi bặm, lại còn chơi hẳn cái loại ăn uống tốn gấp đôi loại khác...
Chuối thế đấy bác ạ. Mà nói nhỏ, các bác đừng giận. Sao em nhìn NIVA đồng nát cũng thấy đẹp:D, còn câc loại khác thấy tầm tầm thui...
 
Tập Lái
16/12/07
35
0
0
54
VIET NAM
DIEN DAN XE HOI
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

bác Phamtiensinh ui, mỗi người mỗi vẻ mà, có lẽ do sỡ thích thôi, em nói thật bước đầu em cũng như bác cũng thích niva đấy chứ, nhưng sỡ thích đó cũng fải hợp với hoàn cảnh bác ạ, nhà em không có ủng hộ cái sở thích của em, nên em muốn thích gì cũng phải suy tính kỹ càng cả, nếu không vì sở thích mà làm buồn lòng gia đình thì chắc không hay rồi, phần vì thích, nhưng phần em củng nghĩ cho gia đình đấy thôi, vì em muốn Mẹ em môĩ khi ra đường không cần phải kệ nệ ôm cái nồi cơm đi tới đi lui, 1 phần vì cũng đỡ khi mu'a nắng. chứ hiện giờ 1 mình em chống Mafia đấy cả nhà chẳng ai thích và ủng hộ em đâu, khổ tâm lắm bác à. Nên em phải tìm 1 em thật kinh tế và tiện lơị là thế, dù nó có bị giảm đi 1 nữa nhưng với em thế cũng quá hạnh phúc rồi. Em dễ mãn nguyện lắm bác à. thui, mắt em nó nhắm tịch ruì, xin phép các bác em cáo lui á!
 
Last edited by a moderator: