Các bác bi quan quá! Chừng chục năm trước đây, Ở VN có cái cầu vượt nào đâu. Bây giờ đã có cao tốc TL, hầm TT, cầu vượt Cát Lái...Tương lai sẽ có thôi mà. Nhìn Thái Lan thì các bác biết liền, họ cũng chỉ đi trước VN khoảng 20 năm thôi. Em hy vọng các bác vẫn còn lái xe được khi thấy mấy cây cầu đó!

Em nghe đồn cầu này có cái công bốn chục fít... chặc cua.. bay y cái công xuống dưới..!?!??phantan nói:Mịa..có cái cầu vượt Cát Lái...bò lên thấy ớn lạnh...cứ như cùi chỏ đèo Ngoạn Mục.
ko biết có ko ta..??


Em nhìn thấy cái cầu thấy đuối quá!!! không biết bao giờ mình mới đượcpyben nói:Cầu vượt đa cấp như vầy mà bò 30Km/h chắc đuối
![]()
![]()
![]()
đi trên cái cầu nầy!!
pxcd nói:Em nhìn thấy cái cầu thấy đuối quá!!! không biết bao giờ mình mới đượcpyben nói:Cầu vượt đa cấp như vầy mà bò 30Km/h chắc đuối
![]()
![]()
![]()
đi trên cái cầu nầy!!

























Khi nào thu nhập bình quân trên 3.000 USD rồi hẵng tính. Cả đất nước này có bao nhiêu tỉnh thành tự nuôi sống được chính mình, không phải ngửa tay đi xin???chopmat222 nói:Những cây cầu vượt như vậy chỉ xuất hiện khi người VN từ bỏ xe máy
Thưa các bác, dự chỉ làm sáu cái cầu sắt nhẹ qua giao lộ chó nhảy đã đi tong 2.000 tỷ, bằng chi tiêu công trung bình của một tỉnh nghèo hiện nay.