tonjohn nói:
Bảo hiểm ở VN là một trò lừa đảo .Nó đánh vầo tâm lý những người công chức đi làm thuê chỉ sống bằng đồng lương và có ít tiền để dành không biết làm gì vì tâm lý an phận không thích mạo hiểm và sợ rủi ro
Có tiền đóng bảo hiểm thật không có cái dại nào bằng
Như bọn Prudeltal nó lấy tiền bảo hiểm của khách hàng rồi đem cho người khác vay , suốt ngày nó tel em hỏi có vay không bị e chửi mấy lần tắt bếp luôn !
bác Tồn ạ, hồi đó em cũng nghĩ như bác vậy. nhưng giờ gia đình vợ con rồi tự nhiên thấy lo xa. mới tuần trước em được tin ông thầu hồi đó xây nhà cho em mới mất, bỏ lại vợ và 2 con. ổng cũng mới có bốn mấy thôi à, tự nhiên lạnh tóc gáy. giờ vợ con bơ vơ mà nợ nần tùm lum hết không biết đi đòi ai.
thằng bạn thân của em nó bán BH. mới đầu em chẳng quan tâm, nó cũng chẳng mời chào gì mình vì sợ ngại. có lần 2 đứa ngồi lai rai vô tình nó hỏi: cái xe của mày có mua BH ko? em nói có nó nói vậy mày là người có thể làm ra bao nhiêu chiếc xe như vậy ko lẽ mày ko có BH.
thôi thì coi như là 1 hình thức đầu tư vậy. chịu khó lỗ chút thôi nhưng được cái an tâm. cheers.