Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đoè mẹ! thường bài của bà vịt này đăng em ít đọc nhưng hôm nay rảnh rỗi nên nông nổi đọc thử thì ra bài này nó nâng bi vuốt đuôi cái dự án của thằng Đít Xanh ở Trảng Bom - Đồng Nai.
Bố khỉ thằng nào viết cái bài này chắc nó chưa từng bước chân tới cái Hồ Sông Mây nên mới viết ra nhiều dòng lãng mạng đến thế. Chứ một khi nó mà vác xác tới thì thấy xung quanh cái hồ này hàng trăm nhà máy ở các khu công nghiệp Sông Mây, Khu công nghiệp Hố Nai nó xả thải xuống, chưa kể cái hồ này là hồ chứa chất thải của khu vực Cây Gáo 1 khu nuôi chăn nuôi công nghiệp lớn nhất cái đất nước này.
Bố khỉ thằng nào viết cái bài này chắc nó chưa từng bước chân tới cái Hồ Sông Mây nên mới viết ra nhiều dòng lãng mạng đến thế. Chứ một khi nó mà vác xác tới thì thấy xung quanh cái hồ này hàng trăm nhà máy ở các khu công nghiệp Sông Mây, Khu công nghiệp Hố Nai nó xả thải xuống, chưa kể cái hồ này là hồ chứa chất thải của khu vực Cây Gáo 1 khu nuôi chăn nuôi công nghiệp lớn nhất cái đất nước này.
Bác Meo Quay đi vòng vòng mà ở đâu cũng biết à nhaMeo Quay nói:Đoè mẹ! thường bài của bà vịt này đăng em ít đọc nhưng hôm nay rảnh rỗi nên nông nổi đọc thử thì ra bài này nó nâng bi vuốt đuôi cái dự án của thằng Đít Xanh ở Trảng Bom - Đồng Nai.
Bố khỉ thằng nào viết cái bài này chắc nó chưa từng bước chân tới cái Hồ Sông Mây nên mới viết ra nhiều dòng lãng mạng đến thế. Chứ một khi nó mà vác xác tới thì thấy xung quanh cái hồ này hàng trăm nhà máy ở các khu công nghiệp Sông Mây, Khu công nghiệp Hố Nai nó xả thải xuống, chưa kể cái hồ này là hồ chứa chất thải của khu vực Cây Gáo 1 khu nuôi chăn nuôi công nghiệp lớn nhất cái đất nước này.
rooster nói:Bác Meo Quay đi vòng vòng mà ở đâu cũng biết à nhaMeo Quay nói:Đoè mẹ! thường bài của bà vịt này đăng em ít đọc nhưng hôm nay rảnh rỗi nên nông nổi đọc thử thì ra bài này nó nâng bi vuốt đuôi cái dự án của thằng Đít Xanh ở Trảng Bom - Đồng Nai.
Bố khỉ thằng nào viết cái bài này chắc nó chưa từng bước chân tới cái Hồ Sông Mây nên mới viết ra nhiều dòng lãng mạng đến thế. Chứ một khi nó mà vác xác tới thì thấy xung quanh cái hồ này hàng trăm nhà máy ở các khu công nghiệp Sông Mây, Khu công nghiệp Hố Nai nó xả thải xuống, chưa kể cái hồ này là hồ chứa chất thải của khu vực Cây Gáo 1 khu nuôi chăn nuôi công nghiệp lớn nhất cái đất nước này.
em có việc cũng hay về dưới nên có biết chút ít thôi
thêm tí thông tin lựơm lặt:
http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/1/1/13849/Default.aspx
....
Có nhiều doanh nghiệp ở trong 9/13 KCN lớn gây ô nhiễm mức độ nghiêm trọng gồm: KCN Hố Nai, Biên Hòa 1, Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch 3, Sông Mây, Amata, Gò Dầu, Tam Phước và Loteco.
....
Sở TN-MT Đồng Nai cảnh báo lượng nước thải của những KCN chưa qua xử lý, chủ yếu thải vào sông Đồng Nai, sông Thị Vải, hồ Trị An và hồ Sông Mây...
....
Cái khốn nạn nhất của cái Hồ Sông Mây là nó ăn toàn nước thải của đám dệt nhuộm của tụi Đài Loan vác qua từ những cuối năm 90.
Chưa hết cái Hồ này nó khác biệt với mấy cái khác là nó gần như là nước tù còn mấy thằng khác là sông. Có xả thải thì nó cũng còn ít nhiều chảy đi nơi khác còn ở đây thì ...
nvquangcm nói:Vậy cái thác Giang Điền có vấn đề gì ko? Sao nhóc em đi tắm thác lần nào về cũng dị ứng nổi mẩn ngứa là seo ta ???
Thác Giang Điền thì chỗ đó cũng bị một loạt các khu Công nghiệp Hố Nai 3, Bàu xéo, Dầu Giây, Tam phước, Long Thành tương vào.
Tuy nhiên nguy hiểm nhất ở đấy chính là nơi được quy hoạch khu xử lý chất thải nguy hại ( chất thải công nghiệp) lớn nhất tỉnh. Có lẽ nó có địa thế phù hợp bởi thế mà trong mấy chục năm qua lẩn trong rừng tràm mọc lên rất nhiều bãi rác bí mật nơi mà ở đó bỗng dưng phát hiện ra thì chúng nó đã đổ dầu nhớt, cao su, kim loại nặng từ bao đời rồi.
Hồi trước trong đó nó bán mão 400tr/ha, lúc đó mình mua bừa vài mẫu về chỉ cần xây tường bao cao cao rồi cho tụi xe rác công nghiệp vô đổ thì chắc chỉ vài 3 tháng là thu đủ thôi. Thấy ghê ghê không dám chơi. Rốt cuộc cánh xe tải tụi nó chơi zậy không à. Tỉnh kiểm tra thì đâu có chủ, phạt thằng này thì thằng khác chạy tới, mà cũng khó phạt tụi xe tải lắm, nó chở nó có giấy phép, luật chỉ chém thằng nào cho đổ thôi, mà nó mua bãi theo cái kiểu đó thì bố cha thằng nào tìm được thằng chủ thật.
....

Nếu nó sạch như bài báo-yêu cầu tác giả Hạnh Nguyễn xuống hồ sông Mây này tắm vài lần để trải nghiệm cái sơ mê hoặc đến lạ thường ở đây để làm tư liệu! Nhớ rủ anh chủ dự án tắm chung để chộp ảnh làm ca-ta-lo quảng cáo cho dự án luôn khỏi tốn tiền thuê diễn viên!
thác Giang Điền là một khu du lịch thì tức nhiên phải có cải tạo rồi...em thấy tắm có vấn đề gì đâu
- Status
- Không mở trả lời sau này.