Nếu anh uống nước suối thì đâu cần phải thổi nhỉ! Cơ bản csgt họ chỉ cần hỏi anh 2 câu là biết anh có uống rượu bia hay không rồi, sau đó nếu có họ mới bắt thổi để đo nồng độ và áp khung!Hồi đó mình ở Belleze Q7, bị quắc vào thổi ống 2 lần ở Nguyễn Hữu Thọ đoạn đối diện quán Tháp Ngà Bình Xuyên 2, chắc mấy ảnh me mấy anh nhậu quán này.
1 lần bị thổi ở LVSỹ đối diện nhà thờ Ba Chuông.
Cả 3 lần không sao vì mình toàn uống nước suối.
Mà mấy ông ma men với trẻ trâu với bốc đồng làm khổ anh em thật. Ngày xưa cấm pháo là thấy chán lắm rồi, giờ cấm rượu bia nữa chắc chuyển qua hội chơi lũy cho rồi, ngoài rượu bia còn mỗi khoản này cố được tí cho đời thêm vui.