Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
9/4/11
535
19
18
49
Mường Lay, Lai Châu
hiep luc nói:
Mới ra trường thì nên đi làm công học hỏi kinh nghiệm.
Hồi xưa mình đi làm công gần chục năm trời mới ra làm riêng. Hồi đi làm nhiều người cứ chê công rẻ, mình bảo vừa được học nghề & kinh nghiệm miễn phí, lại còn được thêm tiền

Em "lai mạnh" cách nghĩ của bác.
Nhiều người, sau vài năm ra trường, thường hay nhảy việc, không kiên trì theo đuổi 1 mục đích nào cụ thể, chỉ lo kiếm được bao nhiêu tiền 1 tháng. 10 năm sau, ngoảnh lại, không còn thấy ai cùng lứa đằng sau lưng...

Hồi trước, em học hóa rất hay. Đã dự kiến thi ĐH Dược. Nếu hồi đó quyết tâm theo Dược, giờ này em đã có cơ hội lập công ty sản xuất sơn nước & bột trét rồi.
 
Hạng B1
7/6/11
85
0
0
39
xecanghai nói:
valng nói:
;).. cám ơn mọi người đã quan tâm..
@Joyce: mình bên Y, mình gửi mail CV cho bạn ah;)..
@koup1911: dạ chính xác là em bị chi phối đó bác...:)

Học Y mà chỉ học 6 năm thì chắc chắn chả làm được cái gì ngoài làm TDV
Ngành Y là phải học suốt đời, nếu không muốn bị tụt hậu. Nếu bác muốn kiếm tiền nhanh thì tốt nhất đừng theo đuổi ngành y
Lời khuyên này xuất phát từ một người đã ra trường Y 20 năm mà vẫn thấy mình đang lạc vào sa mạc kiến thức của ngành Y
Bác chính xác!
@valng: Joyce sẽ cho bạn sđt cty. Bạn có thể trực tiếp đến xin việc. Bạn tự thể hiện khả năng, và năng lực của bạn nhé!
 
Hạng D
11/1/09
3.643
7.720
113
nơi xa lắm
A_S nói:
Aron_Truong nói:
Em ko phải trình dược viên, nhưng em ko đồng ý với bác. Thất đức là sao bác, nó còn tốt hơn nhiều nghề khác nhiều.
Dân đã phải chịu dịch vụ y tế tệ hại, mà lúc đi mua thuốc phải trả gấp 2-3 lần giá trị thực tế, thuốc không phải loại tốt nhất, nhiều thứ vô tác dụng...thì có coi là thất đức không. Tất nhiên không phải chỉ một mình tdv, mà cả một đường dây và đầu cuối là bác sĩ, bv, nhà thuốc với nhiều mức độ khác nhau.
Mấy năm trước công khai thuế lần đầu tiên thì người đóng thuế nhiều nhất là một cô bên ngành dược thì phải. Quen biết rộng với mạng lưới phòng mạch, nhà thuốc tp, tỉnh lẻ...thì rất giàu. Cao hơn nữa là một hai ông giáo sư đứng đầu khoa có quyền liệt kê đơn thuốc đặc chủng cho bv, bs. Đưa được vài loại thuốc mình nhập vào danh sách này thì tha hồ đếm tiền. Ngành dược còn thảnh thơi đứng ngoài khủng hoảng, thị trường nữa chứ.
Bác mua cái j mà ko trả cao hơn giá trị thực tế vậy bác, 1 lon nước ngọt giá vốn của nó bao nhiêu vậy bác. Ngành nào kinh doanh mà ko có lợi nhuận bác chỉ em xem? ko chỉ riêng ở VN, các công ty dược bên nước ngoài cũng thế nha bác, học bs 6 năm ra trường với đồng lương bác thấy bs có sống được ko nếu ko nhờ vào những đồng tiền do % thuốc mang lại, thuốc vô tác dụng thì bs dám kê toa hả bác? khi đó bác nói mấy ông bs đó thất đức chứ đừng nói TDV. TDV cũng như như mọi người sale khác thôi chỉ có điều sale dược, kinh doanh ngành dược khác những ngành khác mà nếu bác ko làm đúng thì sẽ bị đào thải thôi, và đó là đặc trưng của ngành dược, ở VN có ko biết bao nhiêu công ty dược và ko biết bao nhiêu người thất đức theo như lời bác nói.
p/s: mọi thứ hư từ trong trứng hết rồi, nếu ko thích nghi với môi trường mình sẽ bị đào thải, đơn giản như vậy thôi.
 
Hạng D
20/12/09
1.166
7.862
113
Hôm nay mới vô thớt này.Chào sân đi bác chủ :D
Ca sĩ nam chính trong ban nhạc của e là TGĐ một công ty Dược lớn của SG với vài trăm NV chuyên về thuốc đặc trị cho các BV. Rất thân nhé
SMOKIN.GIF
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.048
113
www.phindeli.com
Lon nước ngọt ... người tiêu dùng có quyền lựa chọn.
Thuốc chữa bệnh ... người bệnh không có quyền lựa chọn.
 
A_S
Hạng B2
17/8/11
142
0
16
91
Mình không muốn tranh cãi trong này. Mấy thứ trừu tượng như vậy mỗi người một quan điểm, tranh cãi vô ích. Có đứa bạn mình bỏ nghề tdv này, mình thấy tiếc dù vẫn đồng ý với quan điểm của nó. Lại có đứa bạn bs nhảy cóc 2 bệnh viện và một chỗ ở sở YT vì không chịu nổi cái "y đức" xung quanh, định chuyển sang TP khác như Đà Nẵng coi có khá hơn ko. Nghe nó kể nội tình mà mình muốn phang nó một cái vì cố chấp, nhưng tranh cãi một hồi rồi thôi vì mình nhận ra nó đứng ở cái bờ đạo đức khác
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
A_S nói:
Mình không muốn tranh cãi trong này. Mấy thứ trừu tượng như vậy mỗi người một quan điểm, tranh cãi vô ích. Có đứa bạn mình bỏ nghề tdv này, mình thấy tiếc dù vẫn đồng ý với quan điểm của nó. Lại có đứa bạn bs nhảy cóc 2 bệnh viện và một chỗ ở sở YT vì không chịu nổi cái "y đức" xung quanh, định chuyển sang TP khác như Đà Nẵng coi có khá hơn ko. Nghe nó kể nội tình mà mình muốn phang nó một cái vì cố chấp, nhưng tranh cãi một hồi rồi thôi vì mình nhận ra nó đứng ở cái bờ đạo đức khác
Em đồng ý với bác A_S.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đôi khi muốn sống tốt nhưng môi trường bẩn quá thì mặt mày đầy bụi bẩn là chuyện bình thường. Miễn sao lòng tốt đặt đúng chỗ và vẫn còn niềm tin hướng thiện là may mắn lắm rồi ạ.

Chúc bác chủ thớt mau tìm được hướng đi. Ở đời không có việc gì quá khó quá dễ, sướng hay khổ do chính mình nghĩ thôi. Chúc bác kiên trì và sẽ đạt thành công nhé.
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Vấn đề là Bác còn phân vân khi có nhiều lựa chọn thế thôi , Nếu yêu nghề thì chấp nhận phân công hay lăn xả vào cv chuyên môn , sau 1 thời gian học thêm chuyên khoa hay cao học lo gì .
Nếu muốn kiếm tiền và kg còn yêu nghề nữa thì có quá nhiều ngành kd để lựa chọn .
THeo tôi nghe mấy ng bạn nói dân học Y yêu nghề .... kg khoái BS chọn nghề TDV lắm .... Vì họ bảo giống con buôn quá ( chả biết có đúng kg ?? ). Riêng tôi thì thấy hơi ..uổng cho 6 năm vắt kiệt sức trong giảng đường và trực bệnh viện .
Giờ xin vô y tế cộng đồng hay phòng khám y tế cơ quan chắc cũng kg quá khó Bác nhỉ ???
 
Hạng D
22/3/07
1.644
147
63
40
South Australia
hồi em mới ra trường cũng như bác, thấy có việc đúng ngành là mừng lắm rồi. Nhưng từ từ thấy cứ vậy hoài cũng chán, thế là lại chuẩn bị xách cặp đi hoc master. Mất 6 năm mới ra trường thì ko nên bỏ uổng bác à! Ráng theo đi bác :D:D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.